Những trò đùa “nhây” có 1-0-2 ngày Cá Tháng Tư chỉ có trong LMHT

Phương Tranh  - Theo Helino | 01/04/2018 11:49 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi điểm lại những trò đùa “nhây” có 1-0-2 ngày Cá Tháng Tư chỉ có trong LMHT qua các năm nhé.

Game thủ thường được đánh giá là những con người khá vui tính với chất “troll” bẩm sinh trong máu, bởi vậy không có gì khó hiểu khi trong ngày Cá Tháng Tư, LMHT luôn tràn ngập những trò đùa “nhây” cực kì nhắng nhít, không chỉ của cộng đồng người chơi mà còn của… Riot.

Hãy cùng chúng tôi điểm lại những trò đùa “nhây” có 1-0-2 ngày Cá Tháng Tư chỉ có trong LMHT qua các năm nhé.

Chế độ siêu chậm – NURF

Đúng dịp Cá Tháng Tư năm 2014, cộng đồng người chơi LMHT lần đầu tiên được biết đến với chế độ URF với tốc độ nhanh chóng mặt, thoải mái xả skill mà không lo tốn năng lượng và đợi thời gian hồi chiêu,… Với những tính năng cực kì thú vị này, URF nhanh chóng được các game thủ đặc biệt yêu thích và mong chờ, do đó khi gần đến ngày 1 tháng 4 năm 2015, thông tin về một chế độ URF Mới đã nhanh chóng khiến cộng đồng LMHT sôi sục.

Trái ngược với URF, chế độ mới được mệnh danh là “tương lai mới của LMHT” lại có tốc độ siêu chậm với những điểm khá kì quặc như: Giảm 225 tốc độ di chuyển, tăng 200% thời gian hồi chiêu của kĩ năng, trang bị và phép bổ trợ, tăng 100% năng lượng và nội năng tiêu hao khi sử dụng kĩ năng,… Những thiết lập này khiến game thủ hết sức bất ngờ và càng trông ngóng được thử nghiệm. Thế nhưng, khi khởi động LMHT vào ngày 1 tháng 4, chế đọ chơi mới được thêm vào vẫn là URF chứ không phải NURF nào cả. Rõ ràng, Riot đã có một cú lừa ngoạn mục và “tương lai mới của LMHT” thật ra vẫn giống hệt như quá khứ mà thôi.

Chế độ “Máy Siêu Cấp”

Từ trước tới nay, chế độ đánh với máy thường chỉ được sử dụng cho người chơi vào test tướng hoặc cho những người mới chơi muốn tập luyện thêm. Không chỉ bởi chơi với máy khá buồn chán, tẻ nhạt do không có sự giao tiếp mà còn bởi trình độ của máy khá là tệ. Vậy nhưng, trong ngày Cá Tháng Tư năm 2017, một chế độ Máy Siêu Cấp đã được ra mắt khiến không ít người chơi bàng hoàng sửng sốt bởi không ngờ mình còn đánh thua cả máy.

Cụ thể, trong ngay 1/4 trên trang chủ của LMHT có đưa ra một thông báo: “Các trận đấu thường sẽ được chọn ngẫu nhiên để thử nghiệm hệ thống Máy Siêu Cấp mới”, kèm theo đó là một lưu ý rằng “Máy Siêu Cấp vẫn trong giai đoạn alpha và có thể có hành động khó đoán”. Và thế là lần đầu tiên trong lịch sử LMHT, người chơi phải khá chật vật mới có thể chiến thắng những nhân vật máy có khả năng né skill như “thánh”, có khả năng tranh cướp Rồng hoặc Baron và thậm chí là còn có thể trêu ngươi chính mình.


\\

\\

Tuy nhiên, một lần nữa đây lại là trò đùa cực “nhây” của Riot. Theo đó, khi bước chân vào một trận đấu được coi là “thử nghiệm hệ thống Máy Siêu Cấp mới”. người chơi sẽ vẫn đối đầu trực tiếp với những người chơi khác chứ hoàn toàn không phải là máy. Riot đã “phù phép” để người chơi hai team không thể nhìn thấy tên thật của nhau, thay vào đó là tên Máy như bình thường. Để giúp trò đùa khó bị phát hiện, Riot thậm chí còn khóa kênh chat tổng, và khi người chơi cố sử dụng nó, những thông điệp được thiết lập sẵn sẽ được hiện ra như “Chúng tôi được lập trình để tuân theo Thiết Lập Anh Hùng. Bạn cũng nên thế!”, “GLHF!”,…

Chế độ Siêu Việt cho phép thoải mái lựa chọn kĩ năng của bất cứ bị tướng nào

Ngày Cá Tháng Tư năm 2017 đáng đi vào lịch sử trong LMHT khi người chơi không chỉ bị lừa một mà đến hai lần liên tiếp chỉ trong một ngày. Một đoạn trailer dài 46 giây hé lộ về một chế độ chơi mới có tên gọi Siêu Việt đã được trang fanpage chính thức của LMHT đăng tải. Với biểu tượng WIP (đang trong quá trình hoàn thiện), đoạn trailer mô tả về một chế độ cho phép người tham gia thỏa sức lựa chọn kỹ năng của bất cứ vị tướng nào mình muốn (không được trùng nhau) và chỉ có trên client mới.

Hãy thử tưởng tượng Đấu Trường Công Lý sẽ hỗn loạn tới mức nào khi Blitzcrank bắn ra chiêu cuối Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp (R) của Jinx, Alistar rải nấm độc của Teemo, Yasuo thay vì tung ra lốc lại ném ra Khóa Ánh Sáng(Q) của Lux,… Mới chỉ nghĩ thôi chúng ta đã cảm thấy quá “hại não” rồi, và thật bất hạnh (hoặc may mắn) là đã một năm trôi qua rồi mà chế độ này vẫn chỉ nằm trên… giấy. Bởi vậy trong ngày 1/4 năm nay, dù khá nhiều trang Facebook tiếp tục tung tin ra mắt chế độ này, người chơi vẫn vô cùng tỉnh táo và không dễ dàng “đớp thính”.

Cộng đồng Reddit troll… nhà sáng lập Riot Games

Sau rất nhiều năm bị Riot Games troll thì tới năm 2017, cộng đồng Reddit – LoL đã có cú đáp trả ngoạn mục. Thực ra nói troll cũng không hẳn đúng, thay vào đó chúng ta có thể coi đây là một hành động vinh danh Marc “Tryndamere” Merrill – nhà sáng lập ra Riot Games. Cụ thể, trang Reddit của LMHT trong ngày này được hay đổi một giao diện mới với toàn Merrill.

Bên cạnh đó, cộng đồng người chơi LMHT còn có một post “cầu xin” Merrill trả lại… điếu xì gà cho Graves nếu nó được nhiều lượt Upvote nhất. Và cuối cùng, sức mạnh đoàn kết của game thủ LMHT chưa bao giờ lên cao tới vậy với hơn 50.000 lượt Upvote, kết quả là trang fanpage chính thức của LMHT đã thay đổi hình đại diện của mình thành Graves với điếu xì gà quen thuộc. Sau sự kiện này, thậm chí còn có một post kêu gọi xóa sổ “đấng” Yasuo thu hút được rất nhiều người quan tâm, còn kết quả thì bạn biết như thế nào rồi đó.