"No Man's Sky quá tuyệt vời, tôi có thể đắm chìm trong trò chơi này mãi không thôi"

Danny  - Theo Helino | 29/07/2018 03:50 PM

Tôi đã chơi No Man’s Sky hàng chục giờ liền, tuy nhiên, tôi không hề tìm thấy một nơi tiềm năng để cư trú dài hạn, cho đến tận hôm nay.

Chúng ta cứ bay lang thang vô định trong một thiên hà xa xôi. Thật ra, tôi rất muốn tìm một hành tinh để “an cư lập nghiệp”. Và sau rất nhiều ngày bay vô định, tôi đã tìm thấy mái ấm của mình.

Tôi đã chơi No Man’s Sky hàng chục giờ liền, tuy nhiên, tôi không hề tìm thấy một nơi tiềm năng để cư trú dài hạn, cho đến tận hôm nay.

No Mans Sky quá tuyệt vời, tôi có thể đắm chìm trong trò chơi này mãi không thôi - Ảnh 1.

Tôi bắt đầu chơi No man’s sky ngay từ những ngày đầu tiên, khi mà việc xây dựng base là một option khá đơn giản. Lúc đó, tôi nghĩ giá mà trò chơi cho phép mình xây một ngôi nhà nhỏ trên một hành tinh nào đó, thì quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Về sau game được update, No man’s sky hiện thực hóa giấc mơ của tôi, xe và nhiều thứ khác cũng được cải tiến thêm, ngay cả đồ họa và địa hình cũng được nâng tầm. Tuy nhiên giờ tôi mới hiểu nổi khổ của mấy anh cò nhà đất. Tôi phải xây base của mỉnh ở đâu bây giờ ?.

No man’s sky đem tới cho tôi một trải nghiệm hết sức thú vị, tôi có thể tùy chỉnh căn nhà theo sở thích của tôi, và điều này khiến trò chơi có giá trị hơn bất cứ điều gì khác. Với kinh nghiệm xây dựng nhà ở trong Sims hoặc căn cứ trong Dwarf Fortress, tôi đặt ra một kỳ vọng cao hơn cho No man’s sky . Vì thế tôi vô gia cư khá lâu trước khi quyết định bám trụ tại đây.

No Mans Sky quá tuyệt vời, tôi có thể đắm chìm trong trò chơi này mãi không thôi - Ảnh 2.

Tôi không nghĩ rằng tôi quá cầu toàn. Tôi chỉ muốn có một hành tinh với cỏ và cây, không có mưa axit, hoặc bất cứ điều gì độc hại, à có thể ngắm hoàng hôn là một điểm cộng lớn. Một hồ nước yên ả thì quá đã, nhưng không có cũng không sao.

Nhưng điều đáng buồn là tôi “ đen như chó mực”. Tất cả các hành tinh tôi tìm thấy đều bị sa mạc hoặc đất hoang độc hại. Một trong những hành tinh “tạm ổn”, mà tôi đã hạ cánh trên ngay trước khi có bản cập nhật mới, chưa sa mạc hóa hoàn toàn, nhưng có hàng trăm loài động vật cùng kêu gào. Tôi muốn xây nhà chứ không muốn tham quan sở thú, cảm ơn, tôi “chuồn” đây.

Kể từ khi sau bản Cập Nhật, các hành tinh đã thay đổi rất nhiều; những nơi đã từng là sa mạc hóa thành rừng cây. Tôi đã thử thêm một vài môi trường sống, vẫn hy vọng tìm được nơi lý tưởng để xây túp lều của tôi. Một trong những hành tinh đầu tiên tôi tìm thấy sau khi Cập Nhật có cỏ xanh tươi tốt và rừng sâu, nhưng nó ở trên núi cao, và 5 mười phút lại có một cơn gió mạnh, quét qua. Vậy nên bye bye. Nơi khác là cao nguyên băng giá, quá đẹp, nhưng không phải dành cho tôi. Tôi không thích khí hậu lạnh cho lắm. Tiếp sau đó là hàn đống hành tinh vớ vẫn, nhiều cái khiến tôi sợ phát khiếp ra. Bắt hạ cánh, xuống đấy thì thà tắt máy xóa game.

No Mans Sky quá tuyệt vời, tôi có thể đắm chìm trong trò chơi này mãi không thôi - Ảnh 3.

Tuy nhiên trời không phụ lòng người, ngay khi đáp xuống một hành tinh khác, tôi biết ngay đây là nơi mình tìm. Bề mặt được trải thảm với cỏ xanh, và ở khắp là rừng cây to lớn với lá màu đỏ. Và hãy xem những chú hươu lạ ngơ ngác nhìn tôi.

Nơi đây mặt trăng hiện hữu, và đôi khi tôi nhìn lên trên bầu trời, tôi có thể nhìn thấy “ông trăng” ám áp nhìn tôi. Tôi tìm thấy một ngọn đồi đẹp nhìn ra một khu rừng nho nhỏ và quyết định sẽ “đống đô” ngay tại đây. Tuy bây giờ nó chỉ là một túp lều gỗ nhỏ, nhưng sớm thôi, tôi sẽ xây dựng một căn nhà lớn, với nhiều phòng và thêm cả trang trại. Tất nhiên phải có một cổng lớn, hy vọng tôi có thể ghi đây là “biệt phủ” của mình.

No Mans Sky quá tuyệt vời, tôi có thể đắm chìm trong trò chơi này mãi không thôi - Ảnh 4.

Vùng đất này khiến tôi rơi vào lưới tình. Tuy nó có vẻ hơi điện, nhưng nơi đây đầy thú vị, và khiến tôi cảm thấy an lạc, thoải mái. Đây là nơi tôi thuộc về.

Tôi không tìm thấy hồ nước nào xung quanh cả, nhưng Phật dạy “biết đủ là đủ”, bạn không thể có tất cả mọi thứ được. Nếu có quái vật xuất hiện bất ngờ, tôi sẽ thông báo sau.