Những câu chuyện lạ lùng và “ghê rợn” về Pokemon mà bạn chưa biết

Heidy  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/11/2016 05:36 PM

Vua Pocket 3D
07/11/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Nhắc tới Pokemon ai cũng nghĩ ngay tới những biểu tượng nổi tiếng và vô cùng dễ thương như: Pikachu, Jigglypuff, Charmander… nhưng ít ai có thể biết tới 8 điều “kì quặc” này:

1. Gothita - Hệ: Tâm Linh – Nhìn được người chết

Ở cấp đầu tiên, Gothita xuất hiện với hình hài cực dễ thương như một đứa trẻ. Thế nhưng khi tiến hóa thành Gothorita (ở cấp 32), Gothorita sẽ thôi miên và bắt cóc con người vào ban đêm. Kinh khủng hơn nữa, khi đạt tới cấp 41 và tiến hóa thành Gothielle, Pokemon này còn sử dụng khả năng ngoại cảm để nhìn thấy tương lai, thậm chí là cái chết của huấn luyện viên mình. Mặc dù có Pokemon này trong đội hình rất hữu dụng thế nhưng cũng rùng rợn không kém. Thậm chí, nó còn còn cho chủ nhân của mình biết ngày mà họ sẽ ra đi và nguyên nhân cái chết của họ, thật là đáng sợ!

2. Spoink – Hệ Tâm Linh – Không thể ngừng nhún

Nhìn trông dễ thương vậy thôi nhưng thực chất Spoink là một Pokemon có nhiều điểm lạ lùng. Ngoại hình Spoink trông giống chú heo xám với thân hình mập mạp, đôi mắt tròn. Đuôi của Spoink có hình dạng xoắn lò xo, giúp chúng có thể bật lên liên hồi. Việc bật nhún liên hồi này giúp cho tim của Spoink đập để duy trì sự sống. Và kết quả là Pokemon này không thể ngừng việc bật nhún được, kể cả khi ngủ, vì một khi ngừng lại thì tim sẽ ngừng đập và chúng sẽ bị chết.

3. Duskull – Hệ: Ma – Đi theo tiếng khóc của trẻ em

Duskull có tạo hình gần giống với Thần Chết thế nên từ bề ngoài Pokemon này đã có chút gì đó “rợn người”. Vì chúng là những Pokémon ma nên khi gặp chúng bạn phải cẩn thận, nhất là không nên đi ra ngoài một mình vào ban đêm. Duskull có khả năng làm một người trưởng thành run rẩy tại chỗ chỉ bằng cái nhìn của nó, nó còn có sở thích là đeo bám những đứa trẻ hư để dọa cho đứa trẻ đó phải khóc thét lên. Đối tượng nào xui xẻo bị nó nhắm phải sẽ bị nó đeo bám cho đến tận lúc trời sáng. Chưa hết, khi Duskull tiến hóa thành Dusclops, nó còn có thể nuốt trọn bất cứ thứ gì!

4. Grimer – Hệ: Độc – Bước đi chết chóc

Grimer lúc nào cũng “chìm” trong nước ô nhiễm, chúng ăn chất thải và nước thải để tồn tại. Khi di chuyển, Grimer liên tục để lại dịch cơ thể trên đường đi, chất dịch này sẽ phát triển trở thành 1 con Grimer mới. Những nơi Pokemon Grimer đi qua, thậm chí cỏ dại cũng không mọc nổi. Khi cơ thể của 2 Grimer sát nhập lại, một chất độc mới lại được sinh ra. Cơ thể nhớt nhợt của Pokemon Grimer này có thể lách qua bất cứ khe hở nào, cho dù nó có nhỏ đến đâu cũng không phải là vấn đề.

Và khi tiến hóa thành Muk thì mọi sự còn khủng khiếp hơn. Mùi của Pokemon Muk kinh khủng đến nỗi nếu ngửi phải có thể gây ngất. Chỉ một giọt dịch cơ thể của Pokemon Muk này cũng đủ để làm ô nhiễm cả 1 hồ nước.

