Những giả thuyết thú vị về cái kết của One Punch Man (P.2)

Sammy Đặng  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/03/2021 09:37 AM

Mặc dù nội dung của truyện One Punch Man còn lâu mới đi tới hồi cuối, thế nhưng fan của bộ truyện đã đặt ra rất nhiều giả thuyết về kết thúc của bộ truyện.

Bộ truyện tranh nổi tiếng "One Punch Man" không phải là cái tên xa lạ trong giới manga. Với tuyến nhân vật khác lạ và cốt truyện độc đáo, One Punch Man sở hữu một lượng fan vô cùng khổng lồ.

Những giả thuyết thú vị về cái kết của One Punch Man (P.2) - Ảnh 1.

Mặc dù nội dung truyện vẫn còn lâu mới đi tới hồi cuối, thế nhưng fan của bộ truyện đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về kết thúc của bộ truyện. Đặc biệt là việc liệu có một thực thế nào đủ mạnh để trở thành đối thủ ngang sức ngang tài với Saitama hay không?

Chúng mình đã tập hợp được những giả thuyết thú vị nhất do các fan đặt ra về cái kết của One Punch Man. Cùng tìm hiểu xem cái kết nào là hợp lý nhất cho bộ truyện này nhé.

Lưu ý: Bài viết chỉ tổng hợp lại những giả thuyết chưa được xác thực do fan đặt ra.

Những giả thuyết thú vị về cái kết của One Punch Man (P.2) - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của một thực thể đen tối

Điểm chung của những giả thuyết này là sự xuất hiện của một nhân vật có sức mạnh ngang tầm Saitama.

Những giả thuyết thú vị về cái kết của One Punch Man (P.2) - Ảnh 3.

Cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ nhân vật nào có thể trở thành đối thủ xứng tầm với Thánh Một Đấm.

Vậy nên, rất nhiều fan tin rằng, ở đoạn kết, sẽ có một nhân vật phản diện có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp xuất hiện. Nhân vật này có lẽ sẽ có mối hận thù sâu sắc với loài người và có ý định tàn sát nhân loại. Nhân vật này được tạm đặt tên là Mr. X.

Hiệp hội siêu anh hùng sẽ phải triệu tập toàn bộ các anh hùng A – Class và S – Class để kêu gọi mọi người cùng nhau chiến đấu. Lúc này, Saitama đã được xếp hạng A – Class nên anh chàng cũng được tham gia trận chiến lịch sử.

Những giả thuyết thú vị về cái kết của One Punch Man (P.2) - Ảnh 4.

Đó sẽ là trận chiến đấu căng thẳng nhất từ trước đến giờ. Saitama lần đầu tiên được chạm trán một đối thủ mạnh đến vậy. Anh ấy sẽ được chiến đấu hết sức một lần, đúng như những gì anh hói vẫn luôn trông đợi.

Trước đó, các anh hùng khác thuộc lớp A và lớp S đều đã nhận lấy thất bại khi đối đầu với thực thể này. Tất cả những cái tên sáng giá nhất S như: Tatsumaki Bão Tố, Nanh Bạc, Samuirai nguyên tử,... cho đến Blast – vị anh hùng đứng đầu lớp S cũng không thể nào đánh bại được Mr. X.

Những giả thuyết thú vị về cái kết của One Punch Man (P.2) - Ảnh 5.

Chỉ đến khi Hói Ca ra tay thì gạo mới xay ra cám. Đương nhiên, giữa Saitama và Mr. X đã có một trận chiến nảy lửa. Thánh Phồng sẽ không thể dễ dàng kết thúc trận chiến chỉ bằng một cú đấm nhẹ nhàng như mọi khi.

Từ tiền đề này, chúng ta hãy cùng đọc thử những giả thuyết thú vị nhất của các fan.

2. Giả thuyết 2: Saitama chiến đấu và giành chiến thắng nhưng lại mất trí nhớ

Saitama được chiến đấu với một đối thủ thật sự tầm cỡ. Hắn mạnh hơn những đối thủ trước kia của Hói Ca rất nhiều lần.

Nhưng Saitama không vì vậy mà lo lắng hay run sợ. Anh chàng đã nghênh chiến với Mr. X bằng một tâm thế vô cùng tự tin và ung dung, giống như khi anh chiến đấu với bất kì đối thủ nào khác. Chính vì sự tự tin vào bản thân này mà chàng Hói luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc giao tranh.

Những giả thuyết thú vị về cái kết của One Punch Man (P.2) - Ảnh 6.

Trận chiến giữa hai đối thủ không đội trời chung này diễn ra vô cùng kịch tính. Saitama và Mr. X đã có một trận chiến không chỉ trên phạm vi Trái đất mà còn vượt ra ngoài Vũ trụ. Kết quả của trận chiến này là Mr. X thua cuộc, nhưng vị anh hùng của chúng ta cũng bị trọng thương và lưu lạc tại một hành tinh khác.

Người anh hùng được người ở hành tinh đó chăm sóc và chữa trị vết thương. Đến khi tỉnh lại, Saitama đã bị mất trí nhớ hoàn toàn. Anh không thể nhớ được bản thân mình là ai hay mình đến từ đâu,... Điều duy nhất anh còn nhớ là anh có một sức mạnh bất diệt.

Những giả thuyết thú vị về cái kết của One Punch Man (P.2) - Ảnh 7.

Hành tinh này cũng đang có rất nhiều thực thể độc ác. Chúng có ý định tiêu diệt và ôm mộng thống trị nơi đây. Do vậy anh quyết định giúp họ tiêu diệt hết những kẻ có ý đồ xấu.

Từ đây, cuộc hành trình mới của Saitama lại bắt đầu.