Những giả thiết đen tối nhất đủ để đục khoét toàn bộ kí ức đẹp của bạn về Harry Potter

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/03/2017 12:57 PM

Với những giả thiết đen tối dưới đây, chắc chắn bạn sẽ phải nghĩ khác về thế giới Harry Potter.

Draco Malfoy là người sói

Đây chắc chắn là một giả thiết khiến cho nhiều khán giả phải nhíu mày bởi thoạt nghe thì nó khá vô lý và cũng chưa từng được nhắc đến một chút nào trong truyện Harry Potter. Dù rằng việc người sói đã xuất hiện trong Harry Potter không phải là một điều gì đó quá bất thường nhưng nếu Malfoy là một người sói thì...

Tất cả bằng chứng chỉ ra giả thiết này đều nằm trong tập 6 và 7 của truyện. Đầu tiên là việc Draco bị Fenrir Greyback cắn và ai cũng biết rằng Greyback từng cắn Remus Lupin, còn thầy Lupin là người sói thì không nói bạn cũng biết sự liên quan ở đây rồi phải không. Thêm vào đó thì Voldermort cũng từng nói rằng "Draco có thể chăm sắc cho... lũ sói". Đây cũng là một giả thiết về việc anh chàng này chính là một người sói thực sự.

Các cai ngục đại diện cho sự trầm cảm trong con người J.K. Rowling

Có thể nói rằng hiện tại J.K. Rowling là một trong những người phụ nữ thành công nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trước khi Harry Potter được xuất bản thì bà cũng đã có một quãng thời gian sống trong cảnh túng quẫn khi là một bà mẹ đơn thân, không có việc làm, thu nhập ổn định để nuôi con cái mình.

Nhiều giả thiết cho rằng việc nghĩ ra các cai ngục mang hình hài của các bóng ma màu đen, luôn hút đi sạch niềm vui, niềm hạnh phúc của mọi người xung quanh chính là hiện thân của sự trầm cảm mà bà từng một thời phải đối mặt trong thuở hàn vi. Chính tác giả cũng từng xác nhận về điều này trong một bài phỏng vấn

Dumbledore cũng dùng chiếc gương thần để gặp gỡ người thân của mình

Trong tập 1 Harry Potter, các bạn còn nhớ tới món bảo bối mang tên chiếc gương Ảo Ảnh không? Đó là thứ mà Harry cũng nhóm bạn của mình đã vô tình phát hiện ra và nó được cho là sẽ phản chiếu lại mong ước trong trái tim mình.

Harry thì nhìn thấy bố mẹ, còn cậu bạn Ron thì thấy mình là học sinh xuất sắc nhất, chiến thắng trên mọi lĩnh vực. Và khi Harry hỏi thầy Dumbledore là thầy thấy gì khi nhìn vào gương, ông thầy này nói rằng ông thấy mình cầm một đôi tất bởi chẳng ai tặng ông tất cả, người ta toàn tặng sách mà thôi... Thực tế thì nhiều người cho rằng chiếc gương ở đó là do thầy Dumbledore thường xuyên dùng nó để ngắm nhìn cảnh mình cùng các anh chị em trong nhà quây quần trong hạnh phúc. Đó là những ước muốn nhỏ nhoi của một người đàn ông tài hoa nhưng đầy bất hạnh.

Có lý do cho việc Snape ghét bỏ Neville

Snape là ông thầy khó tính và gần như người ta chưa bao giờ thấy ông tỏ ra dễ tính với bất kì một học sinh nào trong trường cả. Sự khó tính cũng như con người thật của ông đã được lí giải trong phần cuối của Harry Potter khiến các fan hâm mộ phải khóc thét lên vì thương tiếc cho người đàn ông FA khốn khổ này.

Tuy nhiên, các fan hâm mộ lại có một giả thiết khác về việc Snape ghét bỏ Neville Longbotton,, anh chàng nhút nhát bậc nhất trong Harry Potter. Theo đó thì trong đêm mà gia đình Potter bị thảm sát, thủ lĩnh Voldermort đã đích thân tới ra tay với nhà Potters và cử tay sai của mình là Bellatrix Lestrange tới diệt nhà Longbottoms. Phải chăng Snape cho rằng nếu Voldermort nghĩ lại và đích thân tới diệt nhà Longbottoms, còn để Bellatrix Lestrange tới nhà Harry thì gia đình Potter đã sống sót rồi chăng? Và đó cũng là lý do khiến ông đặc biệt nghiêm khắc với Neville như một cách "đổ lỗi" cho nhà Longbottoms về cái chết của Lily Potter, người mà ông yêu quý nhất?

Bác Hagrid... không thể có con

Đây là giả thiết được khá nhiều fan hâm mộ đưa ra mặc dù nó nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng cũng có chút gì đó tương đối hợp lý. Bởi bác Hagrid tỏ ra rất quý trẻ con, bác ta thích nuôi thú vật, những sinh vật huyền bí, thích chăm sóc cho nhóm Harry như chính con đẻ của mình. Ấy vậy mà bác vẫn không có người yêu, không kiếm cho mình một người vợ và sinh con đẻ cái.

Nhiều người cho rằng đó là tại tính cách lập dị của bác nhưng trong cái thế giới phù thủy vốn đã không bình thường rồi thì một người bất thường như bác Hagrid cũng chẳng có gì khác biệt với xã hội nhiều cho lắm nên việc bác có thể tìm được một người phụ nữ hợp với mình cũng dễ dàng hơn nhiều. Một số fan cho rằng bác sống một mình bởi bác ta vốn dĩ không thể... có con, lý do là bởi dòng máu lai giữa người khổng lồ và con người của bác. Giả thiết này vẫn chưa được tác giả xác nhận.

Trường Hogwart thực chất là một... nhà thương điên

Có lẽ đây là một trong những giả thiết kì quặc nhưng cũng hài hước nhất về thế giới phù thủy Harry Potter. Nhiều người cho rằng thực chất trường Hogwart không phải là ngôi trường phù thủy mà thực chất là một... trại tâm thần nơi mà những đứa trẻ khốn khổ luôn tưởng tượng mình là phù thủy được đưa tới để chữa trị.

Các thầy cô giáo ở đây thực chất chính là các bác sĩ, những người ngày ngày đóng giả là các phù thủy danh tiếng để giúp đám trẻ trong trại sống trong thế giới mà chúng mơ ước và mong rằng có một ngày nào đó chúng sẽ tỉnh lại để tuay về với thế giới thực. Tất cả mọi chuyện về phép thuật đều chỉ là do đám trẻ này nghĩ ra mà thôi... Thật là một giả thiết hại não phải không nào.