One Piece: Bí ẩn danh hiệu "Thợ săn Hải quân" của Mihawk, vết sẹo quá khứ đã được Oda hé lộ

Bảo Lâm  Đời sống pháp luật | 02/06/2026 03:21 PM

Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Dracule Mihawk trong One Piece là một quá khứ đầy rẫy tổn thương.

Trong chương 1058 của One Piece, Crocodile từng nhắc đến Dracule Mihawk bằng một danh hiệu đầy gai góc: "Thợ săn Hải quân". Chi tiết này lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ dậy sóng. Tại sao một mắt diều hâu cô độc, một kiếm sĩ mạnh nhất thế giới lại từng đi lùng sục và săn lùng các binh sĩ thuộc Chính quyền Thế giới?

Lý do cuối cùng cũng đã được tác giả Eiichiro Oda hé lộ trong chuyên mục SBS tập 108.

1. Góc khuất tâm lý từ một vụ phản bội chấn động

One Piece: Bí ẩn danh hiệu "Thợ săn Hải quân" của Mihawk, vết sẹo quá khứ đã được Oda hé lộ- Ảnh 1.

Mặc dù câu chuyện quá khứ của Mihawk chưa từng được vẽ chính thức trên các trang truyện chính, Oda đã xác nhận rằng động cơ biến anh thành "Thợ săn Hải quân" bắt nguồn từ sự thù hận và một vụ phản bội chấn động.

Chính nỗi đau này đã biến Mihawk thành một kẻ cô độc, có tâm lý hoài nghi và kiệt quệ với cuộc sống, rất giống với Crocodile ở điểm không bao giờ đặt niềm tin vào bất kỳ ai.

Oda cũng giải thích thêm, việc Mihawk chấp nhận lời mời gia nhập Thất Vũ Hải (Shichibukai) thực chất chỉ là giải pháp để anh tìm kiếm sự bình yên, nhằm thoát khỏi sự truy đuổi phiền nhiễu từ phía chính phủ. Sau khi hệ thống này bị bãi bỏ, anh lại chọn cách "né dòng dư luận" bằng việc ẩn mình sau cái tên của Tứ Hoàng Buggy trong tổ chức Cross Guild.

2. Những uẩn khúc chưa có lời giải

One Piece: Bí ẩn danh hiệu "Thợ săn Hải quân" của Mihawk, vết sẹo quá khứ đã được Oda hé lộ- Ảnh 2.

Dù bối cảnh tâm lý đã rõ ràng, nhưng những chi tiết cốt lõi của vụ phản bội vẫn chìm trong bóng tối. Ai là kẻ đã đâm sau lưng kiếm sĩ mạnh nhất thế giới? Đó là một đô đốc Hải quân, hay là một người bạn tri kỷ thiết thân đã bán đứng anh cho chính quyền? Việc Oda bỏ ngỏ câu hỏi này càng làm tăng thêm sức hút cho nhân vật lạnh lùng này.

One Piece: Bí ẩn danh hiệu "Thợ săn Hải quân" của Mihawk, vết sẹo quá khứ đã được Oda hé lộ- Ảnh 3.

Tuy nhiên, có vẻ như ở thời điểm hiện tại, ngọn lửa hận thù trong Mihawk đã nguôi ngoai. Trước khi hệ thống Thất Vũ Hải sụp đổ, anh chỉ muốn sống ẩn dật tại đảo Kuraigana, thậm chí còn đồng ý ra trận giúp Hải quân tại Marineford. Có vẻ như Mihawk của hiện tại không còn mặn mà với việc trả thù, anh chỉ muốn một cuộc sống yên bình – điều mà Chính phủ Thế giới vừa tước mất một lần nữa khi ban lệnh truy nã anh.