Những sự thật hết hồn đằng sau các câu chuyện cổ tích, tuổi thơ thế là tan nát

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/05/2020 06:34 PM

Truyện cổ tích không hề lung linh, đôi khi chúng còn đen tối hơn những gì người ta có thể tưởng tượng được.

Những câu chuyện cổ tích gắn liền với bao thế hệ trẻ em trên toàn thế giới không phải lúc nào cũng màu hồng. Thay vào đó, chúng có những chi tiết khá đen tối và đôi khi ám ảnh đến mức sẽ chẳng phụ huynh nào kể cho con cái nghe nếu họ biết rõ. Truyện cổ tích không hề lung linh, đôi khi chúng còn đen tối hơn những gì người ta có thể tưởng tượng được.

Lọ Lem và cái kết đẫm máu dành chop he phản diện

Câu chuyện cô bé Lọ Lem bị ba mẹ con bà mẹ kế bắt nạt rồi nhờ sự giúp sức của tiên mà gặp được hoàng tử đã khá quen thuộc. Tuy nhiên, kết cục của ba mẹ con bà mẹ kế xấu tính ban đầu khá hãi hùng đối với người đọc.

Những sự thật hết hồn đằng sau các câu chuyện cổ tích, tuổi thơ thế là tan nát - Ảnh 1.

Phiên bản gốc do an hem nhà Grimm chấp bút kể rằng trong đợt thử giày, hai người chị kế của Lọ Lem đã lần lượt cắt ngón chân và gót chân để vừa giày. Hơn thế nữa, sau khi Lọ Lem và hoàng tử nhận mặt nhau, hoàng tử đã cho lũ chim mổ mắt cả ba mẹ con nhà gian ác để trừng phạt.

Những sự thật hết hồn đằng sau các câu chuyện cổ tích, tuổi thơ thế là tan nát - Ảnh 2.

Đôi giày Lọ Lem đi cũng có nhiều phiên bản. Người Trung Hoa kể rằng đó là đôi hài thêu chỉ vàng. Anh em Grimm nói Lọ Lem đi dạ hội 3 lần với 3 đôi giày bằng lụa, bạc, vàng. Còn phiên bản có hậu do Charles Perrault chấp bút lại tả nàng đi đôi giày thủy tinh.

Ai là người đưa Bạch Tuyết vào rừng?

Phiên bản truyện cổ tích phổ biến nhất hiện nay đều kể rằng Bạch Tuyết bị mẹ kế hãm hại và đưa vào rừng. Tuy nhiên, trong phiên bản năm 1812 của anh em nhà Grimm. Bạch Tuyết thật ra bị mẹ ruột đưa vào rừng. Bà ta sai người giết cô con gái phiền phức và mang nội tạng về không phải chỉ để chắc chắn Bạch Tuyết đã chết, mà vì bà ta thích ăn thịt người.

Những sự thật hết hồn đằng sau các câu chuyện cổ tích, tuổi thơ thế là tan nát - Ảnh 3.

Bạch Tuyết cũng không sống lại sau nụ hôn với hoàng tử. Chuyện kể rằng nàng vẫn nhắm mắt sau khi được hôn, nhưng trên con đường đến nghĩa địa vì xe quá xóc nên nàng mới nôn được miếng táo ra. Sau khi cưới hoàng tử, Bạch Tuyết đã trả thù hoàng hậu bằng cách ép bà đi một đôi giày ma thuật để nhảy máu cho đến chết.

Những sự thật hết hồn đằng sau các câu chuyện cổ tích, tuổi thơ thế là tan nát - Ảnh 4.

Có lẽ để tránh mất lòng tin ở trẻ nhỏ, phiên bản hiện nay (và cả bản hoạt hình của Walt Disney) đều đã thay đổi ít nhiều để người đọc dễ chấp nhận hơn.

Chú mèo đi hia thật ra là cô mèo đi hia

Puss in Boots do nhà văn người Ý Giovanni Francesco Straparola sáng tác. Trong bản gốc của tác giả, chú mèo thật ra là một nàng tiên biến thành. Chàng trai út trong truyện nhận được con mèo sau khi mẹ cậu qua đời. Cô tiên mèo đã giúp cậu sở hữu gia sản của lãnh chúa, tán đổ công chúa và trở thành vua.

Những sự thật hết hồn đằng sau các câu chuyện cổ tích, tuổi thơ thế là tan nát - Ảnh 5.

Thế như Charles Perrault đã thay đổi câu chuyện đi một chút, loại bỏ chi tiết về nàng tiên, thế nên giờ đây người ta chỉ biết chủ mèo đi hia là một chúa mèo tinh ranh chứ chẳng có chút phép thuật nào.

Công chúa tóc mây Rapunzel thật ra là mẹ đơn thân?

Những sự thật hết hồn đằng sau các câu chuyện cổ tích, tuổi thơ thế là tan nát - Ảnh 6.

Câu chuyện thực sự về công chúa tóc mây Rapunzel thật ra chẳng mấy vui vẻ. Dù ‘mẹ’ Gothel đã giam Rapunzel trong tháp, nhưng hoàng tử vẫn lẻn vào được suốt mấy đêm liền. Một thời gian sau Rapunzel bắt đầy thấy chiếc váy nàng mặc ngày một chật còn bụng thì nhô to. ‘Mẹ’ Gothel’ đã giận dữ cắt phăng mái tóc của nàng rồi bỏ mặc nàng ở sa mạc. Tuy nhiên, Rapunzel không buông xuôi, nàng vẫn cố gắng sinh con, nuôi con một mình cho đến khi hoàng tử tìm được nàng cùng hai đứa con kháu khỉnh.