Nữ chủ shop cosplay xinh đẹp: "Khi mới cho thuê, tôi phải giấu đồ dưới... gầm giường vì bị bố mẹ ngăn cấm"

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/11/2016 01:00 PM

Mở cửa hàng cho thuê đồ Cosplay không hề đơn giản mà xung quanh đó là rất nhiều những khó khăn, vất vả. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị Nguyễn Khánh Chi, chủ nhân của shop cho thuê đồ Cosplay Chie để hiểu hơn về công việc này nhé.

Với những bạn trẻ có niềm đam mê Cosplay thì chắc hẳn ai cũng từng ít nhất một lần mơ ước được mở... một cửa hàng chuyên bán và cho thuê đồ cosplay. Bởi lẽ trong mắt nhiều người thì đây là một công việc tương đối "nhàn" khi mà bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền may đồ ban đầu rồi sau đó cứ việc... "ngồi một chỗ" cho khách thuê đồ. Như vậy thì vừa có thu nhập mà lại còn được sở hữu hàng chục, thậm chí hàng trăm bộ đồ cosplay nữa chứ. Như vậy thì còn gì thích thú bằng phải không nào?

Trên thực tế thì công việc cho thuê đồ cosplay không hề đơn giản và nhẹ nhàng như nhiều người lầm tưởng mà bên trong đó lại ẩn chứa rất nhiều khó khăn mà người ngoài cuộc không mấy khi biết được. Để giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về công việc đang khá phổ biến trong giới cosplay này, chúng tôi đã tới thăm Chie Coslay Shop, một trong những shop cho thuê đồ cosplay lâu đời và uy tín nhất tại Hà Nội. Tại đây, chúng tôi đã được chị chủ shop xinh đẹp Nguyễn Khánh Chi, thường được gọi bằng biệt danh Chie chia sẻ khá nhiều câu chuyện thú vị về cái nghề mà ai cũng nghĩ là "nhàn hạ" này.

Khởi nghiệp với những bộ đồ cosplay giấu dưới... gầm giường

Khi được hỏi về kỉ niệm những ngày đầu mới bước chân vào nghề, chị Chie tươi cười kể lại rằng vào thời điểm năm 2007, lúc đó chị mới học hết lớp 11 thì cũng như bao bạn trẻ đam mê truyện tranh khác, Chie đã bắt đầu tập tành may cho mình một bộ đồ để đi tham dự các lễ hội fes. Bộ đồ đầu tiên được Chie may là bộ đồ Rikku trong Final Fantasy hết 950,000 đồng và tất cả đều được tích cóp từ... tiền ăn sáng.

Sau đó, Chie bắt đầu làm quen dần với cosplay và nhận thấy rằng nhu cầu cần may đồ cosplay để đi fes của các bạn trẻ lúc đó khá nhiều nên đã bắt đầu nhận các đơn đặt hàng may theo yêu cầu. Dần dần khi có được số vốn nhất định, Chie tìm mua lại các đồ cosplay cũ và tân trang chúng để cho thuê.

Kể ra thì nghe có vẻ đơn giản nhưng những ngày đầu khi mới tập tành may đồ và cho thuê đồ cosplay lại vô cùng khó khăn đối với Chie bởi thời điểm đó chị vừa bước chân vào lớp 12. Đây là năm cuối cấp, phải tập trung để ôn thi đại học nên chị bị bô mẹ ngăn cấm rất mạnh mẽ khi tham gia vào công việc này.

Chia sẻ về thời điểm đó, Chie cho biết rằng trong năm cuối cấp này, chị sở hữu 10 bộ đồ cosplay để cho thuê và tất cả đều phải giấu... dưới gầm giường để bố mẹ không phát hiện ra. Chị Chie tươi cười "Đó là kỉ niệm vui thời đó thôi, chứ bây giờ mình có shop riêng rồi mà đồ để dưới gầm giường thì chắc chắn khách thấy đã chạy rồi còn ai muốn thuê nữa." Chị Chie tươi cười khi nhắc đến kỉ niệm vui của mình.


