Bốn năm kể từ ngày Gear 5 xuất hiện và làm khuynh đảo toàn cầu, trạng thái được coi là "đỉnh cao sức mạnh" của Monkey D. Luffy đang dần trở nên quá tải trước những thực thể bá đạo trong Saga Cuối cùng.
Mới đây, qua những diễn biến cực căng tại arc Elbaf, tác giả Eiichiro Oda đã ngầm cài cắm những dữ kiện vô cùng đắt giá, dọn đường cho màn thức tỉnh một nấc thang sức mạnh hoàn toàn mới mà các fan gọi tên là Gear 6.
Hành trình tiến hóa của các Gear và giới hạn hiện tại của Thần Mặt Trời

Nhìn lại chặng đường gần 30 năm của One Piece, các nấc thang sức mạnh (Gear) của Luffy luôn là một trong những điểm đột phá sáng tạo nhất của Eiichiro Oda. Năm 2005, Gear 2 lần đầu xuất hiện trong trận chiến với Blueno (chương 388) và ngay sau đó là Gear 3 đối đầu Rob Lucci (chương 421).
Mười năm sau, Gear 4 bùng nổ tại Dressrosa để nghiền nát Doflamingo (chương 783). Và gần đây nhất, vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, chương 1044 đã đi vào lịch sử khi thức tỉnh trái ác quỷ Hito Hito no Mi, Model: Nika, mang Gear 5 đến với thế giới.
Gear 5 đã giúp Luffy đánh bại "Sinh vật mạnh nhất thế giới" Kaido, chính thức bước lên hàng ngũ Tứ Hoàng. Thế nhưng, khi đối đầu với những thế lực tối cao của Chính phủ Thế giới tại Elbaf, trạng thái này bắt đầu bộc lộ những giới hạn.
Dù Luffy từng tự nhận Gear 5 là "đỉnh cao nhất" của mình, nhưng lịch sử Shonen manga đã chứng minh: khi một phản diện có cấp độ sức mạnh "vượt tầm vũ trụ" xuất hiện, nhân vật chính bắt buộc phải tiến hóa.
Bí ẩn về "Vòng tròn thần thánh" của các vị thần trong One Piece
Sự cần thiết của Gear 6 không còn là giả thuyết suông của người hâm mộ, mà nó đã được định hình rõ nét thông qua hai chương truyện bản lề 1179 và 1182 ra mắt vào nửa đầu năm 2026. Tại đây, Oda đã chính thức giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới gắn liền với những thực thể được gọi là Thần.

Trong chương 1179, khi Nerona Imu phô diễn toàn bộ dạng biến hình trái ác quỷ của mình, độc giả đã soi ra một chi tiết cực kỳ đặc dị: một vòng tròn lửa đen (Omen) lơ lửng sau lưng Imu. Theo lời giải thích của chính vị vua thế giới ở chương 1181: "Omen chính là uy lực quân sự của ta. Một nguồn sức mạnh trú ngụ trong mọi sinh vật sống."
Vòng tròn lửa đen này đóng vai trò như một thứ vũ khí tối thượng, vừa giúp Imu tung ra những đòn tấn công suýt lấy mạng Loki, vừa là tấm khiên tuyệt đối đỡ chuẩn xác những đòn đánh có thể thổi bay cả một quốc gia.

Ban đầu, nhiều fan nghĩ đây là đặc quyền độc nhất của Imu. Tuy nhiên, đến chương 1182, khi Thánh Killingham sử dụng dạng thức tỉnh của trái ác quỷ Ryu Ryu no Mi, Model: Kirin để triệu hồi Thần Mưa Zaza, thực thể này cũng xuất hiện với một vòng tròn nước khổng lồ sau lưng có cách thức vận hành y hệt Imu.
Sự trùng hợp này dẫn đến một kết luận chấn động. Mọi vị thần thực sự trong thế giới One Piece đều sở hữu một vòng tròn đại diện cho nguyên tố của mình. Vậy thì vòng tròn của Thần Mặt Trời Nika đang ở đâu khi sau lưng Monkey D. Luffy hiện tại chỉ là một dải mây trắng bao quanh?
Gear 6 thức tỉnh "vòng tròn Mặt Trời" rực cháy
Trong arc Wano, Ngũ Lão Tinh từng run sợ mô tả về Nika:"Sở hữu cơ thể có đặc tính của cao su, chiến đấu theo bất kỳ cách nào mình muốn và mang lại nụ cười cho mọi người... Chiến Sĩ Giải Phóng, hay còn được gọi là Thần Mặt Trời Nika!"
Một chi tiết khá nghịch lý là dù mang danh hiệu Thần Mặt Trời, nhưng cho đến nay, toàn bộ các chiêu thức của Gear 5 chỉ thuần túy xoay quanh đặc tính biến mọi thứ thành cao su và đậm chất hoạt hình, hoàn toàn chưa có bất kỳ yếu tố nào liên quan đến Mặt Trời hay ngọn lửa thái dương.

Đây chính là mảnh ghép còn thiếu mà Eiichiro Oda để dành cho trận tái đấu đỉnh điểm tại Elbaf. Khi Gear 5 hiện tại không đủ sức xuyên thủng lớp phòng ngự Omen của Imu, Luffy sẽ buộc phải nâng cấp trạng thái thức tỉnh của mình lên một tầm cao mới. Đó là lúc cậu tìm ra cách kích hoạt vòng tròn lửa rực sáng của Thần Mặt Trời sau lưng.
Về mặt bản chất, đây vẫn là một nhánh phát triển sâu hơn từ dạng thức tỉnh Nika, nhưng với tính cách của Luffy, cậu chắc chắn sẽ đặt cho nó một cái tên cực ngầu và dễ nhớ: Gear 6.
Tại sao Gear 6 là tấm vé duy nhất để Luffy chiến thắng?

Nhìn vào những gì Luffy thể hiện trước Kaido hay Đô đốc Kizaru, chúng ta có thể thấy cậu rất mạnh, nhưng sức mạnh đó vẫn nằm trong quy chuẩn và giới hạn của các Tứ Hoàng. Trong khi đó, Nerona Imu lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt và out trình phần còn lại của thế giới. Đến cả Loki - kẻ mang sức mạnh hủy diệt thế giới được thiết lập từ chương 1130 còn đang chật vật và lép vế hoàn toàn trước vị Vua bí ẩn này.
Nếu giữ nguyên trạng thái hiện tại, Luffy không có bất kỳ cơ hội nào để đánh bại Imu. Để đối đầu với một thực thể sở hữu "vòng tròn bóng tối", giải pháp duy nhất là đối ứng bằng một "vòng tròn ánh sáng".
Sự xuất hiện của Gear 6 với vòng tròn Mặt Trời không chỉ giúp gia tăng áp lực chiến đấu, mà còn là chìa khóa để kích phát Haki Bá Vương của Luffy lên một ngưỡng vượt trội chưa từng có, tương tự như cách Joy Boy thời cổ đại từng làm.