Những điều tệ hại về James Bond mà ít ai từng biết đến

Phương Thảo  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/09/2017 11:13 AM

Khán giả mới chỉ biết được rằng James Bond của chúng ta là một điệp viên siêu hạng, điển trai, sát gái, đa tài chứ không mấy người để ý đến những điều tệ hại mà anh từng gây ra.

Mặc dù James Bond là hình mẫu anh hùng được xây dựng một cách khá hoàn hảo, nhưng thực tế, người anh hùng ấy cũng đã mắc phải một số sai lầm tệ hại mà công chúng ít ai để ý tới.

Trong suốt hàng chục bộ phim, 14 cuốn tiểu thuyết và vô số các câu chuyện khác, Bond được xem như là đại diện cho những người anh hùng trên khắp thế giới, một tay sát thủ chuyên nghiệp đến hoàn hảo. Nhưng cũng đã không ít lần tác giả để cho anh phạm phải những sai lầm trong cuộc đời mình. Hãy cùng điểm lại những “tại nạn” đáng tiếc ấy.

James Bond đã bị cho là lạm dụng tình dục Pussy Galore

Trong tập phim Goldfinger, Pussy Galore là người phụ nữ mà Bond yêu và luôn muốn có được. Cô là mẫu người mạnh mẽ, quyến rũ và tài năng, nhưng cũng giống như mọi cô gái khác khi được Bond chú ý, Galore cũng đã bị anh “lạm dụng”.

Xem lại cảnh phim giữa hai người, sau một cuộc giằng co và cho đến khi không thể đẩy Bond ra, Galore và Bond đã có một cảnh hôn nhau say đắm. Trong cuốn tiểu thuyết gốc của tác giat Fleming, Galore đã mất hứng thú với đàn ông sau khi cô bị chú mình lạm dụng khi còn nhỏ. Thậm chí tác giả còn nhiều lần ám chỉ Galore bị đồng tính.

Và trong khi cô đang cố gắng để vượt qua tình trạng của mình, thì Bond lại có vẻ như “hơi xấu xa” khi có những hành động như thế với cô nàng Galore. Và có lẽ, nếu ở ngoài đời thực thì người hùng Bond có lẽ đã phải ăn một cú tát hay thậm chí là lãnh một mức án nào đó cho mình rồi.

James Bond là một người có xu hướng phân biệt chủng tộc

Tác giả Fleming dường như đã có một số những mâu thuẫn trong chính việc xây dựng hình tượng James Bond của mình. Có khi Bond là một người đầy tham vọng, nhưng cũng có lúc anh lại đứng trên bờ vực của một kẻ mất đi nhân cách khi thường xuyên tỏ ra phân biệt chủng tộc.

Trong tập For Your Eyes Only, dưới con mắt của mình, Bond đã miêu tả các tay súng Cuba khi sử dụng vũ khí như những “đôi bàn tay của khỉ”. Tiếp đến, trong tập Live and Let Die , Bond cho rằng toàn bộ dân cư Harlem như là những kẻ ngu ngốc không được giáo dục, những người hầu như không thể nói tiếng Anh và tin vào những mê tín vô lý.

Đó được xem như là một chút sai lầm của tác giả khi đưa những chi tiết đó vào tác phẩm của mình. Và có lẽ nếu không có một chút phân biệt chủng tộc ở đây, thì Bond thực sự đã hoàn hảo hơn rất nhiều.

James Bond sử dụng bạn gái để làm “lá chắn” khi bị truy đuổi

Nếu cần thêm bằng chứng cho thấy Bond là một người khá vô tình khi sử dụng những cô người yêu của mình để giúp anh chiến thắng đối phương, thì hãy theo dõi tập Thunderball.

007 sau một phi vụ thành công đã thư giãn bằng cách ghé thăm Bonita – cô nàng vũ công xinh đẹp. Rồi bất ngờ có một kẻ tấn công, anh đã nhanh chóng đẩy cô về phía hắn ta để làm lá chắn cho mình. Cuối cùng, anh hạ được tên sát nhân đó, nhưng rồi lại... bỏ đi để lại cô người yêu với vết thương của mình.