Góc trang điểm trong Chie Cosplay Shop

Góc trang điểm trong Chie Cosplay Shop

Hiện tại thì sau 9 năm phát triển, chị đã phát triển Chie Shop thành một trong những shop cosplay uy tín hàng đầu tại Hà Nội. Địa diểm của shop đã chuyển từ nhà riêng của chị tới một ngôi nhà thuê, 4 tầng nằm trong khu Chùa Láng với số đồ trong list cho thuê lên tới hàng trăm bộ từ đồ cosplay cho đến đồ váy cưới, trang phục dạ hội...

Những rủi ro ít ai biết đến khi cho thuê đồ cosplay

Việc cho thuê đồ cosplay không đơn thuần chỉ là may các bộ đồ mới, quảng cáo trên mạng rồi ngồi... "đếm tiền" mà bên cạnh đó thì người chủ shop còn gặp phải rất nhiều rủi ro. Đáng kể nhất là chuyện cho khách thuê đồ rồi... mất luôn cả đồ mình cho thuê.

Chia sẻ câu chuyện về những vị khách quái chiêu kiểu này, chị Chie kể lại một trường hợp cách đây vài năm. Khi đó, có một khách tới shop của chị thuê một lúc 7 bộ đồ, đặt cọc chứng minh thư lại nhưng sau đó thì bỗng dưng biến mất, gọi vào số điện thoại của khách thì cũng không thể liên lạc được.


Một phần của kho đồ Cosplay đa dạng mà shop đang sở hữu

Một phần của kho đồ Cosplay đa dạng mà shop đang sở hữu

Lần tìm theo địa chỉ ghi trên chứng minh thư thì chị Chie mới té ngửa khi được những người sống tại đó cho biết rằng người trong chứng minh thư này là người nhà của chủ nhà cũ và họ đã chuyển nhà đi từ rất lâu rồi. Lần đó chị Chie đã bị mất trắng 7 bộ đồ, giá trị vào khoảng 5 triệu đồng.

Sau vụ việc này, vẫn biết là việc cho thuê đồ chỉ đặt cọc chứng minh thư chứ không bắt đặt cọc số tiền ngang với giá đồ sẽ rất rủi ro nhưng biết làm sao được khi khách thuê đồ cosplay chủ yếu là học sinh, sinh viên, nếu bắt phải đặt cọc số tiền lớn thì thật là khó khăn cho họ quá.

Một trường hợp khác còn kì quặc hơn khi người "quịt đồ" không phải là một cô cậu nhóc học sinh trẻ tuổi thiếu suy nghĩ nào đó mà lại là một người lớn tuổi. Chị Chie cho biết thì đó là một vị phụ huynh, thuê một lúc 10 bộ đồ cho con mình nhưng do làm mất 1 bộ nên cô ấy quyết định... lờ đi, không trả đồ luôn.

May mắn là lần này, chị Chie đã tìm ra được địa chỉ nơi làm việc của vị phụ huynh kia, tới nói chuyện và đã được trả lại đồ cùng số tiền đền cho bộ đồ bị mất.

Ngoài rủi ro bị khách "bùng đồ" ra thì để duy trì được chất lượng cho các bộ đồ cho thuê, người chủ shop cũng phải tìm cách bảo quản trang phục một cách kĩ lưỡng. Bởi lẽ thông thường thì một bộ đồ cho thuê giá chỉ bằng 1/10 so với giá may đồ, như vậy thì bạn phải làm sao để cho thuê 10 lần rồi nhưng đồ vẫn phải như mới thì mới có thể cho thuê tiếp để kiếm lãi chứ nếu thuê 10 lần đồ đã hỏng thì coi như chỉ hòa vốn, không cẩn thận còn lỗ chứ chẳng chơi.

