One Piece: Không chỉ Gear 4, Luffy sẽ "thức tỉnh" Haki Bá Vương lên một tầm cao mới trong trận chiến tại Arc Wano?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 20/03/2019 03:00 PM

Trong những diễn biến tiếp theo của One Piece, nếu bị chiếc vòng cổ đe dọa thì dù có đánh thắng giải đấu sumo Luffy cũng không thể bình yên thoát ra khỏi chỗ đó. Vậy Luffy sẽ phải làm thế nào đây?

One Piece: Không chỉ Gear 4, Luffy sẽ thức tỉnh Haki Bá Vương lên một tầm cao mới trong trận chiến tại Arc Wano? - Ảnh 1.

Như đã thấy trong One Piece chap 936 vừa rồi, Queen Bệnh Dịch đã buộc Luffy và lão Hyogoro phải tham gia vào một trận đấu sumo tử thần với hắn và đám thuộc hạ của hắn. Đặc biệt, Luffy và Hyogoro sẽ bị nổ bay đầu bởi 2 chiếc vòng đặc biệt được đeo trên cổ họ nếu bị đánh bật khỏi võ đài.

One Piece: Không chỉ Gear 4, Luffy sẽ thức tỉnh Haki Bá Vương lên một tầm cao mới trong trận chiến tại Arc Wano? - Ảnh 2.

Quan trọng nhất, đây là 1 trận đấu không công bằng vì bên Luffy chỉ có 2 người con bên của Queen không bị giới hạn số người tham gia và chúng được trang bị vũ khí đầy đủ. Chính vì thế, như để thể hiện 1 chút sự ban ơn, Queen đã tháo còng đá biển để Luffy tham chiến dễ cử động hơn. Tuy nhiên, Queen cũng không quên nhắc nhở Luffy là nếu cậu đồng ý làm thuộc hạ của Kaido thì một mình cậu sẽ được tha chết. Luffy đương nhiên là từ chối rồi.

One Piece: Không chỉ Gear 4, Luffy sẽ thức tỉnh Haki Bá Vương lên một tầm cao mới trong trận chiến tại Arc Wano? - Ảnh 3.
One Piece: Không chỉ Gear 4, Luffy sẽ thức tỉnh Haki Bá Vương lên một tầm cao mới trong trận chiến tại Arc Wano? - Ảnh 4.

Đám thuộc hạ của Queen rất háo hức tham chiến nhưng ngay khi trận chiến được bắt đầu, Luffy đã tung luôn Haki Bá Vương hạ gục cả lũ trong 1 nốt nhạc khiến bản thân Queen cũng bất ngờ và tỏ ra thích thú với khả năng của Luffy.

Trong phòng giam của mình, Kawamatsu nói về việc nhà giam này trở nên ồn ào hơn kể từ khi Luffy đến và cầu nguyện rằng Luffy đại hiệp đừng để ông trùm Hyogoro chết nhé! Tất nhiên Luffy sẽ không để điều này xảy ra rồi.

Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu bị chiếc vòng cổ đe dọa thì dù có đánh thắng Luffy cũng không thể bình yên thoát ra khỏi chỗ đó. Vậy Luffy sẽ phải làm thế nào đây. Theo tôi Luffy sẽ dễ dàng tháo 2 chiếc vòng cổ đó bằng Haki Bá Vương của mình. Và bây giờ, tôi sẽ giải thích để giúp bạn hiểu lý do tại sao đây?

One Piece: Không chỉ Gear 4, Luffy sẽ thức tỉnh Haki Bá Vương lên một tầm cao mới trong trận chiến tại Arc Wano? - Ảnh 5.

Như đã biết, mỗi loại Haki đều có 2 tầng sức mạnh. Ví dụ điển hình là Haki quan sát, nếu bạn sử dụng nó tới mức thông thạo thì có thể Thấu thị tương lai, nhìn thấy trước vài giây sẽ xảy ra sắp tới. Ở trong arc Đảo Bánh, Luffy đã nhìn thấy Katakuri sử dụng sức mạnh này và học được nó. Tương tự, trong arc Wano, nhiều khả năng Luffy cũng có thể bộc lộ tới cảnh giới cao hơn của Haki Bá Vương mà cậu đã học được từ người thầy Rayleigh.

Nếu như ở cấp độ 1 của Haki Bá Vương, Luffy có thể hạ gục đối thủ trong phạm vi cậu muốn thì sang đến cấp độ 2, Luffy có thể điều khiển các vật thể bao gồm việc phá hủy chúng.

One Piece: Không chỉ Gear 4, Luffy sẽ thức tỉnh Haki Bá Vương lên một tầm cao mới trong trận chiến tại Arc Wano? - Ảnh 6.

Rayleigh tháo chiếc vòng phát nổ đeo trên cổ Camie.

Cấp độ 2 này của Haki Bá Vương ta đã được thấy 1 số nhân vật cực mạnh trong One Piece sử dụng nó. Ví dụ như lần Rayleigh tháo chiếc vòng phát nổ được đeo trên cổ của cô bé Người Cá Camie trong tích tắc ở phòng đấu giá nô lệ trong arc Sabaody vậy. Do đó, tôi nghĩ rằng Luffy cũng sẽ làm theo cách của Rayleigh để thoát khỏi 2 chiếc vòng trên cổ mình và lão Hyogoro.

Tức là cậu sẽ dùng khẳ năng điều khiển đồ vật của haki Bá Vương tháo chiếc vòng cổ ra rồi quăng nó đi. Bảo sao Luffy lại bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Queen và tự tin đến thế, chắc là cậu cũng tính cả rồi. Bây giờ Luffy chưa tháo vòng có thể chỉ là cậu đang muốn diễn một tí cho vui mà thôi. Chứ giờ mà tháo vòng cổ luôn, Queen thấy vậy sốt sắng nhảy vô tham chiến luôn thì còn gì hay nữa, nhỉ?

Bạn nghĩ sao về những gì tôi vừa trình bày ở trên, hãy chia sẻ cho tôi và mọi người biết với nhé!