One Piece 1170: Hé lộ sức mạnh thật sự của Loki - "kẻ nghịch tử" hóa ra là cứu tinh duy nhất của Elbaph

Bảo Lâm  Đời sống pháp luật | 05/01/2026 05:31 PM

Sự thật chấn động về cái chết của Vua Harald cuối cùng đã được phơi bày trong One Piece chương 1170, minh oan cho 'kẻ tội đồ' Loki.

Sau nhiều tháng chờ đợi, hồi ức về quá khứ bi kịch của vương quốc Elbaph cuối cùng cũng đi đến hồi kết. One Piece chương 1170 đã chính thức giải mã bí ẩn về cái chết của Vua Harald và sức mạnh kinh thiên động địa của Loki – người đang nắm giữ chìa khóa để đánh bại Hiệp sĩ Thánh.

Sự thật kinh hoàng về cái chết của "Vua Khổng Lồ" Harald

One Piece 1170: Hé lộ sức mạnh thật sự của Loki - "kẻ nghịch tử" hóa ra là cứu tinh duy nhất của Elbaph- Ảnh 1.

Trong suốt 14 năm qua, cả thế giới và người dân Elbaph đều tin rằng Loki là một kẻ tàn ác, kẻ đã sát hại cha ruột để cướp đi trái ác quỷ huyền thoại. Tuy nhiên, chương 1170 đã lật ngược hoàn toàn thế cờ, phơi bày một sự thật đen tối hơn nhiều tại lâu đài Aurust.

Hóa ra, Vua Harald – vị vua được kính trọng nhất lịch sử Elbaph đã trở thành một "con rối" trong tay Imu. Sau khi nhận được năng lượng bất tử từ kẻ đứng đầu Chính quyền Thế giới, Harald bị kiểm soát hoàn toàn thân xác. Ông bị ép buộc phải tàn sát chính những binh sĩ khổng lồ của mình mà không thể kháng cự. Trong cơn tuyệt vọng cuối cùng, Harald đã yêu cầu con trai mình là Loki phải kết liễu ông để ngăn chặn thảm kịch.

Loki và trái ác quỷ huyền thoại: Sức mạnh vượt xa cả Rocks D. Xebec?

One Piece 1170: Hé lộ sức mạnh thật sự của Loki - "kẻ nghịch tử" hóa ra là cứu tinh duy nhất của Elbaph- Ảnh 2.

Điểm nhấn của chương này chính là việc Loki chính thức sử dụng sức mạnh từ trái ác quỷ được truyền lại qua nhiều thế hệ hoàng gia. Điều thú vị là để ăn được trái này, Loki phải vượt qua thử thách của Ragnir – một cây búa chiến huyền thoại đóng vai trò là "vệ thần" bảo vệ trái ác quỷ.

Ragnir có khả năng biến hình thành một con sóc (linh vật thường thấy trong thần thoại Bắc Âu) và nó chỉ chọn những người xứng đáng. Trong chương 1170, Ragnir đã chọn Loki. Dù tên gọi chính thức của trái ác quỷ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sức mạnh mà nó mang lại là không thể bàn cãi: Loki đã kết liễu Harald (lúc này đang được Imu buff sức mạnh cực hạn) chỉ bằng một đòn duy nhất – điều mà ngay cả huyền thoại Rocks D. Xebec năm xưa cũng không làm được.

Loki đã biết cách đánh bại các Hiệp sĩ Thánh

One Piece 1170: Hé lộ sức mạnh thật sự của Loki - "kẻ nghịch tử" hóa ra là cứu tinh duy nhất của Elbaph- Ảnh 3.

Một chi tiết cực kỳ quan trọng đối với cục diện cuộc chiến hiện tại là việc Loki đã thấu hiểu cơ chế "bất tử" của các Hiệp sĩ Thánh. Thông qua cuộc chiến với cha mình, Loki đã thức tỉnh Haki Bá Vương ở mức độ thượng thừa.

Cựu thành viên băng Roger - Gaban đã từng chứng minh rằng sự bất tử của các Hiệp sĩ Thánh không phải là tuyệt đối. Có một kỹ thuật đặc biệt liên quan đến Haki Bá Vương có thể xuyên thủng lớp phòng ngự này, khiến chúng mất khả năng cử động. Việc Loki hạ gục Harald – người sở hữu đặc tính bất tử của Hiệp sĩ Thánh bằng đòn đánh bọc Haki đã khẳng định anh chính là "khắc tinh" lớn nhất của các Thiên Long Nhân hiện nay.

Mặc dù quá khứ đã được làm sáng tỏ, nhưng bi kịch của Loki vẫn còn đó. Harald đã muốn nhận mọi tội lỗi về mình để con trai trở thành anh hùng, nhưng kế hoạch thất bại khiến Loki bị cả đất nước xua đuổi.

Hiện tại, khi các Hiệp sĩ Thánh đang hèn hạ dùng trẻ em khổng lồ làm con tin để ép Elbaph đầu hàng, sự trở lại của Loki cùng sự thật về cái chết của Harald chắc chắn sẽ thổi bùng ngọn lửa kháng chiến. Với sức mạnh từ Ragnir và Haki Bá Vương có thể khắc chế sự bất tử, Loki được kỳ vọng sẽ dẫn đầu liên minh chiến đấu chống lại Chính quyền Thế giới.