Những đại yêu quái bất trị từng cho Tôn Ngộ Không ăn no "hành"

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/10/2016 09:45 AM

Đại Thánh Vương
10/11/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong Tây Du Ký, mặc dù sở hữu cho mình đến 72 phép thần thông, thế nhưng, không ít lần, Tôn Ngộ Không cũng gần như “bó tay” với những yêu quái này.

1. Lục Nhĩ My Hầu

Đây là con yêu quái mà khắp cả Thiên Đình không ai có thể phân biệt được thật, giả. Mãi đến khi gặp được Phật Tổ, người mới có cách thu phục được Lục Nhĩ My Hầu.

Là con khỉ có sáu tai, Lục Nhĩ My Hầu có thể nghe được tường tận hết mọi chuyện trên trời dưới đất, cùng với pháp lực ngang ngửa Ngộ Không khiến không ai có thể nhận ra. Cuối cùng, Ngộ Không thật đã dùng gậy Như Ý tiêu diệt Lục Nhĩ My Hầu.

Thế nhưng, đã có rất nhiều giả thuyết gây tranh cãi về phân đoạn này. Như trong Đại Thánh Vương – tựa game mobile hiếm hoi mang đề tài Tây Du Ký thì: Lục Nhĩ My Hầu thực sự không chết, mà chỉ bị nhốt trong Thiên Am, sau 800 năm tích tụ khí lực thì nó đã quay trở lại, chuẩn bị cho cuộc náo loạn Thiên Địa sắp tới.


Nếu muốn PK theo cách của Tây Du Ký, hãy đăng nhập ngay Đại Thánh Vương

Nếu muốn PK theo cách của Tây Du Ký, hãy đăng nhập ngay Đại Thánh Vương

Những giả thuyết đó trên có thể đúng, có thể sai, nhưng dẫu sao, Lục Nhĩ My Hầu vẫn là bí ẩn lớn chưa có lời giải đáp mà bất cứ độc giả Tây Du Ký nào cũng không thể quên.

2. Hồng Hài Nhi

Vốn là con trai của Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương, Hồng Hài Nhi còn có hiệu là Thánh Anh Đại Vương. Mặc dù có ngoại hình giống một đứa bé 8 tuổi, nhưng thực chất, Hồng Hài Nhi đã sống hơn 300 năm.


Mang hình hài đứa trẻ con nhưng Hồng Hài Nhi là một trong những yêu quái đã khiến Ngộ Không phải bỏ chạy

Mang hình hài đứa trẻ con nhưng Hồng Hài Nhi là một trong những yêu quái đã khiến Ngộ Không phải bỏ chạy

Hồng Hài Nhi có khả năng tạo được ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa, nước thường không thể dập tắt được. Chính ngọn lửa này đã từng khiến Ngộ Không bị mù, chịu thất thủ trên núi Hồng Lĩnh khi cố gắng cứu Đường Tăng.

May mắn là Quan Âm Bồ Tát đã kịp thời cứu giúp, lấy nước thần rửa mắt, dập lửa cứu Ngộ Không. Sau này, được Bồ Tát giác ngộ, Hồng Hài Nhi đã nguyện xin được đi theo tu luyện và được phong làm Thiện Tài Đồng Tử.

3. Ngưu Ma Vương

Khi thầy trò Đường Tăng đến Hỏa Diệm Sơn, Tôn Ngộ Không đã 3 lần lấy quạt ba tiêu và đắc tội với Thiết Phiến Công Chúa – vợ của Ngưu Ma Vương. Không những vậy còn khiến Hồng Hài Nhi đi theo Bồ Tát nên vợ chồng Ngưu Ma Vương rất căm phẫn và quyết không tha cho Đường Tăng và các đồ đệ.


Vợ chồng Ngưu Ma Vương – Bà La Sát

Vợ chồng Ngưu Ma Vương – Bà La Sát

Sở hữu sức mạnh không thua kém gì Ngộ Không, Ngưu Ma Vương là một đại ma vương mà không ai không biết. Hai người đánh đến long trời lở đất, chỉ đến khi Bát Giới đến trợ chiến, Ngưu Ma Vương mới chịu rút lui về động Ba Tiêu. Sau đó Ngộ Không phải đi mời Thác Tháp Lý Thiên Vương và Na Tra Thái Tử đến trợ giúp mới thu phục nổi con trâu này.

4. Bạch Cốt Tinh

Bạch Cốt Tinh thực chất là bộ xương trắng, do hút được linh khí trời đất mà tu luyện thành tinh, lập địa bàn ở Bạch Cốt Lĩnh. Bà ta chuyên đi bắt người dân vô tội để hút sinh khí duy trì vẻ thanh xuân. Đây cũng là con yêu quái rất nổi tiếng trong tác phẩm Tây Du Ký.

Bạch Cốt Tinh không nguy hiểm ở sức mạnh phi thường hay vũ khí quái dị, bà ta lại cực kỳ khó đối phó vì tính ma mãnh, quỷ quyệt của mình. Khi chạm trán với thầy trò Đường Tăng, bà ta liên tục sử dụng kế ly gián, làm Đường Tăng tin nhầm đuổi Ngộ Không đi.


Bạch Cốt Tinh Thư Kỳ trong Tây Du Giáng Ma Thiên của vua “hài” Châu Tinh Trì

Bạch Cốt Tinh Thư Kỳ trong Tây Du Giáng Ma Thiên của vua “hài” Châu Tinh Trì

Chính lúc Tôn Ngộ Không bỏ đi, Bạch Cốt Tinh ngay lập tức đã bắt giữ được Đường Tăng, Sa Tăng và Bạch Mã. May mắn là Trư Bát Giới đã chạy thoát được.

Bát Giới liền đi tìm Ngộ Không, cầu xin vị đại sư huynh giúp đỡ. Về sau, khi bị Ngộ Không đánh chết, bà ta hiện nguyên hình là 1 bộ xương trắng.

5. Kim Sí Điểu

Kim Sí Điểu có gốc gác rất cao quý. Luận vai vế, Đại Bàng được xem là cậu của Như Lai. Trong Tây Du Ký, Kim Sí Điểu là tam đệ trong ba đại ma vương thống lĩnh núi Sư Đà.


Kim Sí Điểu – tên yêu quái cực kỳ khó “nhằn”

Kim Sí Điểu – tên yêu quái cực kỳ khó “nhằn”

Nếu như Ngộ Không từng đại náo Thiên Cung thì Kim Sí Điểu cũng từng đại náo Tây Thiên. Ngộ Không “đạp vân” đi được mười vạn tám ngàn dặm thì Kim Sí Điểu vỗ cánh một cái đã đi được chín ngàn dặm, chỉ hai lần vỗ cánh là đã vượt qua Ngộ Không.

Lúc Như Lai đến giúp, Kim Sí Điểu còn hiện nguyên hình, toan giết cả Như Lai để chiếm Lôi Âm Tự. Thế nhưng cuối cùng nó cũng bị hàng phục, được Như Lai cho quy y để nhận lễ của chúng sinh khắp Tứ Đại Bộ Châu.

Và vẫn còn rất nhiều những yêu quái khác trên con đường lấy kinh gian nan của thầy trò Đường Tăng. Hãy click vào ĐÂY để được hóa thân thành những nhân vật trong Tây Du Ký và trải nghiệm thế giới huyền ảo của Tây Du.