Những điều kinh khủng nhất mà Batman từng làm với bạn bè của mình (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/07/2017 10:50 AM

Dù là một siêu anh hùng được yêu thích nhất trong thế giới mà DC nhưng đôi lúc, Batman vẫn làm những điều kinh khủng nhất với chính bạn bè thân thiết của mình.

Hành hạ Dick Grayson

Được coi là một trong những thế hệ Robin kế cận sau này, Dick Grayson đã trở thành người đồng hành khá lâu dài với Batman. Tuy nhiên, lần gặp mặt đầu tiên của hai người không hề đơn giản như các bạn nghĩ đâu nhé.

Cả hai gặp nhau trong phần truyện tranh Robin, the Boy Wonder, sáng tác bởi Frank Miller và trong phần này, Batman đã giúp Robin trả thù cho cha mẹ mình sau khi họ bị hãm hại bởi một đám ma cô chuyên đòi tiền bảo kê từ hoạt động gánh xiếc của họ. Sau đó, Batman đã gần như... bắt cóc Dick Grayson, bắt cậu bé này phải ngủ trong Batcave, sống sót bằng cách ăn chuột, dơi hay bất cứ con gì mà cậu bé tìm được trong hang. Chưa kể đến những lời lẽ hằn học, cáu bẳn mà Dick Grayson phải nghe từ Batman trong thời gian đó nữa, thật là tồi tệ phải không nào.

Batman gần như đã giết chết Green Lantern

Sau khi xem cách mà Batman nuôi dạy Dick Grayson ở trên thì hẳn là bạn sẽ đoán được anh chàng này trở thành một kiểu Robin như thế nào rồi chứ. Rất đơn giản, bằng cách dạy dỗ theo kiểu bạo lực, quyết liệt như trên, cậu nhóc này gần như trở thành một thanh niên hiếu chiến, một gã tâm thần đúng nghĩa.

Trong phần Dark Knight Strikes Again, anh chàng này đã trở thành một gã sát nhân hàng loạt, chuyên nhắm vào mục tiêu là bạn bè của Batman. Chưa dừng lại ở đó, trong All-Star Batman, Robin của còn gần như đã giết chết Green Lantern - Hal Jordan. Tuy là Robin gây ra chuyện này nhưng chính cách dạy dỗ của Batman đã tạo ra nhân cách quái đản của cậu bé này. Tất cả là lỗi của Đấng!

Batman làm cho Batgirl... có bầu

Các fan ai cũng mong muốn Batman của chúng ta có người nối dõi phải không nào? Và đã có khá nhiều lần anh chàng này có quan hệ tình cảm với Catwoman, Talia al Ghul... (nhiều quá không kể hết được) nhưng có lẽ anh ta nên chừa Batgirl ra.

Nhiều fan cho rằng Batman có quan hệ tình cảm với Batgirl cũng được chứ sao nhưng thực tế thì chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Batgirl lại có tình cảm qua lại với chính Dick Grayson (vâng, lại là Dick Grayson). Và Batman thậm chí còn làm cho cô bé này có bầu để rồi sự kiện này trở thành một mâu thuẫn cực lớn giữa ba người với nhau. Kết quả là mâu thuẫn đã được dẹp bỏ khi mà Batgirl bị... sẩy thai. Thật là tệ quá đi mà...

Nói dối bạn bè mình về Joker

Trong số các đối thủ của Batman thì nham hiểm phất phải kể đến chính là Joker, kẻ đã đánh què chân Batgirl, giết Robin cũng như hủy hoại đời của tất cả những ai có dính dáng đến Batman (phải chăng là do Joker ghen với những người được ở cạnh Batman chăng?)

Và trong phần Death of the Family, Batman của chúng ta đã tìm thấy một quân bài Joker, thứ biểu tượng mà gã tội phạm này hay để lại ngay trong chính hang động căn cứ của mình. Điều đó cho thấy rằng có thể Joker đã biết Batman là ai. Thế nhưng thực tế thì chưa hẳn Joker đã biết danh tính của Batman, còn anh chàng này lại làm điều cực kì ngu ngốc đó là đi gặp Joker và... thú nhận danh tính của mình để rồi sau đó hắn có thể hãm hại tất cả những ai quen biết Batman. Điều tệ hơn nữa là Batman còn chẳng thèm cảnh báo những người quanh mình rằng Joker đã biết anh ta là ai, rằng họ đang gặp nguy hiểm với gã hề điên loạn kia.

Theo dõi tất cả các siêu anh hùng khác

Trong thời kì Golden Age, các siêu anh hùng của chúng ta đã nghĩ ra một cách trừng trị kẻ xấu đó là để nhân vật Zatanna xóa bỏ đi kí ức của các nhân vật phản diện. Batman tỏ ra phản đối phương pháp này và vì thế, các siêu anh hùng khác đã quyết định sẽ... tẩy não chính Batman. Điều này khiến Batman lo sợ và lập ra một chương trình mang tên Brother Eye, chuyên dùng một vệ tinh để theo dõi các siêu anh hùng khác.

Kết quả là sau đó chiếc vệ tinh này bị hack và danh tính các siêu anh hùng đã bị lộ cho đám nhân vật phản diện khiến họ bị săn lùng, ám hại từng người, từng người một. Tất cả tấn thảm kịch này sẽ không xảy ra nếu Batman của chúng ta không nghi kị chính những người bạn của mình.

Gây ra cái chết cho bố vợ tương lai

Batman của chúng ta thường không cặp kè với một phụ nữ nào đó quá lâu nhưng trong Batman: Year Two, anh chàng Bruce Wayne của chúng ta lại có hẳn cả một vị hôn thê - Racher Caspian. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi Batman gián tiếp giết chết chính cha của cô.

Câu chuyện bắt đầu khi Batman khám phá ra danh tính kẻ đã giết bố mẹ mình là Joe Chill và muốn tự tay giết hắn. Thế nhưng Reaper đã ra tay trước khiến Batman tức giận, vớ lấy khẩu súng của Joe Chill và đánh Reaper. Kết quả là Reaper chết ngay lập tức, rắc rối hơn nữa là khi đó Batman mới biết Reaper chính là cha của Racher Caspian. Quá đau buồn với việc này, cô gái đã đi tu.

(còn tiếp)