Sau chương 1186 đầy kịch tính đưa Luffy đối diện trực tiếp với Imu tại Elbaf, những thông tin rò rỉ mới nhất về One Piece chương 1187 hứa hẹn sẽ làm bùng nổ cộng đồng người hâm mộ. Tác giả Eiichiro Oda đang chính thức bấm nút khởi động cho một trong những trận chiến quan trọng nhất toàn bộ series với tiêu đề chương cực ngầu: "Kẻ cầm đầu" (Ringleader).
Trang bìa Germa 66 đầy thú vị

Trước khi bước vào những diễn biến nghẹt thở, trang bìa tuần này mang đến một hình minh họa vô cùng vui nhộn theo chủ đề gia tộc Vinsmoke. Người hâm mộ sẽ được thấy Reiju đang dang tay bảo vệ một chú vịt đen có đôi mắt và kiểu tóc y hệt Sanji khỏi các anh chị em và người cha. Đám vịt con còn lại cũng có ngoại hình giống hệt các anh em nhà Vinsmoke, trong khi con vịt cha đội chiếc mũ thương hiệu của Judge.
Sức mạnh ma thuật đáng sợ của Imu và số phận của Loki


Quay trở lại chiến trường Elbaf, ngay sau khi bị Luffy đấm ở chương trước, vị vua bí ẩn của Chính phủ Thế giới lập tức phản công. Imu phóng ra luồng năng lượng mang tên Ma Khí Omen từ cả hai tay về phía Luffy và Loki.
Loki bị ghim chặt vào một khối băng khổng lồ tưởng chừng không thể phá hủy. Tuy nhiên, Loki vung cây búa khổng lồ Ragnir đập tan lớp băng, chứng minh bản thân vẫn đang chiến đấu hết mình trước thực thể mạnh nhất thế giới.
Ngay sau đó, Imu đã tung ra một chiêu thức mới đầy dị hợm và đáng sợ. Một ngọn lửa biết nói kỳ lạ xuất hiện ngay trên ngực Loki. Imu tiếp tục phóng một thanh kiếm ma thuật khổng lồ xuyên qua cơ thể vị hoàng tử khổng lồ, đâm trúng vị trí ngọn lửa đó. Đòn tấn công này mang tên Stigma (Kiếm Quỷ), cho thấy sức mạnh của Imu hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ kẻ thù nào trước đây.
Phân chia kèo đấu và bước ngoặt vĩ đại của Sanji


Khi cuộc giao tranh lan rộng khắp Elbaf, các kèo đấu lớn của băng Mũ Rơm cũng chính thức được thiết lập. Zoro đối đầu với Shepherd Sommers. Sanji bắt đầu cuộc chiến chống lại Killingham.

Điểm nhấn đắt giá nhất trong các thông tin rò rỉ tuần này thuộc về anh chàng đầu bếp Sanji. Trong lúc giao tranh ác liệt, Sanji đã nhớ lại những lời mà huyền thoại Scopper Gaban từng nói với mình trước đây. Gaban khẳng định Sanji sở hữu những phẩm chất của một người có thể sử dụng Haki Bá Vương, kèm theo lời dặn dò đanh thép:
"Hãy trở thành một vị vua. Nếu chú mày thật sự muốn Luffy trở thành Vua Hải Tặc."
Dù spoiler chưa xác nhận liệu Sanji có chính thức thức tỉnh Haki Bá Vương ngay trong chương này hay không, nhưng đây là gợi ý rõ ràng nhất mà Oda đưa ra từ trước đến nay.
Đại chiến lịch sử chính thức bắt đầu: Gear 5 Luffy VS Thánh Nerona Imu
Khoảnh khắc đắt giá nhất được dành cho trang cuối của chương truyện. Khép lại mọi màn dạo đầu, Luffy xuất hiện trước mặt Imu trong trạng thái Gear 5 tối thượng.
Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Imu lên tiếng: "Cuối cùng thì ngươi cũng đã xuất hiện... Joy Boy!"
Tuy nhiên, thuyền trưởng băng Mũ Rơm lập tức gạt phắt cái tên định mệnh đó. Cậu tuyên bố: "Đừng gọi ta bằng một cái tên khác nữa! Tên ta là Luffy! Ta là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"
Một khoảnh khắc kinh điển đậm chất Luffy, khẳng định cậu sẽ tự định đoạt số phận của mình bằng chính cái tên Monkey D. Luffy chứ không phải là cái bóng của bất kỳ ai trong quá khứ.

Trang truyện khép lại bằng dòng chữ tiếng Anh trang trọng: "Saint Nerona Imu VS Monkey D. Luffy", chính thức tuyên chiến trận đại chiến lớn nhất lịch sử One Piece.