Những cái chết thương tâm khi xem phim khiến nhiều người phải hoang mang

zunzin  - Theo Helino | 24/05/2018 02:59 PM

Một người đàn ông 43 tuổi ở Ấn Độ đã mất mạng trong buổi chiếu bộ phim bom tấn mới nhất của Marvel Avengers: Infinity War thật sự là một tin sốc với một số người xem phim. Nhưng đó không phải là trường hợp duy nhất, còn có rất nhiều trường hợp cũng thiệt mạng khi đang xem phim khiến chúng ta phải bàng hoàng.

The Creeping Unknown (năm 1956)

Một trong những tác phẩm điện ảnh kinh dị nổi tiếng của năm 1956 đã khiến cậu bé người Mỹ 9 tuổi mang tên Stewart Cohan chết ngay tại rạp vì hoảng sợ trước loạt nhân vật người ngoài hành tinh. Lúc đó, cậu bé bất ngờ ngã gục và tử vong tại chỗ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Cohan bị bệnh tim. Tim của Cohan nhỏ hơn so với người bình thường khiến cậu bé dễ đột quỵ.

Jaws (Hàm cá mập - năm 1975)

Hàm Cá Mập là một trong những bộ phim giật gân, kinh dị rất nổi tiếng và gây nên làn sóng sợ cá mập sau khi phim ra mắt. Vào ngày 9 tháng 9 năm 1975, một người đàn ông tên Elmer C. Sommerfield 45 tuổi đã đến Ford City Cinema tại Chicago để xem Jaws cùng với vợ mình và đã lên cơn đau tim ngay khi phim đang chiếu. Vợ của ông đã báo cho người quản lý rạp là Vince Tripodi về tình trạng mình và ông đã lập tức gọi xe cứu thương. Dù đã được hai nhân viên y tế tận tình hồi sức cấp cứu nhưng Sommerfield vẫn không qua khỏi.

Aliens (Quái vật không gian – năm 1986)

Một sinh viên có tên là M. Prabhakar tại Ấn Độ dành cả đêm để xem Aliens cùng với những bộ phim kinh dị khác như Blood, Ghost and Atmakatha. Sau đó M. Prabhakar đã bị suy kiệt hoàn toàn. Do quá sốc và hoảng loạn nên anh đã tử vong ngay trên đường tới bệnh viện.

Avatar (năm 2009)

Vào năm 2009, Avatar đã trở thành một hiện tượng của giới điện ảnh vì đây là bộ phim 3D đầu tiên được chiếu rạp. Người người nhà nhà đi xem Avatar và đều phải há hốc mồm kinh ngạc vì lần đầu tiên họ được thấy một bộ phim kỳ ảo như vậy ngoài rạp.

Một người đàn ông 42 tuổi ở Đài Loan đã đột quỵ ngay trong một suất chiếu Avatar và đã ra đi 11 ngày sau đó. Nạn nhân có tiền sử bị cao huyết áp và các bác sĩ chẩn đoán rằng nguyên nhân gây nên cái chết của ông là vì quá phấn khích khi xem phim.

The Conjuring 2 (Ám ảnh kinh hoàng 2 – năm 2016)

Tối 16/6, tại rạp chiếu phim Sri Balasubramaniar trong thành phố Tiruvannamalai, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, đã xảy ra một vụ đột tử thương tâm. Nạn nhân là một ông cụ 65 tuổi. Cụ qua đời trong lúc xem phim Ám ảnh kinh hoàng, The Conjuring 2.

Khi đang xem đến đoạn cao trào của bộ phim kinh dị này, cụ ông bất ngờ kêu đau ngực rồi sau đó ngất lịm đi. Mọi người đưa cụ đến bệnh viện gần đó nhưng rất tiếc, cụ ông đã qua đời.

Avengers: Infinity War (năm 2018)

Gần đây nhất là một người đàn ông 43 tuổi ở Ấn Độ đã chết trong buổi chiếu bộ phim bom tấn mới nhất của Marvel: Avengers: Infinity War.

Thi thể của Peddapasupula Baasha được phát hiện khi bộ phim chiếu xong cảnh after-credits (after credits là phần phim ngắn được chiếu sau credits hoặc song song credits mỗi khi một bộ phim được kết thúc. After credits có thể bao gồm một câu chuyện hài hoặc bật mí cốt truyện của phần tiếp theo).

Một cuộc điều tra đã được tiến hành, nhưng Baasha được cho là chết vì các nguyên nhân tự nhiên hoặc do ngừng tim. Thi thể của anh ta đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương để khám nghiệm.