One Piece: Imu phô diễn sức mạnh "hồi sinh người sắp chết"

Bảo Lâm  Đời sống pháp luật | 18/04/2026 03:00 PM

Lần đầu tiên trong lịch sử One Piece, kẻ thống trị tối cao của thế giới – Imu trực tiếp lâm trận, và sức mạnh đó thực sự là một cơn ác mộng.

Sức mạnh của Imu không còn là ẩn số, bởi trong One Piece chương 1180, thực thể huyền bí này đã trực tiếp ra tay tại Elbaf, cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp khủng khiếp đối với băng Mũ Rơm.

Sức mạnh "Omen" của Imu: Khi cái chết không còn là kết thúc

One Piece: Imu phô diễn sức mạnh "hồi sinh người sắp chết"- Ảnh 1.

Trong chương 1179 trước đó, sức mạnh của Imu đã được nhắc đến như một loại "Trái ác quỷ" nhưng không có chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, theo những gì chương mới nhất 1180 vừa hé lộ, chúng ta đã thấy Imu sử dụng một năng lực hoàn toàn mới gọi là "Omen" (Điềm báo).

Omen xuất hiện dưới hình dạng một ngọn lửa đen nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ có sức công phá khủng khiếp, ngọn lửa này còn sở hữu khả năng hồi sinh người sắp chết. Imu đã dùng Omen để hồi phục các nhân vật như Sommers và Killingham ngay lập tức.

Điều này đặt ra một dấu hỏi lớn. Liệu đây thực sự là năng lực trái ác quỷ, hay là một sức mạnh cổ đại, thậm chí là sức mạnh của Thần thánh? Ngọn lửa đen này giống như biểu tượng của sự hủy diệt tất yếu, đúng như tiêu đề của chương truyện.

Cuộc đụng độ đẫm máu: Zoro và Sanji thảm bại?

Chương 1180 là một chuỗi những cảnh hỗn loạn từ đầu đến cuối. Imu xuất hiện trước nhóm của Zoro và ngay lập tức tấn công Gerd để giải phóng Sommers.

One Piece: Imu phô diễn sức mạnh "hồi sinh người sắp chết"- Ảnh 2.

Sau đó, kiếm sĩ băng Mũ Rơm không ngần ngại tung chiêu thức mạnh nhất của mình là King of Hell: Oni Giri (Tam Kiếm Phái: Quỷ Trảm Địa Ngục). Thế nhưng, Imu chỉ cần dùng phần đuôi của mình để chặn đứng đòn tấn công. Ngay sau đó, Imu ném một ngon lửa Omen nhỏ trực tiếp vào đầu Zoro, khiến anh đổ máu và gục ngã trước khi thực thể này lộ ra đôi cánh đen và bay đi.

One Piece: Imu phô diễn sức mạnh "hồi sinh người sắp chết"- Ảnh 3.

Ở một khu vực khác, Imu tiếp tục dùng Omen để hồi sinh Killingham trước mặt nhóm Sanji. Khi Sanji tung cú đá sở trường, Imu đã đáp trả bằng một đợt sóng lửa đen gây ra một vụ nổ kinh hoàng, hất văng mọi thứ.

Sự chênh lệch về sức mạnh giữa băng Mũ Rơm và Imu lúc này giống như một hố sâu ngăn cách, đẩy câu chuyện vào giai đoạn nguy hiểm nhất từ trước đến nay.

Nhìn lại chương 1179, chúng ta thấy Oda đã khéo léo xây dựng sự căng thẳng khi Imu lộ diện tại Elbaf. Nhưng đến chương 1180, sự căng thẳng đó đã biến thành nỗi kinh hoàng thực sự. Việc Imu đối mặt với Loki ở cuối chương truyện chính là phát súng tuyên chiến cuối cùng, báo hiệu một cuộc đại thanh trừng quy mô toàn cầu sắp bắt đầu.