One Piece 937: Zoro đổ máu - Một cân hai nhưng vẫn khiến thiên hạ phải trầm trồ

Mẹ Sề  - Theo Helino | 21/03/2019 04:48 PM

Một tuần nữa đã trôi qua, nhưng thật vui là tuần này chúng ta đã được thưởng thức One Piece chap 937 sớm hơn mọi lần hẳn 1 ngày.

One Piece chap 937 vẫn là những câu chuyện nối tiếp tuần trước và hé lộ thêm nhiều tình tiết mới khiến người xem cảm thấy tò mò. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá chap mới ra mắt của tuần này nào.

Luffy nhớ lại quãng thời gian học Haki với Silvers Rayleigh

Luffy và ông lão Hyou bị ép đeo một chiếc vòng đoạt mạng vào cổ để tham gia cuộc chiến sinh tử hàng háng tá quân lính trang bị vũ khí đầy đủ. Nhưng may mắn là Queen đã tháo còng cho Luffy để cậu có sức tham chiến.

One Piece 937: Zoro đổ máu - Một cân hai nhưng vẫn khiến thiên hạ phải trầm trồ - Ảnh 1.

Vừa mới bắt đầu, Luffy đã dùng Haki bá vương làm rất nhiều quân lính bất tỉnh khiến Queen bất ngờ. Cuộc chiến vẫn tiếp tục và Luffy vẫn đang dành chiến thắng. Cậu hồi tưởng lại những điều mà Rayleigh đã dạy mình về việc làm tăng hiệu quả khi sử dụng haki và ước rằng giá mà mình có thể làm được như vậy.

Tôi nghĩ rằng Oda mang đến những hình ảnh này đều có dụng ý, có thể đây sẽ là tiền đề để Oda tăng sức mạnh cho Luffy khi sử dụng haki.

Một mình Zoro đang phải đấu với 2 đối thủ

Như đã thấy ở chap trước Zoro đang ở Ringo, cạnh thủ đô Hoa, anh ở trên 1 cây cầu và đang đánh nhau mới một kẻ đô con lạ mặt đã trộm kiếm của mình. Hắn đã nói rằng "ta đã trao trả thanh đại danh kiếm Thu Thủy về đúng chỗ của nó rồi" và "thanh kiếm đó thuộc về samurai huyền thoại của vương quốc Wano - Ryuma", "bảo vật đó đã bị lấy trộm". Những điều này cho biết hắn rất rành về thanh kiếm Shusui.

One Piece 937: Zoro đổ máu - Một cân hai nhưng vẫn khiến thiên hạ phải trầm trồ - Ảnh 2.

Quả thật là vậy, gã trộm kiếm tên là Gyukimaru, hắn cho biết Shusui là một thanh hắc kiếm, nó trở nên hợp nhất sau khi trải bao trận chiến cùng Ryuma. Chi tiết này làm Zoro gợi nhớ tới một thứ gì đó và nó vẫn khiến anh luôn thắc mắc bấy lâu.

Zoro và tên trộm kiếm đang đánh nhau thì bỗng 1 tiếng kêu cứu vang lên làm phân tán sự chú ý của anh, Gyukimaru tranh thủ tấn công Zoro ngay lúc anh không để ý. Có 1 cô gái đang bế 1 đứa bé mà máu chảy ròng ròng, một tên sát thủ do Orochi cử đến tê Kamazou đang muốn giết đứa bé mà cô gái đang bảo vệ.

One Piece 937: Zoro đổ máu - Một cân hai nhưng vẫn khiến thiên hạ phải trầm trồ - Ảnh 3.

Thấy thế, Zoro đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp 2 người kia và tấn công tên sát thủ. Gyukimaru cũng không quên tranh thủ cơ hội tấn công Zoro từ sau lưng nên để tránh nhát kiếm anh đã bị tên sát thủ đâm trúng.

Cuối chap, Zoro đã quyết định sử dụng chiêu thức của Tam phái kiếm để phản công.

Komurasaki có thể vẫn còn sống?

One Piece 937: Zoro đổ máu - Một cân hai nhưng vẫn khiến thiên hạ phải trầm trồ - Ảnh 4.

Hai người chạy đến chỗ Zoro kêu cứu gồm có 1 cô gái trẻ và bé O-Toko - hầu cận của Komurasaki trước đây. Còn nhớ Komurasaki là đệ nhất kỹ nữ ở đất nước Wano, cô được biết đến là người phụ nữ đẹp nhất nước khiến cả Shogun Orochi say đắm. Ấy thế mà cô lại phải bỏ mạng 1 cách lãng xẹt trong vài chap trước đây.

One Piece 937: Zoro đổ máu - Một cân hai nhưng vẫn khiến thiên hạ phải trầm trồ - Ảnh 5.

Chuyện là trong yến tiệc ở lâu đài của Orochi, vì bảo vệ O-Toko mà Komurasaki đã phải chết. Thế mà bây giờ lại có 1 người phụ nữ lạ mặt bảo vệ O-Toko là sao?

One Piece 937: Zoro đổ máu - Một cân hai nhưng vẫn khiến thiên hạ phải trầm trồ - Ảnh 6.

Để tôi nhắc cho bạn nhớ, trong chapter 933 chúng ta thấy Komurasaki cầm trên tay tờ giấy vẽ của Kinemon, điều này ẩn ý rằng cô cũng là người có liên quan tới gia tộc Kozuki và cuộc khởi dậy của họ. Nếu đây là sự thật thì tại sao Kyoshiro lại ra tay tàn nhẫn với cô như vậy. Phải chăng đây chỉ là vở kịch của 2 người nhằm qua mặt tên tướng quân bán nước Orochi? Chà ý tôi là có thể Komurasaki chỉ giả chết để qua mắt mọi người mà thôi.

One Piece 937: Zoro đổ máu - Một cân hai nhưng vẫn khiến thiên hạ phải trầm trồ - Ảnh 7.

Bây giờ, cô gái và đứa bé lại đang bị Kamazou - một sát thủ do Orochi cử đi giết O-Toko truy sát. Mà tên sát thủ ấy rõ ràng nói rằng mục tiêu của hắn chỉ là O-Toko mà thôi, vậy hà cớ chi cô gái lại phải bảo vệ đứa trẻ dù biết sẽ đẩy bản thân vào nguy hiểm. Xét về ngoại hình lẫn dung mạo, tôi nghĩ rằng khả năng cao cô gái kia chính là Komurasaki đấy! Bạn nghĩ sao?

Ngoài ra, trong chap này chúng ta còn được nhìn thấy đám Chopper và Big Mom đấy, họ vẫn đang trên đường tới chỗ nhà tù mỏ đá nơi Luffy đang bị giam giữ.

Hết chap tuần này, tuần sau vẫn có chap mới nhé! Tôi thực sự nóng lòng mong muốn được biết những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đấy!!!