Nữ chủ quán net Việt bị chồng chê dễ cáu giận đã phải thốt lên: "Nghề này khổ quá"

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2016 06:01 PM

Một nữ chủ quán net lại góp phần 'tô điểm' thêm cho sự mệt nhọc, khổ sở của nghề nghiệp này với những dòng tâm sự 'mặn đắng'.

Trước đây, chúng tôi từng đăng tải rất nhiều lời tâm sự khổ cực của các chủ quán net vốn rất vất vả trong nghề nghiệp này và gần như 'mắc kẹt' trong chính công việc của mình khi chẳng thể thoát khỏi sự phiền muộn, cũng không thể từ bỏ nghề kiếm cơm của mình...


(Ảnh minh hoạ).

(Ảnh minh hoạ).

Mới đây, một nữ chủ quán net lại góp phần 'tô điểm' thêm cho sự mệt nhọc, khổ sở của nghề nghiệp này với những dòng tâm sự 'mặn đắng' sau đây:

"Sau 2 năm làm net em thấy cái nghề này khổ quá các bác, như bình thường nhà có người thay phiên nhau trông quán thì còn đỡ. Chứ như nhà em có 2 vợ chồng mà ông xã em mấy thág này công ty tăng ca liên tục thành ra có 1 mình em coi quán nguyên ngày mà thời tiết thì nóng không chịu nổi...

Hai vợ chồng không bao giờ đi đâu chung với nhau được, đã vậy ngày nghỉ, ngày lễ thì chỉ có chôn chân trong cái quán. Con bé nhà em mới 3 tuổi mà toàn ở nhà trẻ, tối về thì ông bà nội chơi với cháu nó chứ em thì không dám cho nó qua quán net tại khói thuốc kinh quá...

Tới tối phải qua 11h mới có thể đi nằm được, sáng mới có 5h30 là tụi nhỏ gọi cửa vô chơi rồi, không làm thì đói mà làm thì khổ quá, ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều vì khói thuốc và ngồi nhiều... Đã vậy cứ 2, 3 hôm lại nghe hung tin là có cái quán gần nhà mới mở, cứ lo không biết mình trụ được tới bao giờ.

Đi ra đường người ta cũng chẳng thích mình vi cái tội mở quán net làm mấy đứa nhỏ ham chơi bỏ học. Ở riết trong nhà thành ra tính tình nó cũng thay đổi nhiều các bác ạ, ông xã nhà em nói giờ tính em như Trương Phi vậy rất dễ nổi quạu... Khổ quá các bác nhỉ!"

Có thể thấy rằng nghề nghiệp này hết sức cực nhọc khi phải thức khuya dậy sớm phục vụ khách hàng, gần như không thể chăm sóc con cái mà phải dựa hoàn toàn vào bố mẹ. Đến niềm vui được sánh vai cùng chồng đi đâu đó cũng là điều 'xa xỉ'... Thậm chí làm lâu thì tính tình của cô cũng thay đổi, ngày càng trở nên gắt gỏng khó tính...

"Cái này là mọi người tâm sự cho đỡ bí bách thôi chứ than gì đâu... có cái hội như thế này mọi người mới giải bày tâm sự được chứ như người ngoài không trong nghề này mình nói họ có biết làm nghề này như thế nào đâu. Cứ thấy nhà bên cạnh đông khách thì nhà nhà mở quán mở ra rồi mới thấm thía, ai cũng nghĩ ngồi mát ăn bát vàng thôi mọi người nhỉ..."

Thực tế thì những lời tâm sự này chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ được sự 'mặn đắng' của đồng tiền kiếm được, muôn vàn khó khăn gian khổ mới có thể kiếm được tiền mưu sinh chứ không phải cứ ngồi thu tiền đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Các bác cứ so nghề net ngang với ở tù, nhưng thực tế nhiều cái nó không bằng ở tù. Nói các bác thông cảm, ví dụ chuyện đi vệ sinh, có hôm em đi 3 lần mà không xong, vì cứ vừa định vào WC cái thì khách lại gọi, thôi thì lại đành đi ra, đến là nhục cơ.

Thậm chí, một chủ quán net khác còn cho rằng làm nghề này thậm chí còn tệ hơn cả đi tù, khi thuê người thì không yên tâm, mà tự làm thì vô cùng gò bó... Phải ngồi trông cả ngày cả đêm, liên tục tiếp nhận khách vào chơi mà không thể từ chối. Thậm chí đến giải quyết nhu cầu cá nhân cơ bản như đi WC nhiều khi cũng chẳng thể thực hiện nổi... Quả thực là một nghề nghiệp gian truân!

Sau 2 năm bỏ quên, game thủ bất ngờ tới nhận lại xe máy cổ tại quán net