Những điều có thể bạn chưa biết về Yondu, ông trùm ngầu nhất trong Guardians of the Galaxy

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/05/2017 11:39 AM

Trong Guardians of the Galaxy Vol. 2, Yondu là ông trùm của biệt đội lính đánh thuê Scavengers đã có màn thể hiện cực kì xuất sắc và giành được cảm tình của khán giả. Hãy cùng nhau tìm hiểu kĩ hơn về nhân vật cực ngầu này nhé.

Yondu là người cuối cùng trong chủng tộc da xanh

Nhìn vào nước da xanh của Yondu, nhiều người sẽ nghĩ rằng ông ta là người thuộc tộc Kree. Trên thực tế thì Yondu là người của chủng tộc Centaurian, một chủng tộc sinh sống trên hành tinh Alpha Centauri IV, là hành tinh đầu tiên được con người khai phá.

Yondu vốn là một thợ săn của bộ tộc sống trên các vùng núi xa xôi hẻo lánh cho tới khi tất cả bị đẩy xuống vùng đồng bằng. Về sau chủng tộc này đã bị xâm chiếm và tiêu diệt bởi chủng tộc ngoài hành tinh Badoon với vũ khí và công nghệ vượt trội. Yondu là thành viên cuối cùng của chủng tộc còn sống sót.

Yondu từng tặng lại cây cung của mình cho Thor như một món quà kỉ niệm

Chủng tộc Centaurian vốn là những người vô cùng sùng đạo và Yondu cũng vậy. Họ tôn thờ vị thần Anthos và tín ngưỡng của Yondu cũng được chính những Guardians trong nhóm của ông ta tôn trọng dù rằng trong suốt cuộc hành trình này, vị thần của Yondu không giúp được gì cho cả nhóm.

Trong một lần gặp gỡ với Thor, Yondu đã ngay lập tức... hâm mộ vị thần sấm này và coi anh ta như một trong những vị thần đáng kính trọng. Yondu đã tặng Thor cây cung của mình như một món quà kỉ niệm nhưng tất nhiên là Thor từ chối món quà này rồi.

Yondu là thành viên sáng lập của nhóm Guardians of the Galaxy

Phiên bản điện ảnh của Guardians of the Galaxy đã thay đổi khá nhiều tình tiết và một trong số đó phải kể đến việc Yondu đóng vai phản diện phụ, là người rất ghét và thường truy đuổi anh chàng Starlord của chúng ta, mang đến khá nhiều rắc rối cho anh chàng này.

Trong phần thứ 2 này thì Yondu đã được tiết lộ là người rất quan tâm tới Starlord, coi anh chàng như con của mình và gia nhập nhóm Guardians trong thời gian ngắn ngủi để rồi hi sinh ngay trong cảnh phim sau đó. Thực tế thì trong truyện tranh, Yondu là người đã sáng lập nên nhóm Guardians of the Galaxy đấy nhé.

Yondu từng đánh bại cả The Thing

Trong phiên bản điện ảnh, chúng ta đã được chứng kiến Yondu sử dụng mũi tên Yaka của mình một cách vô cùng thành thục. Ông thậm chí còn có thể tiêu diệt cả một binh đoàn trong chớp mắt chỉ bằng những cái huýt sáo điều khiển mũi tên này xuyên phá mọi thứ.

Không chỉ vậy, Yondu còn từng đánh bại cả The Thing trong một cuộc đấu tay đôi. Theo đó thì mũi tên của Yondu không thể gây thương tổn lên The Thing và ông đã quyết định cho mũi tên bay vòng vòng quanh đầu của The Thing liên tục khiến anh chàng bị chóng mặt quá mà phải chịu thua.

Yondu có một cái rương bí mật và đừng bao giờ thử động tay vào nó

Trong Guardians of the Galaxy Vol. 2, Yondu có một cái rương của riêng ông và không một ai trong nhóm thủy thủ đoàn dám động vào chiếc rương đó cả. Bên trong rương là hàng loạt những món đồ linh tinh nhưng lại được Yondu vô cùng yêu quý.

Không chỉ mang ý nghĩa kỉ niệm mà với Yondu thì chiếc rương này chính là một báu vật mang ý nghĩa tâm linh mà người Centaurian gọi là tahlei và chỉ cần ai động vào nó, Yondu sẽ ngay lập tức nổi khùng lên với người đó.

(Còn tiếp)