"Nữ thần điền kinh" bất ngờ nổi tiếng sau 1 đêm với nụ cười sáng chói, dứt khoát chia tay bạn trai phi công vì bị bắt lựa chọn vô lý

Hy Li  Pháp Luật & Bạn Đọc | 18/10/2020 06:41 PM

Mới đây, nữ vận động viên trẻ tuổi đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân của mình.

Tháng 9/2020, nữ vận động viên điền kinh 21 tuổi Lý Mỹ Trân bất ngờ nổi tiếng vì một khoảnh khắc nở nụ cười trong trận chung kết 10.000m giải vô địch điền kinh toàn Trung Quốc. Nụ cười rạng rỡ đó ngay lập tức đã khiến tất cả các khán giả phải ngất ngây, hình ảnh này cũng được lan truyền khắp MXH sau đó.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Mỹ Trân đã hoàn thành trận chung kết 10.000m trong vòng 33 phút 36,05 giây, đứng thứ 4 và đây cũng là kết quả tốt nhất của cá nhân cô. Công chúng Trung Quốc cũng dành tặng cho cô một danh xưng mỹ miều, đó là "Nữ thần điền kinh".

Lý Mỹ Trân đến từ thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau khi nhận ra mình có năng khiếu thể thao từ bé, cô đã quyết định theo học một trường thể thao để rèn giũa thêm. Tại Đại hội Thể thao tỉnh Phúc Kiến năm 2014, cô phá đã 2 kỷ lục 1.500m và 3.000m điền kinh dành cho nữ và thiếu niên.

Nữ thần điền kinh bất ngờ nổi tiếng sau 1 đêm với nụ cười sáng chói, dứt khoát chia tay bạn trai phi công vì bị bắt lựa chọn vô lý - Ảnh 1.

Nụ cười tỏa sáng của Lý Mỹ Trân khiến cô nổi tiếng chỉ trong 1 đêm.

Sau đó, Lý Mỹ Trân theo học Học viện Thể thao Thượng Hải và đến năm 2019, cô đã được gia nhập Đội tuyển việt dã quốc gia, sự kiện này đã thay đổi cuộc đời cô. Vừa gia nhập đội việt dã, Lý Mỹ Trân đã bị lạc trên núi, những lần luyện tập sau đó, cô còn bị ngã từ sườn đồi do mưa lớn. Dù đau đớn nhưng không muốn bỏ cuộc, Lý Mỹ Trân vừa chạy vừa khóc dưới mưa. Vết sẹo trên đùi năm đó đến hiện tại lại trở thành một niềm tự hào với Lý Mỹ Trân.

Được biết, dù tập thể thao từ bé nhưng Lý Mỹ Trân vẫn yêu cái đẹp và rất sợ nắng. Khi vào đội tuyển chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi, cô luôn sử dụng kem chống nắng, mặc quần dài và đội mũ chống nắng để bảo vệ làn da của mình, ngay cả khi tham gia giải vô địch điền kinh quốc gia cô cũng chuẩn bị như thế.

Nữ thần điền kinh bất ngờ nổi tiếng sau 1 đêm với nụ cười sáng chói, dứt khoát chia tay bạn trai phi công vì bị bắt lựa chọn vô lý - Ảnh 2.
Nữ thần điền kinh bất ngờ nổi tiếng sau 1 đêm với nụ cười sáng chói, dứt khoát chia tay bạn trai phi công vì bị bắt lựa chọn vô lý - Ảnh 3.

Những hình ảnh đời thường của "Nữ thần điền kinh" Lý Mỹ Trân.

Rời khỏi đội việt dã, Lý Mỹ Trân trở lại đội điền kinh, tuy nhiên lúc này cô phải đối mặt với một sự kiện lớn khác: Chia tay mối tình đầu hơn 2 năm rưỡi của mình. Cô cho biết, người bạn trai này đang làm phi công, vì công việc nên thời gian bên nhau của cả 2 rất ít. Cuối cùng, người này ép buộc Lý Mỹ Trân phải lựa chọn: Bỏ nghề và đến Thâm Quyến cùng anh ta hoặc chia tay để cô tiếp tục theo nghề thể thao.

Cuối cùng, Lý Mỹ Trân đã kiên quyết từ bỏ tình yêu và chọn đường đua. Cô tâm sự, "Tôi đã nghĩ tại sao anh ấy không thể thay đổi công việc và đến Thượng Hải cùng tôi chứ? Và vì anh ấy đã nói như vậy nên tôi đã ra quyết định mà không chút do dự".

Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, chuyện tình này cũng để lại tổn thương lớn trong lòng Lý Mỹ Trân. Do đó cô quyết định không yêu đương nữa vì muốn dành tất cả tinh thần và sức lực cho thể thao. Cô hi vọng trong tương lai sẽ có thể đạt nhiều thành tích cao hơn trong sự nghiệp của mình.

Nguồn: ETToday