Những hình ảnh phát ra tiếng thét trong bom tấn kinh dị “Mồi Quỷ Dữ”

Lâm Trần  VnMedia | 09/11/2022 11:26 AM

Một trong những phim kinh dị “nặng đô” nhất năm nay - “Prey For The Devil” - tựa phát hành tại Việt Nam: “Mồi quỷ dữ” - thành công ghi dấu ấn với đề tài trừ tà trục quỷ kế thừa từ các đàn anh tên tuổi như “The Conjuring” (Ám ảnh kinh hoàng) hay “The Exorcist” (Quỷ ám).

Những hình ảnh phát ra tiếng thét trong bom tấn kinh dị “Mồi Quỷ Dữ”

Phim có bối cảnh quỷ dị tại trường Công giáo St. Michael the Archangel, nơi những nạn nhân quỷ ám nghiêm trọng được chăm sóc đặc biệt. Nhân vật chính - xơ Ann trở thành “nữ sinh” đầu tiên trong lớp học về thuật trừ tà của các cha xứ. Theo thông lệ, công việc này vốn chỉ dành cho nam giới. Ann tạo lập được mối quan hệ với cô bé Natalie - một trong những nạn nhân bị quỷ ám nghiêm trọng. Ann cũng là người duy nhất kìm hãm được con quỷ bên trong cô bé. Nhưng cùng với đó, quá khứ bị thương trong nhân vật chính trỗi dậy. Cô dần nhận ra mình mới là con mồi thực sự mà quỷ dữ nhắm đến.

Không chỉ có đề tài hấp dẫn, “Prey For The Devil” còn rất biết cách hù dọa và ám ảnh khán giả bởi những thước phim “sát thương” tâm lý. Cùng nhìn qua một vài hình ảnh ấn tượng của phim, đảm bảo sẽ chiều lòng các fan của thể loại kinh dị khi bước chân vào rạp nhé!

Hình ảnh nhân vật Natalie trong trạng thái bị quỷ ám

Những hình ảnh phát ra tiếng thét trong bom tấn kinh dị “Mồi Quỷ Dữ” - Ảnh 1.

Ghê rợn, kinh sợ, khó quên chắc chắn là những tính từ nhiều khán giả sẽ cảm nhận được khi chứng kiến nhân vật Natalie trong trạng thái bị quỷ ám. Gương mặt bị tàn phá, đôi mắt lờ đờ, tóc tai rối bời. Đạo diễn đặc biệt sử dụng thủ pháp đặc tả khi quay phim, nhằm nhấn mạnh và “đánh” vào cảm xúc người xem, khiến người nào người nấy cực kỳ khó chịu, hãi hùng; giống như những gì các giáo sĩ trừ tà trong phim cảm thấy khi phải đối mặt với nạn nhân của quỷ.

Những hình ảnh phát ra tiếng thét trong bom tấn kinh dị “Mồi Quỷ Dữ” - Ảnh 2.

Đặc biệt, ở phân đoạn Natalie lấy hai tay che đôi bắt, một đám dòi bọ lúc nhúc lúc nhúc bò ra, đục thủng đôi tay, dần dần hình thành con mắt của quỷ dữ khiến người “vững tâm” nhất cũng phải sởn gai ốc.

Khi con quỷ muốn chiếm đoạt toàn bộ thân xác nạn nhân

Những hình ảnh phát ra tiếng thét trong bom tấn kinh dị “Mồi Quỷ Dữ” - Ảnh 3.

Trong phim, nhân vật chính - xơ Ann - cũng có một vài khoảnh khắc bị quỷ dữ đoạt xác. Cả người cô run lên. Gương mặt chằng chịt các đường gân xanh lét. Đôi mắt thì đục ngầu dần chuyển sang màu đen báo hiệu linh hồn bị hành hạ. Liệu nữ chính có thực sự dâng mình, sẵn sàng dùng bản thân làm mồi quỷ dữ nhằm đổi lấy sự tự do cho cô bé Natalie?

Những thân hình “vặn vẹo” quen thuộc ở thể loại trừ tà trục quỷ

Những hình ảnh phát ra tiếng thét trong bom tấn kinh dị “Mồi Quỷ Dữ” - Ảnh 4.

Hình ảnh trong “Mồi Quỷ Dữ”

Tư thế “yoga” uốn cong cột sống vốn chẳng xa lạ gì ở các bộ phim kinh dị đề tài trừ tà.

Những hình ảnh phát ra tiếng thét trong bom tấn kinh dị “Mồi Quỷ Dữ” - Ảnh 5.

Phim “The Last Exorcism” (2010)

Những hình ảnh phát ra tiếng thét trong bom tấn kinh dị “Mồi Quỷ Dữ” - Ảnh 6.

Phim “The Conjuring: Ma xui quỷ khiến” (2021)

Giống như nhân vật trong “Prey For The Devil”, nạn nhân trong những bộ phim nổi tiếng như “The Last Exorcism” hay “The Conjuring: Ma xui quỷ khiến” thường có tư thế “uốn dẻo” kỳ lạ như vậy. Tư thế uốn dẻo, hay tư thế đảo lộn chân tay này bắt nguồn từ dáng đi con nhện (còn gọi là spider walk) kinh điển trong bộ phim “The Exorcist” (1973) - một bộ phim đã truyền cảm hứng cho hàng loạt tác phẩm thuộc thể lại trừ tà trục quỷ sau này.

Những hình ảnh phát ra tiếng thét trong bom tấn kinh dị “Mồi Quỷ Dữ” - Ảnh 7.

Tư thế spider walk trong phim “The Exorcist”

Nạn nhân quằn quại ngạt thở trong đám tóc

Một trong những phân cảnh “rúng động” và ám ảnh thị giác nhất của phim đã xuất hiện ngay từ các trailer đầu tiên. Đó là trích đoạn cô bé Natalie nửa mơ nửa tỉnh, kinh hãi suýt chết ngạt trong tóc của chính mình. Nhờ gây ra hiệu ứng “shock tâm lý” với người xem, thước phim này đã được lựa chọn trở thành nguồn cảm hứng cho đội ngũ truyền thông của hãng Lionsgate thiết kế nên poster phim.

Những hình ảnh phát ra tiếng thét trong bom tấn kinh dị “Mồi Quỷ Dữ” - Ảnh 8.

Lời kết: Bộ phim sẽ đưa người xem đi từ tò mò, hồi hộp, sợ hãi đến căng thẳng “tim đập chân run”. Và đây chính là những trải nghiệm mà một phim kinh dị được đầu tư chỉn chu mang lại cho các fan kinh dị nói riêng và khán giả nói chung.

PREY FOR THE DEVIL - tựa Việt: MỒI QUỶ DỮ hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.