Những chi tiết thú vị về tập phim "The Door" - Game of Thrones vừa qua mà bạn có thể đã bỏ qua

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/05/2016 10:46 AM

Trong tập phim The Door vừa qua của Game of Thrones, có lẽ mọi sự chú ý đều đã đổ dồn về Hodor nên khán giả vô tình quên đi khá nhiều tình tiết thú vị bên lề, gợi mở các câu chuyện tương lai sắp tới.

Không phải nói quá nhiều thì các fan hâm mộ của Game of Thrones cũng đã quá hiểu rằng điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tập phim The Door vừa qua chính là anh chàng Hodor. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có khá nhiều tình tiết được cài cắm trong phim với rất nhiều tầng ý nghĩa đằng sau nó.

Hãy cùng GameK tìm hiểu thêm về những chi tiết mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn trong tập phim The Door mà bạn có thể đã vô tình bỏ qua này nhé.

Những gợi ý về Những Cuộc Chiến Sắp tới

"The Wars to come...", nếu bạn đã xem qua tất cả các phần của Game of Thrones thì hẳn bạn sẽ thấy cụm từ này vô cùng quen thuộc bởi thực tế thì nó đã được nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần bởi các nhân vật chủ chốt trong cốt truyện của Game of Thrones. Đầu tiên, cụm từ này xuất hiện trong lời nói cuối cùng của Mance Rayder, thủ lĩnh Wildling (Man Tộc).

Sau đó, rất nhiều nhân vật khác cũng nhắc đến cụm từ này như hiệp sĩ Arthur Dayne trong cảnh quay về quá khứ của Bran Stark, hay như câu nói của Baelish - Littlefinger và gần đây nhất là từ câu thoại của nữ phù thủy đỏ mới - Kinvara. Không những thế, trong tháng 04 vừa qua, anh chàng Isaac Hempstead-Wright đóng vai Bran Stark đã trả lời phỏng vấn như sau: "Bran hiện đang khám phá ra được sự quan trọng của mình trong Cuộc Chiến Vĩ Đại sắp tới." . Cụm từ "Great War" mà anh chàng "Bran" của chúng ta dùng trong bài phỏng vấn này cùng các câu thoại lặp đi lặp lại ở trên như đang ám chỉ về một cuộc chiến rất lớn chuẩn bị được bắt đầu.

Sự trùng lặp về Sansa Stark

Hẳn là nhiều khán giả sẽ thắc mắc về cảnh phim có phần hơi thừa thãi khi Sansa Stark mang tặng áo choàng cho Jon Snow. Hai anh em lại đứng đó tán gẫu với nhau một chút và Jon Snow khen rằng chiếc áo của Sansa may rất đẹp, cô nàng thì tự hào khoe rằng chiếc áo này là do cô tự may. Có vẻ như đoạn hội thoại này chẳng giống con người của Jon Snow một chút nào, nhất là khi anh vừa hồi sinh lại và có một khoảng tối trong tâm trí mình.

Thế nhưng, nếu bạn nhớ lại đôi chút thì trong lần đầu gặp mặt giữa Sansa và hoàng hậu Cersei, bà ta cũng khen áo của Sansa đẹp và cô nàng cũng đáp lại y chang như khi trả lời Jon Snow. Rồi cả khi Sansa nói chuyện với Myranda, người tình của Ramsay, cô ả đã hỏi Sansa học cách khâu vá ở đâu, cô nàng cũng trả lời thật lòng là học từ mẹ của mình. Tuy chỉ là những tình tiết nhỏ nhưng sự lặp đi lặp lại của nó cho ta thấy được định hình về tính cách cũng như tương lai của Sansa. Đó là cô nàng sẽ chỉ tập trung vào việc nữ công gia chánh thôi nên bạn đừng mong rằng Sansa sẽ trở thành một nhân vật ảnh hưởng lớn tới Game of Thrones.

Cảnh xử tử Ned Stark

Trong tập phim "The Door" này, cảnh đáng nhớ và mang nhiều ý nghĩa tiếp theo phải kể đến chính là vở kịch về vụ xử tử Ned Stark. Tuy đây chỉ là một vở kịch nhưng nếu bạn để ý kĩ sẽ thấy rằng các diễn viên đang thể hiện các nhân vật của họ theo góc nhìn của dân chúng ở King's Landing vào thời điểm vụ việc xảy ra. Đó là một hình ảnh vua Robert ục ịch, vụng về, là hình ảnh một Ned Stark muốn soán ngôi (dù cho không phải như vậy), hay một gã lùn Tyrion cơ hội, bất tài (theo cách nhìn của người dân).

Rồi ngay cả vị trí của Arya Stark ở dưới hàng ghế khán giả cũng giống hệt như khi cô bé xem cảnh xử tử cha mình. Xung quanh khán giả hò reo, vui cười khi Ned Stark bị xử tử cũng giống như cách mà người dân ở King's Landing lúc đó phản ứng với vụ hành quyết. Và lúc đó trong đám đông chỉ có mỗi Arya là người biết sự thực, cũng giống như lúc này vậy.

White Walker không hề sợ lửa

Băng gặp lửa thì tan, đó là điều mà ai cũng biết thế nhưng trong tập phim "The Door" vừa qua thì có thể thấy rằng không phải White Walker nào cũng sợ lửa. Dường như những gã tướng lĩnh cấp cao của binh đoàn White Walker đều chẳng hề sợ lửa một chút nào (đám lâu la zombie thì vẫn sợ như thường).

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng thực sự miễn nhiễm với lửa, cũng giống như việc White Walker không sợ vũ khí nhưng không đồng nghĩa với việc chúng không sợ các vũ khí tôi từ lửa rồng mà ra (như Dragonglass hay thép Valyrian...). Như vậy thì vẫn có khả năng chúng sợ lửa của rồng nên cuối cùng thì 3 con rồng của Daenerys cũng sẽ vẫn là giải pháp để tiêu diệt được đám White Walker này hoàn toàn.

Sự vùng dậy của Theon Greyjoys?

Qua tập phim "The Door", chúng ta cũng được biết thêm một nghi thức đăng quang của vùng Đảo Sắt (Iron Islands), đó là vị vua của họ sẽ bị nhấn nước đến mức gần như chết đuối. Nếu người đó có thể sống sót được thì sẽ gần như được coi là một vị vua bất tử bởi thực tế thì người đó đã... chết rồi - What is Dead May Never Die (Thứ chết rồi thì không thể chết được nữa).

Trên thực tế thì anh chàng Theon Greyjoys của chúng ta cũng gần như đã chết, bạn có thể thấy được điều đó qua những câu thoại lặp đi lặp lại của người chị gái "My brother is dead". Và rất có thể đây là một gợi ý của tác giả về việc Theon Greyjoys dù đã bị cắt đi... một số bộ phận (không nói bạn cũng biết là gì rồi) nhưng anh chàng sẽ vẫn có thể vùng lên được để giúp nhà Stark chiếm lại miền Bắc. Cuộc bỏ trốn cùng bà chị gái ở phần này có lẽ sẽ là khởi đầu cho sự "hồi sinh" của Theon Greyjoy.