Những mỹ nhân miền biển "hớp hồn" khán giả mà không cần là nàng tiên cá

THÀNH VŨ  Phụ nữ Việt Nam | 28/09/2022 11:58 AM

Nàng tiên cá đôi khi cũng khó vượt qua được khí chất của những mỹ nhân miền biển này.

Những mỹ nhân miền biển "hớp hồn" khán giả mà không cần là nàng tiên cá

Nàng tiên cá là hình ảnh quá đỗi quen thuộc trên màn ảnh, đại diện cho nét đẹp của biển cả. Thế nhưng vẫn có những mỹ nhân không nhất thiết phải là mỹ nhân ngư thì mới đủ sức thu hút khán giả.

Mera (Aquaman)

Dù là cái tên gây tranh cãi thời gian qua nhưng không thể phủ nhận rằng Amber Heard chính là mỹ nhân thể hiện vai Mera hoàn hảo nhất. Nữ chính của Aquaman - siêu phẩm "tỷ đô" của DC là con gái của vua Nereus, là nữ hoàng tương lai của Atlantis và cũng là tình yêu của nam chính. Sở hữu mái tóc đỏ bồng bềnh, nhan sắc kiều diễm và thân hình quyến rũ, Mera được khán giả yêu thích và ví như "nàng tiên cá Ariel" của thể loại phim siêu anh hùng.

Những mỹ nhân miền biển hớp hồn khán giả mà không cần là nàng tiên cá - Ảnh 1.

Những mỹ nhân miền biển hớp hồn khán giả mà không cần là nàng tiên cá - Ảnh 2.

Emmeline (Eo Biển Xanh)

Emmeline không hoàn toàn yêu thích biển, trái lại bị mắc kẹt như duyên phận trên hòn đảo hoang trong The Blue Lagoon. Thế nhưng, nhan sắc của cô qua sự thể hiện của Brooke Shields chắc chắn để lại trong tâm trí người xem những hình ảnh khó quên. Ở Emmeline không chỉ có nét đẹp như cổ tích mà còn là sự duyên dáng, ngây thơ và tò mò với xung quanh. Sau cùng, cô không may gặp bi kịch cạnh nam chính Richard, khiến khán giả vô cùng cảm thương.

Na Young/ Yeon Soon (Mẹ Tôi Là Nàng Tiên Cá)

My Mother, the Mermaid có thể được xem là một trong những tựa phim về tình yêu miền biển đầu tiên của màn ảnh Hàn. Đừng để nhan đề phim đánh lừa vì thực chất chẳng có nàng tiên cá nào xuất hiện trong phim cả. Trái lại, "mỹ nhân ngư" mà phim nhắc đến là Yeon Soon - mẹ của nữ chính Na Young và là thợ lặn tài năng tại vùng biển Jeju. Na Young có cơ hội về với nơi mẹ mình từng ở, biết được câu chuyện tình ngọt ngào của bà và thêm phần thấu hiểu mẹ. Khác hẳn với những mỹ nhân miền biển khác, Yeon Soon sở hữu nước da rám nắng khỏe khoắn, nụ cười chói lọi và sự năng động, dân dã gần gũi của cô gái làng chài.

Những mỹ nhân miền biển hớp hồn khán giả mà không cần là nàng tiên cá - Ảnh 4.

Những mỹ nhân miền biển hớp hồn khán giả mà không cần là nàng tiên cá - Ảnh 5.

Ruka (Những Đứa Con Của Hải Thú)

Làng anime Nhật Bản cũng có một mỹ nhân miền biển vô cùng đáng yêu, đó là Ruka trong dự án điện ảnh Children of the Sea. Chán nản với cuộc sống, cô nữ sinh Ruka đã đi thủy cung và kết bạn với cặp anh em Umi (Biển) - Sora (Trời). Theo lời cha cô kể lại, Umi và Sora được nuôi lớn bởi đu-gông (hay loài cá cúi), và là "những đứa trẻ của đại dương". Chính Umi và Sora đã đưa Ruka đến một thế giới mới, nơi mà dòng nước đã "chữa lành" tâm hồn đang lớn và dễ tổn thương của cô. Với đôi mắt xanh thu hút và tình yêu dành cho thế giới nước, Ruka thành công chiếm trọn tình cảm của khán giả.

"Cô gái đại dương" Neri

Nhắc đến mỹ nhân miền biển thì chắc chắn không thể thiếu "tượng đài" tuổi thơ hàng triệu khán giả - "cô gái đại dương" Neri. Trong phim, Neri không mọc đuôi cá, không sở hữu tiếng hát mê hoặc lòng người nhưng vẫn chọn biển cả làm nơi sinh sống chính. Cô sở hữu năng lực đặc biệt, thế nên có thể thở dưới nước và sinh hoạt như một sinh vật biển. Kết bạn với những người trên cạn, Neri bước vào những cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới, mang đến cho khán giả những tập phim lôi cuốn và được đón nhận nồng nhiệt lúc bấy giờ.

Những mỹ nhân miền biển hớp hồn khán giả mà không cần là nàng tiên cá - Ảnh 7.

Những mỹ nhân miền biển hớp hồn khán giả mà không cần là nàng tiên cá - Ảnh 8.

Nguồn ảnh: CJ, Warner Bros., Columbia Pictures