Hình ảnh của Grimer và Muk trong tựa game Pokemon khá hot hiện nay – Vua Pocket 3D
Hình ảnh của Grimer và Muk trong tựa game Pokemon khá hot hiện nay – Vua Pocket 3D

5. Paras – Hệ: Bọ/Độc – Kí sinh trùng hay vật chủ?

Paras có 2 cây nấm kí sinh mọc trên lưng được gọi là tochukaso. Cây nấm này lớn dần lên bằng cách hút chất dinh dưỡng từ Paras và ngược lại chúng bổ sung thêm khả năng phòng vệ cho Pokemon này. Mối quan hệ cộng sinh này đem lại lợi ích cho cả 2. Thế nhưng, mọi điều trở nên tồi tệ hơn khi Paras tiến hóa thành Parasect. Vì lý do nào đó, cây nấm này đã chiếm lấy cơ thể và hợp nhất lại với vật chủ làm một sinh vật gọi là Parasect. Từ một Paras nhỏ bé, đáng yêu nay đã bị xâm chiếm và trở thành một Parasect mắt trắng dã như zombie, không sức sống.

Sự thay đổi từ một Paras nhỏ bé trở thành Parasect vô hồn
Sự thay đổi từ một Paras nhỏ bé trở thành Parasect vô hồn

6. Drifloon – Hệ: Ma/Bay - Quả bóng bay “sát nhân”

Trông hình dáng có vẻ bé nhỏ, dựa trên quả bóng bay rất đáng yêu phải không nào? Thế nhưng, đây lại là một Pokemon vô cùng đáng sợ. Drifloon luôn tìm cách kéo trẻ em xuống địa ngục mà không cần lí do gì cả. Khi tiến hóa thành Driftblim, nó bỏ lại hình dáng vô hại của mình mà thay vào bốn cánh tay tứ phía với đôi mắt đỏ ngầu.

7. Yamask – Hệ: Ma – Chiếc mặt nạ kỳ bí

Yamask thực sự là một bóng ma của người đã mất. Chiếc mặt nạ nó mang theo là đại diện cho người đó khi còn sống. Thỉnh thoảng nó lại nhìn vào đó và khóc. Thế nhưng vì chiếc mặt nạ có lưu dấu ấn và tính cách của con người nên nếu ai có lỡ đeo vào, Yamask có thể dễ dàng nhập vào và điều khiển cơ thể bạn đấy! Khi tiến hóa thành Cofagrigus với hình dạng là quan tài Ai Cập, nó có thể dụ dỗ người khác đến và “ăn thịt”, biến họ trở thành zombie.

8. Cubone – Hệ: Đất – Không ngừng nhớ về mẹ

Mang hình dáng liên tưởng tới loài khủng long, Cubone gây ấn tượng về sự dễ thương và cá tính, đặc biệt qua chiếc sọ đội đầu cùng khúc xương trên tay. Thế nhưng đó chẳng phải một bộ trang phục Halloween hay là đồ vật cậu tìm được trong chuyến thám hiểm nào cả. Mà tất cả đó thuộc về mẹ cậu! Có lẽ chúng ta sẽ không biết mẹ cậu mất vì lý do gì, tại sao Cubone có được hộp sọ của mẹ mình – dù nghĩ tới đã rùng mình rồi – nhưng đáng ghê rợn hơn khi Pokemon này tiến hóa thành Marowak. Cậu nay đã hợp nhất thành một với chiếc sọ của người mẹ quá cố của mình!

Nếu bạn muốn “đắm chìm” trong thế giới Pokemon với nhiều chủ đề hấp dẫn hơn nữa cũng như được sở hữu cả trăm loài cực dễ thương, hãy tham gia cộng đồng yêu thích Pokemon ngay bây giờ để cùng bàn luận thêm về nhiều chủ đề hơn nữa tại group: fb.com/groups/vuapocket3d.