Những sự thật phũ phàng cho thấy tập "The Door" của Game of Thrones tệ hơn nhiều so với bạn nghĩ

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/05/2016 01:01 PM

Hãy tạm thời bỏ qua anh chàng Hodor mà các fan yêu quý của tập phim The Door - Game of Thrones vừa qua để đón nhận những sự thật phũ phàng rằng đây là một tập phim tệ hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ.

Sau khi tập phim The Door của Game of Thrones được ra mắt, hàng loạt fan hâm mộ của bộ phim này đã vỡ òa trong sự bất ngờ trước một tình tiết xuất hiện ở cuối phim. Tình tiết hé lộ sự thật về tên gọi của anh chàng cục mịch Hodor này đã tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ trong làng điện ảnh thế giới khiến cho chúng ta nhìn đâu cũng thấy... "Hodor"

Thế nhưng, nếu xét một cách khách quan thì tập phim The Door này thực sự là một tập phim quá đỗi bình thường (tất nhiên là ngoại trừ cái vụ Hodor), thậm chí còn có khá nhiều plot hole mà bạn có thể dễ dàng nhận ra.

Sansa Stark, cô nàng cả tin chẳng bao giờ lớn

Đầu tiên phải kể đến chính là cảnh gặp gỡ giữa cô nàng Sansa Stark và Petyr Baelish - LittleFinger. Thực sự thì chúng ta phải đặt câu hỏi rất nhiều về cách suy nghĩ của Sansa khi cô nàng này cùng các thành viên nhà Stark khác bị Baelish lừa hết lần này đến lần khác mà vẫn còn có thể tin tưởng được hắn ta.

Đầu tiên là việc hắn lật lọng khiến cho Ned Stark, cha của Sansa bị xử tử, rồi cả khi hắn lừa Sansa để cô tới nhà Arryn rồi lại đẩy cô tới chỗ gã bệnh hoạn Ramsay nữa chứ. Tại sao bị lừa hết lần này đến lần khác mà Sansa vẫn chưa rút ra được bài học cho mình và vẫn tin Littlefinger, thậm chí cô còn nói dối Jon Snow về tin tức nghe được từ hắn nữa chứ.

Nếu như trong các tập sau này, hành động này được lí giải là Sansa đang âm mưu để "lật kèo" Littlefinger nên giả vờ tin hắn thì còn có thể chấp nhận được nhưng kể cả vậy thì hành động này cũng chẳng phù hợp lắm với mẫu nhân vật yếu đuối, nhút nhát và... "ít não" như Sansa.

Tổ chức sát thủ Faceless Men cũng hành động vì tiền

Có lẽ trong các season gần đây thì tổ chức Faceless Men là thứ được các fan hâm mộ tôn sùng nhất bởi nó cho ta thấy một hình ảnh về nhóm sát thủ vô cùng giỏi, có thể ám sát bất cứ ai và lại còn hành động như một giáo phái, tôn thờ vị thần Đa Diện (Many-Faced God) nữa chứ. Thú thực là lần đầu thấy tổ chức này, tôi đã nghĩ ngay đến nhóm sát thủ trong phim Wanted, một nhóm sát thủ tinh anh và giết người chỉ theo những mục tiêu được "bề trên" chỉ định.

Thế nhưng trong tập này, sự thật đã được tiết lộ, đó là đôi khi, tổ chức Faceless Men này cũng giết người theo đơn đặt hàng, giết người để lấy tiền chứ cũng chẳng phải là do được thần thánh nào chỉ đạo cả. Câu nói của Jaqen H'ghar về việc tổ chức đã nhận tiền thuê để giết nữ diễn viên đóng kịch đã là một minh chứng cho điều này. Wew, thực sự thì với tư cách là một fan trung thành của Faceless Men, tôi thấy rằng tình tiết này có hơi... hạ thấp vai trò của tổ chức này.

Số phận khốn khổ của Jorah Mormont

Nếu ai hỏi tôi rằng nhân vật nam nào khốn khổ nhất trong Game of Thrones thì có lẽ tôi sẽ trả lời ngay là Jorah Mormont. Một chiến binh tài ba đã bỏ tất cả để đi theo phụng sự cho... Mẹ Rồng - Daenerys Targaryen ngay từ những ngày tiên bởi tình yêu sét đánh mà ông dành cho... cô nàng.

Thế nhưng đáp lại tình cảm của Jorah, Mẹ Rồng của chúng ta cứ năm lần bảy lượt đuổi ông ta đi, thậm chí còn công khai... ngủ với gã trai trẻ Daario Naharis nữa chứ. Đến nay, khi Jorah Mormont đã bị căn bệnh thạch hóa, cô nàng vẫn bắt Jorah phải ở lại phục vụ mình và tất nhiên là Jorah cũng chẳng thể chạm được vào người của Mẹ Rồng chút nào.

Vậy là ta có thể tóm tắt tình cảnh của Jorah Mormont như sau, ông ta sẽ phải ở lại, giúp Mẹ Rồng - Daenerys Targaryen tái chiếm thiên hạ dù cho mang bệnh tật trong người. Và dù có yêu Daenerys đến như thế nào thì ông ta cũng vẫn phải ở đó, chứng kiến cảnh Daenerys thân mật với gã trai trẻ Daario Naharis còn Jorah của chúng ta thì chẳng... được chút gì cả. Gọi đây là "friendzone" cũng không phải mà tôi cũng chẳng thể hiểu nó là mối quan hệ kiểu gì nữa, thật tội nghiệp cho Jorah Mormont.

Cảnh phim Hodor

Nhắc đến đây hẳn rất nhiều fan sẽ ngay lập tức hét lên rằng "Sao dám nói cảnh phim về Hodor yêu quý là vớ vẩn? Đây là cảnh tuyệt vời nhất từ trước đến nay chứ!". Vâng! Không thể phủ nhận rằng cảnh Hodor đứng giữ cánh cửa, hi sinh thân mình để Bran và Meera chạy đi... thực sự khiến chúng ta phải cảm động, phải bất ngờ.

Thế nhưng, nếu xem lại một lần nữa thì bạn sẽ thấy rằng cảnh phim này chẳng hề thực tế một chút nào cả. Hãy nhìn vào Hodor, anh chàng này tuy đủ khỏe để giữ cánh cửa đóng chặt trước sự hung bạo của đám zombie (xin cho phép tôi gọi chúng như thế này cho tiện) ở trong hang động. Thế nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi (đấy là còn cả thời gian quay chậm, chuyển cảnh... rồi nhé) mà đám zombie đã đục thủng được cả cửa và bấu víu vào người Hodor.

Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng dù Hodor khỏe nhưng cánh cửa thì không đủ độ bền và đám zombie sẽ có thể phá tan cả cửa chỉ trong khoảng 15-20 giây nữa mà thôi. Và với thời gian này, liệu cô nàng Meera Reed đủ sức kéo Bran đi xa được bao nhiêu giữa trời gió tuyết ầm ầm như vậy? Trong khi đó, đám zombie thì lại chẳng sợ bão tuyết, cũng như chúng di chuyển nhanh hơn người thường rất nhiều chứ đừng nói đến một cô gái dang kéo theo một anh chàng bị liệt. Vậy thì việc Bran và Meera bị đám zombie tóm được cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi và cố gắng của Hodor gần như là vô nghĩa (tất nhiên là xét theo logic đời thực là vậy, còn trong phim thì...)