Những "nỗi khổ" ít người biết mà các diễn viên phải chịu đựng để trở thành các siêu anh hùng nhà Marvel

Lingu  - Theo Helino | 02/03/2019 11:00 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Được đóng phim Marvel cũng phải chịu khổ nhiều thế nhỉ.

Bạn sẽ làm gì để được xuất hiện trong 1 bộ phim siêu anh hùng của Marvel? Với nhiều fan cuồng nhiệt của studio này, câu trả lời rất đơn giản: Bất cứ điều gì. Tuy nhiên, một vài diễn viên đã học được rằng, trong khi việc đóng vai chính của một bom tấn Marvel sẽ mang lại cho họ thù lao ở mức gần như bậc nhất tại Hollywood, nó cũng có thể thường đi kèm với những sự phiền toái nhiều hơn là sự lý tưởng. Đây là một số ví dụ về sự đánh đổi mà những diễn viên phải thực hiện cho vai diễn của họ trong những bộ phim của Marvel.

Chấp nhận cạo trọc đầu cho vai diễn Nebula

Những nỗi khổ ít người biết mà các diễn viên phải chịu đựng để trở thành các siêu anh hùng nhà Marvel - Ảnh 1.

Trong một cuộc phỏng vấn với Slashfilm, Karen Gillan tiết lộ rằng khi được mời đóng vai Nebula cho Guardians of the Galaxy, cô đã được cho biết rằng mình sẽ phải thực hiện một thay đổi rất lớn về ngoại hình. Cô chia sẻ :

"Ngay cả trước lúc thử vai, tôi cũng đã được dặn là nữ diễn viên nào có được vai này sẽ phải cạo đầu, và tôi đã nghĩ tôi sẽ không được nhận vai này. Và rồi, khoảng ba lần thử vai sau đó, tôi đã nghĩ rằng: Ôi chúa ơi, điều này thực sự có thể xảy ra. Đến khi được nhận vai, tôi đã nghĩ về nó một cách nghiêm túc và nhận ra rằng mình thực sự muốn cạo đầu mình vì vài diễn này. Cơ hội này thực sự quá tốt để bỏ qua "

Gillan cũng khẳng định rằng kiểu tóc mới này thực sự khá là phóng khoáng, và thật thú vị để xem cách mọi người phản ứng về nó, mặc dù có thể đàn ông sẽ không chào đón cô như trước như trước nữa.

Trong một ngành công nghiệp mà rất nhiều thứ phụ thuộc vào vẻ ngoài của một người, thì quyết định cạo đầu của Karen Gillan thật sự khá dũng cảm.

Dù bị gãy tay nhưng vẫn phải đóng vai chàng cung thủ Hawkeye

Những nỗi khổ ít người biết mà các diễn viên phải chịu đựng để trở thành các siêu anh hùng nhà Marvel - Ảnh 2.

Có lẽ Jeremy Renner nên ngừng tự thực hiện những pha đóng thế của mình. Vào năm 2017, Renner đã làm gãy cả hai tay của mình khi thực hiện một pha hành động cho phim hài Tag. Đồng nghiệp của anh, Jon Hamn tiết lộ rằng đội hậu kì đã có thể chỉnh sửa những cánh tay gãy của Renner bằng cách bắt anh ấy đeo băng bột màn hình xanh.

Mặc dù anh ấy đã có thể quay xong Tag, nhưng quá trình sản xuất Avengers: Endgame bắt đầu ngay sau đó. Với 2 cánh tay gãy, Renner phải cầm cây cung của Hawkeye lên và bắn từng mũi cung một, đấu tranh với cơn đau trong suốt quá trình đó. Renner nhận xét rằng mặc dù đó thật sự là một trận chiến, nhưng anh ấy đã có thể vượt qua nó bằng cách tốt nhất mà anh ấy có thể. Anh ấy nói :

"Bạn có thể làm gì khác? Dừng lại, khóc, và tất cả mọi người đi về? Bạn hiểu ý tôi không? Tôi sẽ phải nói rằng: Xin lỗi moi người nhé, tôi không thể dùng cung và tên trong Avengers đâu. Nó thật ngớ ngẩn. Thế nên tôi phải tự thúc đẩy để có thể đem lại màn trình diễn tốt nhất cho tất cả mọi người."

Có vẻ như một chút sự cứng cỏi của Captain America đã nằm trong Renner rồi.

Phải đóng vai Black Widow trong khi đang mang thai

Những nỗi khổ ít người biết mà các diễn viên phải chịu đựng để trở thành các siêu anh hùng nhà Marvel - Ảnh 3.

Điều cuối cùng bạn muốn làm khi đóng các cảnh quay cho một bom tấn hành động triệu đô đó là có thai. Không có trải nghiệm nào giống như việc một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên bao quanh bởi những vụ nổ và những con robot độc ác đang bay phải không? Tuy vậy, điều đó dường như không ngăn cản Scarlett Johansson, người góp mặt trong Avengers: Age of Ultron khi đang mang thai con gái đầu lòng Rose Dorothy Dauriac.