Rủi ro nhiều nhưng cũng không thiếu những kỉ niệm vui

Nhiều độc giả hẳn sẽ thắc mắc rằng cho thuê đồ rắc rối như vậy, không cẩn thận là bị mất cả đồ luôn như thế thì tại sao chị Chie lại vẫn bám trụ với nghề tận 9 như thế này. Câu trả lời nằm ở sự đam mê đối với Cosplay và cũng không hẳn tất cả những kỉ niệm với nghề này đều kinh khủng mà cũng có rất nhiều những câu chuyện vui khiến chị nhớ mãi không quên.

Chị Chie kể rằng mình vẫn còn nhớ mãi một khách hàng nam đặc biệt từng tới chỗ chị thuê đồ. Lúc đó thì chị chưa thuê địa điểm riêng mà đồ cosplay vẫn để hết tại nhà riêng. Hôm đó trời mưa gió khá to, cả nhà đi vắng thì vị khách nam kia gõ cửa hỏi thuê đồ hóa trang thành... nữ giới.

Theo vị khách kia chia sẻ thì anh sắp cưới vợ và trước khi cưới, anh có một ước muốn đó là được hóa thân thành... Tiểu Long Nữ một lần. Chuyện nam hóa thân thành nữ thì chị Chie không bận tâm quá nhiều, điều đáng nói là vị khách này lại hỏi mượn của chị một chiếc áo lót ngực bởi anh không mang theo mà việc coslay nữ đối với con trai như anh thì tất nhiên đây là thứ phụ kiện không thể thiếu.

Chie khá lo lắng bởi nhà lúc đó không có ai ở nhà, thân con gái một mình mà khách nam kia lại nhờ vả kì cục như vậy cũng không khỏi khiến chị nghi ngờ rằng biết đâu đây lại là một gã "biến thái" nào đó. Nhưng mà rất may, vị khách này không làm điều gì xấu cả, anh thật tâm muốn cosplay thành Tiểu Long Nữ và sau đó vài hôm đã có một bộ ảnh riêng làm kỉ niệm trước khi cưới của mình. Giúp đỡ được vị khách đặc biệt này, Chie cũng cảm thấy vui vẻ và yêu nghề hơn.

Hay như một trường hợp khác khiến chị Chie dở khóc dở cười, đó là khi một vị phụ huynh dắt con mình đi thuê đồ. Vị phụ huynh này hồn nhiên nói một câu "Mày nhớ chăm chỉ học hành chứ không sau này phải đi may đồ như chị này đấy!". Lúc đó chị Chie đang là sinh viên năm nhất, câu nói của vị phụ huynh kia không khiến chị để bụng mà chỉ buồn cười bởi dù sao họ cũng vì quan tâm tới con cái nên mới nói thế mà thôi.

Nghề cho thuê trang phục Cosplay dù khó khăn nhưng có đam mê thì vẫn làm được

Hiện tại thì có thể nói rằng việc cho thuê trang phục Cosplay tại Việt Nam vẫn đang khá phát triển nhưng để có thể nói là một công việc hấp dẫn, có tiềm năng thì chưa. Theo chị Chie cho biết thì nếu các bạn trẻ mở cửa hàng cosplay, cho thuê trang phục theo mô hình nhỏ, mở tại nhà, tiết kiệm chi phí nhân công, chi phí thuê nhà thì vẫn có thể duy trì được và vẫn kiếm ra được một khoản thu nhập tương đối.

Còn nếu mở ra một mô hình lớn, đi thuê địa điểm mở cửa hàng như Chie Shop của chị hiện nay thì tương đối khó bởi ngay như bản thân shop của chị cũng phải kinh doanh thêm cả dịch vụ cho thuê váy cưới, đồ dạ hội... chứ nếu chỉ cho thuê đồ cosplay thì cũng khó lòng kham nổi chi phí thuê nhà và thuê nhân viên.

Khó khăn là vậy, tuy nhiên nếu có niềm đam mê thực sự với cosplay cùng sự cố gắng thì bạn vẫn có thể theo đuổi con đường này và giành được thành công như những gì mà chị Chie đã đạt được ngày hôm nay.