One Piece: 6 câu nói ý nghĩa nhất trước khi chết của các nhân vật có sức lay động hàng triệu con tim

Mẹ Sề  - Theo Nhịp Sống Việt | 09/02/2020 11:00 AM

Chỉ cần nghe lại 6 câu nói này, các fan One Piece hẳn sẽ rơi nước mắt.

Những cái chết thương tâm trong những câu chuyện xúc động về tình bạn, tình đồng đội, tình anh em chính là những khoảnh khắc tạo nên sức hút độc đáo và sức sống lâu bền của bộ truyện tranh One Piece. Có những cái chết người ta có thể quên ngay sau giây lát, nhưng cũng có những cái chết gây xúc động mạnh mẽ và chẳng thể nào quên được.

Đặc biệt những câu cuối cùng của họ trước khi ra đi thực sự gây ám ảnh. Cùng điểm lại 7 câu nói xúc động ấy nhé!

1. Portgas D. Ace

One Piece: 6 câu nói ý nghĩa nhất trước khi chết của các nhân vật có sức lay động hàng triệu con tim - Ảnh 1.

Portgas D. Ace là con trai duy nhất của Vua hải tặc Gol D. Roger và Portgas D. Rouge. Cái chết của Ace (cùng với Râu Trắng) được cho là cái chết có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới anime và manga One Piece. Bởi vì cái chết của anh xảy ra trong một cuộc chiến lớn giữa Yonko Whitebeard và băng hải tặc Râu Trắng với hải quân.

Ace đã chết và cái chết của anh ấy cũng rất đáng nhớ. Những lời cuối cùng của anh ấy rất có ảnh hưởng đến Luffy, vì thực sự chỉ có Luffy nghe những lời cuối cùng của Ace giữa sự hỗn loạn của cuộc chiến. Ace đã nói rằng "Bố già, mọi người và Luffy... Cho đến hôm nay, một tên nên-làm-gì-cũng-không-biết như anh... Một tên mang dòng máu ác quỷ như anh... được mọi người yêu quý. Xin cám ơn!".

2. Edward Newgate / Râu Trắng

One Piece: 6 câu nói ý nghĩa nhất trước khi chết của các nhân vật có sức lay động hàng triệu con tim - Ảnh 2.

Whitebeard cũng đã hy sinh trong cuộc chiến ở Marineford và cái chết của ông ảnh hưởng gián tiếp đến thế giới. Cái chết của Râu Trắng đã có thấy sự mạnh mẽ và vĩ đại của Yonko. Ông đã chết sau khi chịu đựng 267 nhát kiếm, 152 viên đạn găm vào người, 46 phát đại bác nhưng "Người đàn ông mạnh nhất thế giới" đã chết một cách dũng cảm và không có vết thương nào trên lưng.

Những lời cuối cùng của Râu Trắng đã gây chấn động cả thế giới và khẳng định một thứ được hải tặc săn lùng ráo riết, cụ thể là: "One Piece thực sự tồn tại!". Với lời khẳng định chắc nịch của 1 Yonko như Râu Trắng, cũng như các đối thủ và bạn bè của Vua hải tặc, sự thật về kho báu vĩ đại có thể khiến thế giới "đảo lộn" thực sự tồn tại, và những tên cướp biển ngày càng háo hức tìm kiếm di sản của Vua Hải Tặc.

3. Going Merry

One Piece: 6 câu nói ý nghĩa nhất trước khi chết của các nhân vật có sức lay động hàng triệu con tim - Ảnh 3.

Đây là một trong những sự hy sinh vô lý nhất thế giới hải tặc, vì Going Marry không hẳn là "nhân vật". Con thuyền đã trải qua vô số chuyến phiêu lưu, thử thách, Going Merry không đơn giản là một chiến hạm tầm thường. Cốt truyện phát triển dần, Going Merry cũng dần có linh hồn riêng cho mình, thậm chí còn khóc trong trận chiến giữa Luffy và Usopp.

Theo thời gian con tàu đã được các thành viên trong băng Mũ Rơm coi như người bạn, là ngôi nhà của họ và trở thành một phần trong số họ. Tuy nhiên, khi đến Water 7 thì những hư hại từ trước đến nay đã khiến Going Merry không thể nào tiếp tục cuộc hành trình của mình được nữa, cho dù rất đau lòng nhưng Luffy và những người bạn đã quyết định chia tay Going Merry.

Những lời cuối cùng của Going Marry là: "Tôi rất hạnh phúc". Một từ đơn giản mà rất có ý nghĩa đối với các thành viên của băng Mũ Rơm. Going Marry rất buồn, vì nó muốn đưa băng Mũ Rơm đi xa hơn, nhưng tiếc là không thể nên con thuyền mới xin lỗi vì điều này, và nói rằng những cuộc phiêu lưu cùng với băng Mũ Rơm thực sự khiến nó rất hạnh phúc.

4. Donquixote Rosinante

One Piece: 6 câu nói ý nghĩa nhất trước khi chết của các nhân vật có sức lay động hàng triệu con tim - Ảnh 4.

Donquixote Rosinante là một trong số ít các nhân vật One Piece đã chết để lại những lời cuối cùng đáng nhớ, trong trường hợp này là dành cho Traflgar D. Law. Trái ngược với Doflamingo, em trai của hắn tốt hơn và quan tâm đến nhu cầu của người khác hơn nhu cầu của bản thân. Ví dụ như khi anh ta đưa trái ác quỷ Ope Ope no Mi cho Law để cậu nhóc có thể chữa khỏi bệnh dịch.

Những lời cuối cùng của Corazon cho trước khi qua đời là: "Hãy để cậu ấy (Law) đi! Cậu ấy tự do!". Corazon nói thẳng điều này với anh trai của mình, Doflamingo, vì muốn Law có thể được tự do.

5. Nico Olvia

One Piece: 6 câu nói ý nghĩa nhất trước khi chết của các nhân vật có sức lay động hàng triệu con tim - Ảnh 5.

Nico Olvia là mẹ ruột của Nico Robin. Bà là một học giả Ohara và có thể đọc Poneglyph. Bởi vì Chính phủ thế giới đã cấm nghiên cứu về Poneglyph và Thế kỉ trống nên đảo Ohara đã bị loại bỏ bởi Buster Call. Sau quãng thời gian dài xa cách, 2 mẹ con Robin mới được gặp lại nhau nhưng tiếc là cuộc gặp gỡ của họ rất ngắn ngủi và phải chia tay nhau một lần nữa. Những lời cuối cùng của Olvia dành cho Robin là: "Hãy tiếp tục sống đi, Robin!". Sau đó, cô đã hy sinh bản thân mình để Robin có thể chạy và sống sót.

6. Gol D. Roger

One Piece: 6 câu nói ý nghĩa nhất trước khi chết của các nhân vật có sức lay động hàng triệu con tim - Ảnh 6.

Những lời cuối cùng của Vua hải tặc Roger trước khi bị xử tử đã khiến cả thế giới One Piece phấn khích và mở ra 1 kỷ nguyên hải tặc mới. Đó là "Nếu muốn kho báu của ta, hãy lấy nó! Nhìn đi! Ta đã để lại mọi thứ ngoài kia!".

Trên thực tế, có khả năng Roger đã đề cập đến kho báu của Joy Boy tại Laugh Tale. Nhưng thế giới nghĩ rằng Roger có tất cả mọi thứ, vì vậy không có gì lạ khi Roger nói rằng anh ta muốn mọi người tìm kiếm One Piece.