One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là "được đeo kính"

Mẹ Sề  - Theo Helino | 13/09/2018 02:00 PM

Có một chi tiết khá thú vị mà không biết các fan One Piece có để ý không? Đó là Doflamingo luôn đeo kính từ khi còn nhỏ cho tới cả khi đã làm vua.

Don Quixote Doflamingo là đối thủ đầu tiên của Luffy sở hữu cả Haki vũ trang lẫn Haki bá vương và có thể thức tỉnh sức mạnh của trái ác quỷ Mera Mera no Mi. Để đối phó với 1 con quái vật mang sức mạnh phi thường như thế, Luffy đã phải bộc lộ Gear 4 – tuyệt chiêu mạnh nhất của cậu khi đó và cũng là kết quả sau 2 năm luyện tập không ngừng nghỉ.

Doflamingo còn là một Thất Vũ Hải, một vị vua của vương quốc Dressrosa và một tên trùm trong thế giới ngầm mang biệt danh Joker. Ngoài ra, khán giả còn bị ấn tượng bởi cái dáng đi vòng kiềng lưng cong cong, lúc nào cũng khoác chiếc áo khoác lông màu hồng sặc sỡ không lẫn với ai của hắn.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả đâu nhé! Nếu bạn để ý một chút thì có thể sẽ nhận ra là Doflamingo lúc nào cũng đeo kính đấy. Thậm chí hình ảnh của hắn hình như chưa bao giờ được thấy không đeo kính. Tra ngay loạt ảnh của Doflamingo trong One Piece để làm sáng tỏ nghi vấn này với Gamek nhé!

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 1.

Năm 8 tuổi, Doflamingo đã đeo một cặp kính màu đen.

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 2.

Đến năm 10 tuổi, cặp kính ấy vẫn bất di bất dịch kể cả khi hắn dùng súng chĩa vào cha mình.

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 3.

Năm 17 tuổi, chàng thiếu niên Doflamingo đã thay kiểu cho cặp kính của mình.

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 4.

Đến năm 25 tuổi, cặp kính lại được thay đổi một chút về kiểu dáng.

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 5.

Nhưng Doflamingo vẫn thích khoác chiếc áo choàng lông sặc sỡ màu hường.

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 6.

Dof 28 tuổi, diện luôn một cây hường từ ngoài vào trong.

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 7.

Khi Dof 31, áo có thể thay đổi kiểu dáng nhưng kính và áo choàng lông sẽ trường tồn cùng thời gian.

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 8.

Thỉnh thoảng thay đổi màu mắt kính cho hợp mốt cũng được.

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 9.

41 tuổi, bao nhiêu năm trôi qua rồi, Dof càng chứng tỏ mình là một chàng trai ghét sự thủy chung nhưng lại yêu màu hường.

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 10.

Dù là lúc thư giãn cùng gia đình...

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 11.

... hay lúc chiến đấu một mất một còn thì kính và áo choàng lông vẫn cùng Dof đi khắp muôn nơi.

One Piece: Có lẽ nào niềm hạnh phúc lớn nhất của Thất Vũ Hải Doflamingo là được đeo kính - Ảnh 12.

Lần đầu Doflamingo bỏ kính mắt ra nhưng lại để quyển sách che mặt, thật đáng tiếc...