Những "góc tối" trong Black Myth: Wukong, không phải ai cũng nhìn ra

Tuấn Hưng  Đời Sống Pháp Luật | 23/10/2024 10:26 AM

Phân tích sâu vào cốt truyện của Black Myth: Wukong, nhiều người có lẽ cũng phải ngỡ ngàng trước một số "mặt trái này".

Chỉ còn vài ngày nữa, Black Myth: Wukong sẽ chính thức đánh dấu cột mốc tròn hai tháng kể từ ngày ra mắt của mình.

Tới nay, phần lớn các game thủ đều đã khám phá trọn vẹn tuyến nội dung chính của Black Myth: Wukong, đồng thời hiểu được hành trình hồi sinh Tôn Ngộ Không của Thiên Mệnh Nhân. Ngoài ra, đó còn là vô số những câu chuyện, bài học được gửi gắm thông qua các phân đoạn cắt cảnh. Thế nhưng, còn đó một số "góc tối" của câu chuyện mà có lẽ chỉ các fan thật sự đam mê, kiên nhẫn tìm hiểu mới khám phá được.

Tôn Ngộ Không cũng có khác gì Hoàng Mi

Sau khi kết thúc chương 3 của Black Myth: Wukong, các game thủ sẽ trải qua một đoạn cắt cảnh, nơi chúng ta được chứng kiến Hoàng Mi, vì để thử lòng dân làng chài mà đã tạo ra một thảm họa cho tất cả. Tất cả nhờ việc khơi dậy dục vọng, lòng tham của họ.

photo-1729045864504

Nhiều người có thể chỉ trích Hoàng Mi, thế nhưng nên nhớ trong quá khứ, Tôn Ngộ Không cũng từng gây ra sự việc tương tự. Đó là khi Đại Thánh khoe chiếc áo cà sa của Đường Tăng trước mặt Kim Trì, đồng thời tạo ra biển lửa tại Quan Âm Tự sau đó. Xét cho cùng, cả hai việc trên chẳng có gì khác nhau. Nhưng dường như mỗi Hoàng Mi là bị chỉ trích.

Trong Black Myth: Wukong, không phải việc gì Thiên Mệnh Nhân làm cũng đều tốt.

Mặc dù là nhân vật chính trong trò chơi, cũng thường xuyên chỉ đi tiêu diệt những tên quái vật cản đường Thiên Mệnh Nhân tới hành trình tìm kiếm Lục Căn của Đại Thánh. Dẫu vậy, những hành động của Thiên Mệnh Nhân trong câu chuyện chưa hẳn đã phải là điều tốt.

photo-1729046186001

Đơn cử như việc tiêu diệt cả ba người trong nhà Thạch Mẫu, Thạch Phụ và Thạch Tử. Thạch Mẫu thì gần như không có sức kháng cự, Thạch Tử thì chỉ mải mê ngắm phong cảnh ở Hoa Quả Sơn trong khi Thạch Phụ vẫn miệt mài tìm đường hồi sinh cho một cô gái tội nghiệp. Cả ba đều là những yêu tinh tốt, không gây ra ảnh hưởng gì tới hành trình của Thiên Mệnh Nhân nhưng đều phải nằm xuống trước cây gậy của con khỉ này.