Đời sống pháp luật | 14/11/2025 03:42 PM
One Piece hiện đang ở Arc Elbaf, nơi Oda lần lượt hé lộ cho người hâm mộ đủ loại bí ẩn thú vị. Hiện tại, bộ truyện đang tập trung sâu sắc vào hồi tưởng về Harald và Loki. Vì hồi tưởng này đưa người hâm mộ trở về nhiều năm trước, rất nhiều bi kịch đã xảy ra trên thế giới. Chương 1165 có lẽ là chương bi thảm nhất trong số đó.
Rõ ràng là Oda không thích giết quá nhiều nhân vật, nhưng có những lúc tác giả nhất định phải làm vậy. Marineford là một ví dụ điển hình, nơi Oda đã giết chết Portgas D. Ace. Cho đến ngày nay, cái chết của Ace vẫn là bi kịch nhất, nhưng giờ đây Oda đã tiết lộ một cái chết đau đớn khác khiến nhiều người hâm mộ rơi nước mắt. Sau nhiều năm, Oda cho thấy bi kịch trong thế giới One Piece vẫn có thể bị vượt qua.
Cái chết của Rocks D. Xebec trong One Piece chương 1165 thật bi thảm

Cái chết của Rocks D. Xebec được xem là bi thảm nhất kể từ sự ra đi của Ace. Dù Oda hiếm khi giết nhân vật, nhưng khi làm vậy, ông luôn tôn trọng họ. Thông thường, các nhân vật quan trọng trong One Piece ra đi trong nụ cười và vinh quang (Ace, Râu Trắng, Roger, Oden).
Nhưng với Rocks, Oda đã khắc họa một cái chết thực sự bi thảm, kinh hoàng đến tận cùng. Rocks đến Thung lũng Thần thánh để cứu gia đình, và mặc dù anh đã thành công trong việc giải cứu vợ con, bản thân lại rơi vào tay Imu. Mặc dù Rocks đã từng thách thức sức mạnh của Imu, nhưng cuối cùng anh lại bị biến thành một nô lệ vô tri vô giác, đánh mất phẩm giá trước khi chết.
Oda vẽ cái chết bằng nụ cười, Rocks chết trong đau khổ

Việc Rocks bị Domi Reversi biến thành nô lệ vô tri thực sự khiến người ta đau lòng. Imu đã cố gắng lợi dụng Rocks để giết chết chính gia đình mình, và Rocks buộc phải tuân theo lệnh của kẻ thống trị Chính phủ Thế giới, xóa sổ sự sống trên Thung lũng Thần thánh.
Khi Rocks chiến đấu với Roger và Garp, nước mắt lăn dài trên má, và nỗi đau khổ của anh vô cùng sâu sắc. Lúc đó, anh chỉ muốn chết và cầu xin Roger và Garp hãy kết liễu mình. Tên cướp biển mạnh nhất thời bấy giờ đã được Roger và Garp giải thoát khỏi nỗi đau khổ, và cả hai đều thấu hiểu nỗi đau mà anh đang phải trải qua. Trong khi hầu hết các huyền thoại trong One Piece đều mỉm cười khi ra đi, Rocks lại rơi những giọt nước mắt đau buồn và tuyệt vọng.
Di chúc của Rocks vẫn còn mãi ngay cả sau khi ông qua đời

Mặc dù Rocks D. Xebec đã qua đời ở God Valley, di sản và tư tưởng của ông vẫn tồn tại, vang vọng khắp thời đại và sống mãi qua những nhân vật như Loki và Râu Đen. Rocks có thể đã có một cái chết bi thảm, nhưng khả năng cao là một số người trong số họ sẽ tìm cách trả thù cho ông, với Loki là người mang trong mình những ý tưởng của Rocks.