Những lỗ hổng khổng lồ trong cốt truyện của Captain America: Civil War

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/05/2016 08:00 PM

Tuy được coi là một trong những bộ phim siêu anh hùng tuyệt vời nhất, sẽ làm thay đổi cả vũ trụ điện ảnh Marvel nhưng trong cốt truyện của Captain America: Civil War vẫn tồn tại khá nhiều lỗ hổng.

Được coi là tác phẩm sẽ thay đổi hoàn toàn vũ trụ điện ảnh Marvel nhưng có vẻ như Captain America: Civil War vẫn khó có thể tránh khỏi việc tồn tại những lỗ hổng trong cốt truyện tổng thể của phim. Chúng ta hãy cùng điểm lại những sự vô lý trong cốt truyện chính của Captain America: Civil War nhé.

Tại sao Vision lại không có mặt ở Lagos

Sự kiện mở màn cho Civil War là cảnh nhóm Avengers làm nhiệm vụ tại Lagos, chiến đấu với gã quái nhân Crossbones và cuối cùng đã tiêu diệt được hắn. Thế nhưng, gã quái nhân này đã tự sát bằng một quả bom với ý định đưa Captain America cùng mình xuống suối vàng. May mắn thay (không biết nên gọi là may hay không nữa), Scarlet Witch đã nén vụ nổ này lại và... quăng nó vào tòa chung cư bên cạnh khiến người dân ở đây bị thiệt hại nặng nề.

Một câu hỏi được đặt ra ở dây chính là tại sao Vision lại không xuất hiện ở đây? Anh chàng này có thể bay lượn, đi xuyên vật thể, bắt giữ đối tượng một cách dễ dàng vậy tại sao lại không để anh ta đi làm nhiệm vụ này? Nếu như vậy có phải là con số thương vong sẽ ít hơn nhiều hay không?

Kế hoạch dựa quá nhiều vào sự ngẫu nhiên cùng may mắn của Zemo

Zemo, một nhân vật phản diện đã mang đến khá nhiều sự kịch tính cho bộ phim với kế hoạch tỉ mỉ của mình nhằm chia rẽ nội bộ siêu anh hùng, khiến họ phải đánh lẫn nhau. Thế nhưng, hãy xem kĩ lại một chút, ta có thể thấy rằng kế hoạch của Zemo phụ thuộc khá nhiều vào Hòa Ước Sovakia, thứ mà gần như hắn khó có thể tự quyết đáp được.

Chưa kể đến việc làm sao mà hắn tính được rằng khi hai nhóm siêu anh hùng đánh nhau, Black Widow đến cuối sẽ "lật kèo" đứng về phe Captain America? Rồi làm sao mà Iron Man nghĩ lại mọi chuyện rồi cả việc Falcon nói cho Iron Man vị trí Captain cùng WInter Soldier nữa? Nếu xét một cách tổng thể thì kế hoạch của Zemo phụ thuộc quá nhiều vào sự may mắn chứ không phải là tính toán.

Đổ quá nhiều trách nhiệm lên các siêu anh hùng

Bạn còn nhớ cảnh tướng Ross triệu tập tất cả siêu anh hùng Avengers trong phòng họp không? Khi đó ông này cho tất cả xem lại những cảnh tàn phá mà nhóm này gây ra và không khí của cả phòng bắt đầu chùng xuống. Ai cũng mặc cảm với những gì mà họ gây ra cho người dân, cho thành phố thân yêu của mình.

Nhưng gượm lại chút đã nào. Nói đi cũng phải nói lại chứ! Nếu không có họ chiến đấu lúc đó thì ai biết được thiệt hại sẽ là bao nhiêu? Như cảnh họ đập phá trong Avengers vậy, nếu không có họ thì quân đội còn định dùng bom hạt nhân để diệt người ngoài hành tinh cơ mà. Nếu chuyện đó xảy ra thì thiệt hại sẽ không chỉ là vài ba tòa nhà, vài chục người dân mà sẽ là cả một thành phố, cả một thành phố với đầy dân cư trong đó. Vậy tại sao lại chỉ đổ tội cho các siêu anh hùng?

Chiếc camera quay cảnh tai nạn của vợ chồng Stark ở đâu ra vậy?

Đến cuối phim, chúng ta đã được thấy rằng toàn bộ cảnh mà Winter Soldier đấm văng chiếc xe ô tô của nhà Stark rồi giết bố mẹ Tony được quay lại qua một chiếc Camera ở giữa rừng... Đợi đã nào! Tại sao ở giữa rừng lại có một chiếc camera vậy?

Nên nhớ rằng con đường nơi nhà Stark bị ám sát là một nơi khá hẻo lánh, vậy thì ai lại đi lắp camera giao thông ở giữa đường như vậy chứ? Chẳng phải camera thường được lắp ở ngã tư, ngã ba thôi sao. Đấy là chưa kể đến việc chiếc camera tình cờ nằm ngay ở chỗ quá đẹp để thu lại toàn bộ vụ việc xảy ra nữa chứ. Nhiều sự tình cờ đến vậy trong một bộ phim liệu có quá kì lạ hay không?