One Piece: "Chủ tịch" Luffy giả vờ để Kaido đánh bại, tống giam vào ngục và cái kết... siêu bất ngờ

Mẹ Sề  - Theo Helino | 09/03/2019 03:00 PM

Sau khi đọc One Piece Capter 935, nhiều fan đã đưa ra thuyết âm mưu cho rằng Luffy để Kaido đánh bại và tống giam là cậu có kế hoạch cả rồi đấy!

Trong One Piece 923, chúng ta đã được chứng kiến trận chiến chớp nhoáng giữa thuyền trưởng của băng Mũ Rơm và thuyền trưởng của băng Bách Thú. Đối đầu với 1 Tứ Hoàng, Luffy không hề tỏ ra nao núng mà còn rất quyết tâm đánh bại hắn.

Sau một hồi chiếm thế thượng phong "dần" cho Sinh vật mạnh nhất thế giới 1 trận đến nỗi hắn phải "hiện nguyên hình" trở về hình dạng con người và ngã oạch xuống đất với tư thế nằm ngửa (vẫn đang say). Luffy tiếp tục chuyển sang trạng thái mạnh nhất: Gear 4 Boundman, tung Kong Gun vào Kaido liên tục không ngừng nghỉ.

One Piece: Chủ tịch Luffy giả vờ để Kaido đánh bại, tống giam vào ngục và cái kết... siêu bất ngờ - Ảnh 1.

Sau một khoảng thời gian gãi ngứa đuổi ruồi, Luffy trở nên mệt mỏi và thở hổn hển vì những đòn tấn công của mình. Đúng lúc đó Kaido tỉnh rượu và bật dậy, rút lấy cây chùy sắt và đánh Luffy đúng một đòn. Vâng, chỉ một đòn duy nhất đã làm Luffy ngất xỉu ngay tại chỗ. Rồi cậu bị tống giam vào nhà ngục mỏ đá cùng với nhiều tù nhân khác của Kaido.

Lúc ấy nhiều người đã nghĩ rằng Luffy của chúng ta "yếu như sên" và Tứ Hoàng là một đẳng cấp hoàn toàn khác mà cậu không thế đánh bại. Số phận Luffy rồi sẽ ra sao khi bị bắt giam giống như một chuột đã nằm trong rọ.

Nhưng cho đến tập One Piece mới ra ngày hôm qua thì mọi người mới ngã ngửa và đổi chiều theo những suy nghĩ khác. Có thuyết âm mưu cho rằng Luffy để Kaido đánh bại và tống giam là cậu có kế hoạch cả rồi. Hóa ra Luffy của chúng ta thâm sâu khó đoán hơn cái vẻ ngờ nghệch mà cậu trưng ra cho mọi người thấy rất nhiều.

One Piece: Chủ tịch Luffy giả vờ để Kaido đánh bại, tống giam vào ngục và cái kết... siêu bất ngờ - Ảnh 2.

Bằng chứng là sau khi bị giam trong ngục cậu đã làm được rất nhiều chuyện mà nếu ở bên ngoài thì sẽ không thể đạt được, cụ thể là:

One Piece: Chủ tịch Luffy giả vờ để Kaido đánh bại, tống giam vào ngục và cái kết... siêu bất ngờ - Ảnh 3.

- Kết thân với Hyougorou Hoa - ông trùm yakuza của thế giới ngầm ở Wano 20 năm trước.

- Tạo danh tiếng và mức ảnh hưởng với cơ số anh em đã bị Kaido tống giam trong nhà tù mỏ đá.

- Hoàn thành chỉ tiêu Kinemon đề ra lúc trước, thu phục dự kiến trên 5000 anh em để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa lật đổ Tướng quân Orochi và Tứ Hoàng Kaido vào hôm tổ chức lễ hội lửa.

One Piece: Chủ tịch Luffy giả vờ để Kaido đánh bại, tống giam vào ngục và cái kết... siêu bất ngờ - Ảnh 4.

- Vô tình giúp phe samurai tìm thấy đồng minh đang cần tìm bấy lâu nay mà chưa rõ tung tích, đó là Kawamatsu - một trong ba Bao Kiếm Đỏ xuất chúng dưới trướng Oden.

- Luyện tập để kháng được đá biển, chờ đến khi được tháo còng sẽ mạnh hơn một ít.

- Chuẩn bị châm ngòi cuộc chiến với Tứ Hoàng khi sắp "úp sọt" một trong 3 thảm họa dưới trướng Kaido - Queen Bệnh Dịch.

Đấy, đọc đến đây rồi bạn có đồng ý với tôi rằng, dây vào ai chứ dây vào "anh main" thì Kaido xác định dần là vừa đi, nhỉ.

Nguồn: One Piece FC in VietNam