Johansson kể với tờ E! News rằng khi cô ấy không thể quay một số cảnh quay cụ thể, một trong ba thế thân của cô sẽ mang bản đồ chấm trên mặt của họ, có tác dụng giúp những nghệ sĩ làm kĩ xảo có thể sau đó chiết ra khuôn mặt Johansson rồi ghép cùng với cơ thể của những thế thân khi thực hiện hậu kì. Như Johansson giải thích :

"Tôi đã làm tất cả trong khả năng của mình và có thể hoàn thiện những điểm thiếu sót vào thời gian sau đó."

Thật là thú vị khi chúng ta sống trong một thời đại mà công nghệ có thể thay đổi mạnh mẽ cách mà một bộ phim được quay, nhưng tất cả chúng ta đều phải ngưỡng mộ quyết tâm của Johansson khi cô có mặt ở trường quay trong lúc đang mang thai. The Hulk không bao giờ phải làm điều đó!

Black Panther ngộp thở vì... bộ trang phục

Những nỗi khổ ít người biết mà các diễn viên phải chịu đựng để trở thành các siêu anh hùng nhà Marvel - Ảnh 4.

Trong Captain America: Civil War, Black Panther được thủ vai bởi Chadwick Boseman đã gây ấn tượng với khán giả bằng một màn ra mắt đáng nhớ trong vũ trụ điện ảnh Marvel, đứng trong hàng ngũ của đội Iron Man để so găng cùng đội của Captain America. Vai diễn T’Challa của Boseman thật đáng mến khi là một hoàng tộc người Wakanda, nhưng mọi thứ đã được đưa lên một tầm cao mới khi cuối cùng anh ấy đã xuất hiện một cách rất ngầu cùng với bộ giáp Vibranium. Tuy nhiên, khán giả lại không hề biết rằng người đàn ông đằng sau mặt nạ thực sự phải chịu rất nhiều khó khăn trong việc hô hấp.

Chia sẻ với tờ Variety, trải nghiệm đầu tiên của Boseman trong bộ giáp Black Panther thực sự không dễ chịu chút nào. Anh chia sẻ rằng :

"Nó thật sự rất ngộp thở. Gần như là mọi tiếp xúc với không khí của bạn đều bị chặn lại, theo nghĩa đen. Tôi đã ở trong đó, đội chiếc mặt nạ lên. Tôi cũng nói với họ rằng họ cần phải giúp tôi thoát khỏi chiếc mặt nạ này.". Dù sao đó Boseman dần dần thích nghi với bộ giáp, nhưng anh ấy sẽ khó có thể nào quên được sự khó khăn của trải nghiệm này một cách nhanh chóng.

Có lẽ T’Challa nên nhắc trước điều này với Shuri trước khi anh ấy đi đến Vienna!

Nhận lương thấp để vào vai Captain America

Những nỗi khổ ít người biết mà các diễn viên phải chịu đựng để trở thành các siêu anh hùng nhà Marvel - Ảnh 5.

Chris Evans đã ăn nên làm ra với việc khoác lên mình những ngôi sao và đường kẻ sọc của Captain America. Với trích đoạn của mình trong phần đầu tiên của Avengers, anh ấy được nhận khoảng 2 triệu đô la, nhưng lương của anh ấy đã tăng lên một cách chóng mặt, khi anh ấy mang về cho mình 15 triệu đô cho mỗi phần phim Captain America: Civil War và Avengers: Infinity War. Tuy nhiên, không phải lúc nào Marvel cũng sẵn sàng hào phóng để trả cho thủ lĩnh của đội Avengers nhiều như vậy.

Theo báo cáo, Evans chỉ nhận được ba trăm nghìn đô cho vai diễn của mình trong Captain America: The First Avenger. Đặt vào sự so sánh tương quan, Marvel đã trả cho $500,000 cho vai diễn của Robert Downey Jr trong Iron Man khi mà sự nghiệp của anh ấy đang ở trong tình trạng khó có thể với tới các hãng phim khác vì danh tiếng xấu của mình.

Ngược lại, Evans lại có một sự nghiệp nở rộ khi trước đó anh đã đóng vai Human Torch trong phim "Bộ Tứ Siêu Đẳng" vào năm 2005. Với một lý lịch vừa vặn một cách hoàn hảo cho vai diễn, thật là một điều bất ngờ khi Evans không cởi mở thương lượng để có một mức lương tốt hơn cho vai đội trưởng Mỹ mặc dù có một sự thật rằng, cuối cùng thì đây vẫn là một vai thành công với anh trong chặng đường dài. Marvel quả thật đã quá cứng nhắc rồi!