Những trùng hợp ngạc nhiên giữa Happy Death Day và bộ truyện Nhật đã từng làm mưa làm gió năm 2013

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/11/2017 04:28 PM

Nếu bạn là một người hâm mộ cứng cựa của thể loại truyện tranh kinh dị Nhật Bản, chắc chắn bạn sẽ nhận ra được những sự trùng hợp đáng ngạc nhiên giữa Happy Death Day và Karada Sagashi, bộ truyện tranh đình đám đã từng làm mưa làm gió năm 2013.

Như chúng ta đã biết Happy Death Day xoay quanh câu chuyện cô sinh viên Tree Gelbman (do nữ diễn viên Jessica Rothe thủ vai) bị một gã sát nhân đeo mặt nạ bí ẩn giết chết bằng rất nhiều cách man rợ vào đúng ngày sinh nhật của mình. Điều đặc biệt ở chỗ sau mỗi lần bị sát hại, cô lại bị cuốn vào vòng lặp thời gian quay trở lại thời điểm sáng ngày định mệnh đó. Tree đã lợi dụng điều đó để lên kế hoạch điều tra xem ai là kẻ đứng đằng sau những âm mưu đen tối này.

Tuy nội dung phim khá hấp dẫn nhưng những tình tiết trong phim không quá là mới mẻ. Chủ đề vòng lặp thời gian đã được nhiều tựa phim tận dụng trong quá khứ. Có thể kể đến hàng loạt những bộ phim nổi tiếng cũng sử dụng concept này như: Groundhog Day (1993), Charmed (1999), Supernatural (2008), …

Ngoài ra đối với những fan hâm mộ của manga Nhật, không ít người sẽ nhận ra những tình tiết trong phim còn giống với bộ tiểu thuyết Karada Sagashi (Hay còn được biết đến với cái tên Body Search, dịch ra tiếng Việt là Tìm kiếm thân thể) được phát hành trên trang Keitai Shōsetsu Noichigo vào năm 2013.

Bộ truyện này do tác giả Welzard viết, được phát hành cả bản online dành cho ứng dụng trên điện thoại và truyện tranh. Tiếc rằng vẫn chưa có bản vietsub đầy đủ cho truyện cho các người hâm mộ Việt. Và mới đây nhất vào 31 tháng 7 năm 2017, bộ truyện nổi tiếng này đã được chuyển thể sang anime và được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng của Production I.G (hiện nay cũng chưa có page nào vietsub).

Những điểm giống nhau của Happy Death Day và Karada Sagashi:

Được dựng dưới bối cảnh học đường và nhân vật chính đều là nữ sinh

Sơ qua nội dung chính của truyện cho những ai chưa đọc bộ Karada Sagashi: Truyện kể về một lời đồn đại trong trường học về một nhân vật bí ẩn có tên là “người đỏ”. Nếu gặp “người đỏ” vào nửa đêm bạn sẽ bị giết và cơ thể bạn sẽ bị chia làm 8 mảnh, bị giấu ở khắp nơi trong trường học. Người bị hại sẽ phải báo tin cho những người bạn học để họ đi tìm lại các mảnh cơ thể này.


Chân dung “dễ thương” của “người đỏ”

Chân dung “dễ thương” của “người đỏ”

Những người “được” nhờ tìm kiếm sẽ phải đến trường vào nửa đêm. Tất nhiên đây không phải một việc dễ dàng khi trường có hàng trăm phòng học và bạn còn phải chơi trò “đuổi bắt” với “người đỏ”.

Không may “người đỏ” cũng chả phải cô bạn dễ thương gì khi cả người được nhuốm trong màu đỏ của máu, trên tay luôn xách theo con gấu bông cũng đỏ không kém và sẵn sàng giết bạn nếu bạn chậm chân. Đừng nghĩ rằng chết là hết như cô sinh viên Tree trong Happy Death Day, bởi trong Karada Sagashi, việc tìm kiếm sẽ không bao giờ kết thúc.

Chủ đề chính là Vòng lặp thời gian


Vòng lặp thời gian là chủ đề chính của truyện

Vòng lặp thời gian là chủ đề chính của truyện

Cũng sử dụng vòng lặp thời gian làm chủ đề chính cho truyện, các nhân vật trong Karada Sagashi bị kẹt trong một khung thời gian đó là ngày 9/11. Và không chỉ một người phải chết, tất cả những người tìm kiếm đều sẽ bị giết và cả bộ truyện chìm trong màu đỏ của máu. Có lẽ như thế sẽ đỡ tủi thân hơn Tree Gelbman khi trong cả bộ phim chỉ mỗi cô nàng phải chịu thảm cảnh bất hạnh.


Whyyyyy, sao mình tui bị giết??

Whyyyyy, sao mình tui bị giết??

Những vết thương vẫn sẽ tồn tại sau mỗi lần sống lại


Những vết thương để lại sau mỗi lần chết sẽ không biết mất

Những vết thương để lại sau mỗi lần chết sẽ không biết mất

Có một tình tiết trong Happy Death Day khá giống với bộ truyện Karada Sagashi đó chính là những vết thương để lại sau mỗi lần chết. Bạn sẽ không thể tỉnh dậy bắt đầu một ngày tìm kiếm mới với một thân thể khỏe mạnh. Những vết thương do bị bóp cổ, cắt đứt thân thể, gãy vụn sẽ không biến mất và chúng khiến bạn ngày càng trở nên yếu dần.

Tiếc rằng bộ truyện vẫn chưa ra bản đầy đủ tại Việt Nam, và chúng ta vẫn chưa thể biết được liệu những nhân vật trong truyện có một “happy ending” như cô sinh viên không. Tuy nhiên nếu là một fan của thể loại truyện kinh dị Nhật bản, Karada Sagashi chắc chắn là một đầu truyện mà bạn không thể bỏ qua đấy.