Một lần khác, sau khi ngủ với Volpe, anh bị một tổ chức tội ác truy sát. Đáng buồn thay, anh đã xoay người cô để đỡ đạn cho mình khi bị một kẻ bắn tới. Sau đó, anh để cô chết trên chiếc bàn ăn thật thảm hại mà không hề thương tiếc.

Có thể những cô nàng ấy đều là nhân vật phản diện, nhưng họ cũng là những người yêu của Bond ngày nào. Ít nhất, Bond nên có cách đối xử trân trọng và tôn trọng hơn đối với họ. Nhưng anh đã làm ngược lại.

James Bond để chiếc xe rơi xuống vách núi khi người lái xe vẫn trong đó

Một điệp viên chỉ cần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao chứ mục tiêu của anh ta không phải là giết người. Với nhiều nhà phê bình, họ cho rằng, dù cho việc các điệp viên giết người trên phim ảnh là công việc của họ nhưng nó cũng thực sự cần phải được xem xét lại trên khía cạnh đạo đức.

Và đối với 007, dường như anh rất “thích thú” với việc mình có thể hạ gục ai đó. Đặc biệt là trong tập For Your Eyes Only, Bond đã có một cuộc truy đuổi với Locque, và Locque đã không thể kiểm soát chiếc xe của mình khiến nó bị kẹt trên rìa của vách đá. Khi Bond đến gần, anh đã lựa chọn cách đá vào chiếc xe và để nó rơi trong tiếng hét xé trời của Locque.

James Bond đã bỏ rơi Dominic Greene trên sa mạc

Không chỉ làm vậy với những người phụ nữ của mình, Bond cũng đã ra tay giết hại những người vô tội khác. Quantum of Solace là một tập phim có sự tham gia của Dominic Greene – một nhà doanh nhân bình thường khi vô tình biết được kế hoạch tiếp nhận nguồn cung cấp nước của Bolivia.

Sau đó, khi Bond biết được điều này, anh đã đưa Greene đến giữa sa mạc và để ông ở đó. Hành động lạnh lùng như một bản án tử hình ngay tức khắc với Greene. Thậm chí, trước khi rời khỏi, Bond còn để lại cho ông một lon dầu cùng lời cá cược rằng Greene sẽ phải uống nó khi Bond đi được khoảng 20 dặm.

James Bond uống ly Martinis của mình sai cách

Cứ cho là James Bond của chúng ta có cách uống rượu thật khác người nhưng theo các chuyên gia, cách mà anh thưởng thức ly Martinis này lại là hoàn toàn sai. Và có lẽ, đây cũng là một câu chuyện tranh cãi đáng nhớ nhất của lịch sử điện ảnh Mỹ.

Martinis là một loại đồ uống đòi hỏi người thưởng thức phải nắm rõ được từng quy tắc và cách phối hợp để có thể thưởng thức được hương vị của chúng. Chính vì thế, mọi người cho rằng James Bond có thể đã uống martini sai cách bấy lâu nay. Martini nên được khuấy nhẹ nhàng với đá chứ không phải lắc. James Bond thì lại luôn yêu cầu một ly martini lắc. Tuy nhiên, vodka khi lắc sẽ bị làm lạnh quá nhanh và bị pha loãng do nước đá, dẫn đến mất hương vị.

James Bond đã tiếp tay cho tội ác của Mujahideen

Trong bộ phim, Bond đã bị bắt bởi quan chức KGB Georgi Koskov, người đã đưa điệp viên Anh đến một căn cứ của Liên Xô ở Afghanistan. Bond và bạn gái Kara Milovy trốn thoát với sự giúp đỡ của một nhà lãnh đạo Mujahideen. Với sự trợ giúp của Mujahideen, Bond phá hủy cây cầu, giúp những người đàn ông trong cuộc chiến chống lại người Nga.

Và trong phim, các thành viên của Mujahideen đã gia nhập một nhóm khủng bố khác. Như vậy, có thể coi là James Bond của chúng ta đã gián tiếp tiếp tay cho đám khủng bố.