Đời sống pháp luật | 16/01/2026 08:41 PM
Sau thành công vang dội của phần đầu tiên, Netflix đã chính thức ấn định ngày trở lại của băng Mũ Rơm vào 10/03/2026. Với tiêu đề One Piece: Into the Grand Line, mùa 2 sẽ đưa khán giả bước vào "mồ chôn hải tặc" đầy rẫy hiểm nguy. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lúc này lại đổ dồn vào một chi tiết thay đổi nhỏ nhưng đầy tranh cãi trong tạo hình của Nico Robin.
Mùa 2 gồm 8 tập phim sẽ bao quát các sự kiện từ Loguetown, núi Nghịch Đảo cho đến đảo Drum, trước khi dọn đường cho đại chiến Alabasta ở mùa 3. Mới đây, trailer tập trung vào Nico Robin – một trong những nhân vật được yêu thích nhất toàn series đã hé lộ tạo hình chính thức của cô. Thế nhưng, các "thánh soi" đã nhanh chóng phát hiện ra một thay đổi về trang phục khiến logic của nguyên tác bị lung lay.
Chiếc băng tay lạ và sự bất cẩn khó hiểu của Robin trong tạo hình ở One Piece live-action

Trong bản manga gốc, khi còn là cánh tay phải của Crocodile, Nico Robin luôn đeo một chiếc băng tay có dòng chữ "BW" – viết tắt của Baroque Works. Đây là điều hoàn toàn hợp lý vì lúc bấy giờ cô đang hoạt động dưới danh phận mật danh Miss All Sunday.
Tuy nhiên, trong trailer của Netflix, chiếc băng tay của Robin lại in chữ "N" – chữ cái đầu tiên trong tên thật của cô (Nico). Đối với những fan chỉ xem live-action, đây có thể là một chi tiết thời trang đơn giản. Nhưng với các fan cứng của manga, đây là một sự thay đổi khó chấp nhận về mặt logic nhân vật.
Tại sao đây lại là một hạt sạn về mặt nội dung?
Nên nhớ rằng, Nico Robin đã dành 20 năm cuộc đời để chạy trốn khỏi sự truy quét của Chính phủ Thế giới sau khi quê hương Ohara bị hủy diệt. Với khả năng đọc được các văn tự cổ, cô bị treo thưởng hàng chục triệu từ khi mới 8 tuổi và luôn phải sống dưới vô số danh tính giả để tồn tại.
Trong suốt arc Alabasta, thân phận thực sự của cô được giữ kín hoàn toàn dưới cái tên Miss All Sunday. Phải rất lâu sau đó, danh tính "Nico Robin" mới được công bố, và quá khứ đau thương của cô chỉ thực sự lộ diện tại arc Enies Lobby (diễn ra nhiều năm sau sự kiện Alabasta).
Việc một kẻ trốn chạy lão luyện, đang khao khát che giấu thân phận như Robin lại thản nhiên đeo một phụ kiện in chữ cái đầu tên thật của mình là một quyết định khá... ngây thơ và đi ngược lại bản năng sinh tồn mà Oda đã xây dựng cho nhân vật này.
Dù có sự thay đổi nhỏ gây tranh cãi về thiết kế, không thể phủ nhận rằng Nico Robin bản live-action vẫn toát lên khí chất bí ẩn và quyến rũ đặc trưng. Với sự giám sát của Oda, người hâm mộ hy vọng rằng Netflix sẽ có cách giải thích hợp lý cho chi tiết này hoặc đơn giản là dùng nó như một easter egg cho người xem.