One Piece: Nhờ việc mất trí nhớ mà Big Mom đã lấy lại được con người thật của mình?

Mirikatoji  - Theo Helino | 23/06/2019 06:00 PM

Phải chăng con người thật của Big Mom bây giờ mới được hé lộ, trước đó chúng ta mới chỉ nhìn thấy một khía cạnh khác bên trong tâm hồn Mẹ Lớn mà thôi.

Như chúng ta đã biết Charlotte Linlin hay Big Mom, là thuyền trưởng của băng hải tặc Big Mom và là thành viên nữ duy nhất của Tứ Hoàng. Bà ta là nữ lãnh đạo của gia đình Charlotte với tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong Tân Thế Giới.

One Piece: Nhờ việc mất trí nhớ mà Big Mom đã lấy lại được con người thật của mình? - Ảnh 1.

Big Mom là 1 người cực kỳ độc đoán và sẵn sàng ra tay với cả 1 chủng tộc vì 1 lý do rất đơn giản đó là kẹo. Bà được biết là mắc chứng rối loạn thần kinh do thèm ăn, dẫn tới mất kiểm soát và tàn phá nhà cửa, băng nhóm. Ngay cả bản thân tác giả Oda đã từng tiết lộ cơn thịnh nộ khi nổi điên của Big Mom có thể tạo ra một cơn giông bão khổng lồ, mụ sẵn sàng vì đồ ngọt mà có thể ra tay với bất cứ ai.

Thế mà mới đây trong chapter 946 chúng ta lại thấy cảnh Mẹ Lớn xông đến nhà tù mỏ đá để tìm kiếm Oshiruko mang về chia sẻ cho những người dân nghèo ở ngôi làng đã giúp đỡ bà ta trước đó. Đây thật sự là một chi tiết vô cùng sốc, phải chăng sau cú mất trí nhớ Big Mom đã thay tâm đổi tỉnh hoàn toàn.

One Piece: Nhờ việc mất trí nhớ mà Big Mom đã lấy lại được con người thật của mình? - Ảnh 2.

Trước đó đã có rất nhiều ý kiến cho rằng việc Big Mom bị đánh rơi xuống nước rồi chẳng may bị va đập vào đâu đó nên khiến đầu óc mụ không được tỉnh táo nên bị mất trí nhớ tạm thời. Tuy nhiên theo tôi nó không đơn giản như vậy, mà lý do thật sự đằng sau nó phức tạp và sâu xa hơn nhiều.

Chắc mọi người còn nhớ hiện tại Mẹ Lớn đang sở hữu trái ác quỷ Soru Soru no Mi thuộc hệ Paramecia, với năng lực của trái này Big Mom có thể lấy đi tuổi thọ của nạn nhân. Không những thế nữ Tứ Hoàng còn có thể dùng những linh hồn mà thu thập được để cho những sinh vật vô tri để mang lại sự sống cho chúng. Nói tóm lại là năng lực trái ác quỷ của Big Mom là liên quan đến "linh hồn" của con người.

One Piece: Nhờ việc mất trí nhớ mà Big Mom đã lấy lại được con người thật của mình? - Ảnh 3.

Nhưng không giống như những người sở hữu trái ác quỷ khác, Mẹ Lớn không ăn nó một cách trực tiếp mà đã sở hữu nó thông qua ăn thịt mẹ Carmel- người được biết là sở hữu trái Soru Soru no Mi đầu tiên.

Chính vì điều này khiến tôi nghĩ rằng phải chăng chính lúc này "linh hồn" của mẹ Carmel đã xác nhập vào cơ thể của Big Mom, khiến bà trở nên thay đổi. Thực chất bên trong con người Big Mom đang tồn tại 2 "linh hồn" cũng như 2 tính cách khác nhau, chính điều này khiến Mẹ Lớn trở thành một con người vừa trẻ con, vừa ngô nghê nhưng lại ích kỉ và độc ác.

One Piece: Nhờ việc mất trí nhớ mà Big Mom đã lấy lại được con người thật của mình? - Ảnh 4.

Và sau khi bị King Hỏa Hoạn đánh chìm xuống nước thì trái ác quỷ đã bị ảnh hưởng khiến linh hồn của mẹ Carmel bị "trục xuất" ra khỏi cơ thể của Big Mom. Chính vì vậy mà mọi kí ức sau khi ăn trái ác quỷ đã bị mất hoàn toàn. Thay vào đó giờ Big Mom chỉ như một cô bé 5 tuổi, thơ ngây và tốt bụng như ngày nào.

Và điều này đã làm thay đổi hoàn toàn con người của Mẹ Lớn mà chúng ta đã biết từ trước đến nay, bà trở nên biết lo lắng và cảm thông cho người khác. Với những người đã giúp đỡ mình thì cảm ơn sâu sắc, thậm chí còn tìm mọi cách mang đồ ăn về cho họ.

One Piece: Nhờ việc mất trí nhớ mà Big Mom đã lấy lại được con người thật của mình? - Ảnh 5.

Nếu điều này là sự thật thì đúng là tuyệt vời đúng không nào? Có ai ngờ một Tứ Hoàng nổi tiếng gian xảo xấu xa giờ trở nên tốt bụng và hiểu lý lẽ đến như vậy. Không biết rằng sự việc này có ảnh hưởng gì đến cuộc chiến của Big Mom và Kaido không nhỉ? Bà chính là người sẽ giúp người dân Wano chống lại gã ác nhân này. Chúng ta hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé.