Những sự thật hài hước về Captain America: Civil War mà có thể bạn chưa nhận ra

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2016 11:59 PM

Bạn sẽ không thể nhịn cười nếu nhận ra được những sự thật hài hước dưới đây về bộ phim siêu anh hùng Captain America: Civil War.

(Bài viết có spoil trước nội dung phim, độc giả cân nhắc trước khi xem)

Iron Man lôi kéo trẻ em vào cuộc chiến dành cho người lớn

Như đã quảng cáo từ lâu, Captain America: Civil War là câu chuyện kể về cuộc nội chiến của nhóm Avengers, là cuộc chiến giữa các siêu anh hùng mang sức mạnh không tưởng. Và Iron Man vì muốn chiến thắng mà đã "bất chấp" tất cả để lôi kéo một cậu bé tuổi teen vào cuộc chiến đầy hiểm nguy này.

Hẳn là bạn hiểu người tôi nói đến là ai, đó chính là Spider-Man do Tom Holland thủ vai. Anh chàng này trong phim vẫn đang là học sinh cấp 3 và xét theo luật thì cũng chưa đủ tuổi công dân. Việc Iron Man để cho một cậu nhóc tuổi teen như thế này tham gia vào trận chiến giữa nhóm Avengers với nhau thực sự khó có thể chấp nhận được. Bạn đừng nói với tôi rằng cuộc chiến này không nguy hiểm hay Spider-Man mạnh mà, việc gì phải lo lắng... nhá! Hãy nhìn gương War Machine bị liệt nửa người chỉ sau 1 cú bắn và cảnh Spider-Man gần như ngất đi 1 lúc khi bị đánh ngã ở cuối xem cuộc chiến này có nguy hiểm không nhé.

Captain America yêu bà... yêu cả cháu

Những ai từng theo dõi Captain America: The First Avenger thì hẳn vẫn còn xúc động trước phút biệt ly của Steve Rogers và Peggy Carter. Đến mãi sau này khi mà Captain được khai quật ra khỏi khối băng thì "người tình" này của anh cũng đã già, có con và có cả cháu rồi.

May mắn thay cô cháu gái của Peggy Carter là Sharon Carter lại cũng khá... xinh đẹp nên Steve của chúng ta đã quyết định... yêu luôn cô cháu sau khi người bà Peggy Carter qua đời. Nếu bỏ hết tên các nhân vật đi thì tôi đảm bảo thiên tình sử này của Captain sẽ bị nhiều người lầm tưởng là một câu chuyện tình xuyên không đậm chất ngôn tình sến súa.

The Vision - thành phần "phá game" cần bị report

Trước khi Captain America: Civil War được ra rạp, các fan hâm mộ đã mong chờ rất nhiều vào The Vision, siêu anh hùng mang sức mạnh được cho là lớn nhất trong nhóm Avengers hiện nay trên màn ảnh. Vision là một robot mang cơ thể Vibranium, từng là bảo bối mà Ultron tạo ra để trở nên bất bại nhưng cuối cùng thì lại không thể chiếm được. Chưa kể đến việc anh chàng còn sở hữu cả một viên ngọc Infinity nữa chứ.

Mạnh mẽ là thế, bá đạo là thế vậy mà anh ta làm được gì cho đồng đội của mình nào? Ở đầu phim được giao trông coi một cô bé tuổi teen (Scarlet Witch) thì để cô ta trốn thoát. Đến khi đánh nhau thì đồng đội đánh nhau chí chóe, chẳng thấy anh ta đâu cả. Đến phút cuối quyết định thì anh ta lại tung ra 1 đòn chí mạng trúng ngay... đồng đội mình là War Machine, khiến anh này tí mất mạng và "may mắn" là chỉ bị liệt nửa người. Theo bạn thì với những việc làm trên, liệu Vision có đáng bị các đồng đội mình report hay không?

Những nhân vật mạnh nhất, họ ở đâu?

Bạn có bao giờ thắc mắc xem tại sao nhóm Avengers lại không có sự xuất hiện của Hulk hay Thor hay không? Hulk thì được giải thích là "bỗng dưng biến mất", còn Thor thì là "có việc gia đình" nên đã quay về Asgards. Tình cờ thật nha!

Trên thực tế thì nhà sản xuất sợ rằng để Hulk và Thor xuất hiện thì phim sẽ rất loạn bởi hai anh chàng này... mạnh quá. Bên nào có họ thì gần như sẽ nắm chắc phần thắng rồi. Một ví dụ điển hình cho việc không nên có các siêu anh hùng quá bá đạo trong phim chính là trường hợp của Vision. Anh chàng này thừa sức mạnh để quét tan cả nhóm Captain America nhưng cuối cùng thì trong phim chỉ xuất hiện ở vài cảnh cho vui. Cơ bản thì nếu để anh chàng phô diễn hết sức mạnh thì phim sẽ không còn là Captain America: Civil War nữa mà chắc nên đổi thành The Vision: Civil War thì hợp hơn.