Những cái chết lạ lùng, khó hiểu nhất trong lịch sử nhân loại

Jessie Mai  - Theo Helino | 04/09/2019 05:59 PM

Cái chết không phải lúc nào cũng quá đau thương – đã có những trường hợp người ta chết dưới hoàn cảnh kỳ lạ đến nỗi không biết nên cười hay nên khóc

1. Chết vì uống Viagra

Những cái chết lạ lùng, khó hiểu nhất trong lịch sử nhân loại - Ảnh 1.

Sergey Tuganov chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết theo cách này. Bi kịch về cái chết của anh ta dễ bị nhầm tưởng là chuyện bịa trên internet. Năm 2009, Sergey cược với hai người phụ nữ rằng anh ta có thể "phục vụ" họ trên giường suốt 12 giờ liên tục.

Để có thể làm được điều này, Sergey đã uống hết một lọ thuốc viagra. Anh ta đúng là đã hoàn thành lời hứa của mình, nhưng 12 tiếng trôi qua, tim anh ta ngừng đập và Sergey qua đời. Khám nghiệm cho thấy nguyên nhân cái chết là uống thuốc quá liều, khiến tim quá tải và ngừng hoạt động.

2. Vị vua bị y tá thiêu sống

Những cái chết lạ lùng, khó hiểu nhất trong lịch sử nhân loại - Ảnh 2.

Các quý tộc ngày xưa thường chết vì bệnh tim mạch, xử tử, bị ám sát hay ăn quá nhiều. Nhưng vua Charles II xứ Navarre là một ngoại lệ đặc biệt. Khi sức khỏe của ông bắt đầu suy yếu, Charles đã tìm đến một bác sĩ để được giúp đỡ. Ông ta đã quấn vị vua bằng vải lanh từ đầu đến chân, rồi tẩm rượu brandy.

Cô y tá khâu những mảnh vải lại với nhau đã quên không mang kéo cắt chỉ, liền dùng một cây nến. Đây hóa ra lại là quyết định ngu ngốc, vì ngay lập tức vị vua bốc cháy thành một cây đuốc sống. Vua Charles đã bị thiêu chết trong chính cung điện của mình, trong khi cô y tá nọ tìm cách bỏ trốn.

3. Chơi game cho đến chết

Những cái chết lạ lùng, khó hiểu nhất trong lịch sử nhân loại - Ảnh 3.

Chúng ta đều biết thế giới game có thể gây nghiện tới mức nào, nhưng tình yêu của anh chàng game thủ này dành cho trò Starcraft lại ở một level hoàn toàn khác. Ở Hàn Quốc năm 2005, một người đàn ông đã ngã xuống trong quán cafe internet trong lúc chơi game. Anh ta đã không ăn, không ngủ, và chỉ pause game để đi vệ sinh.

Sau khi khám nghiệm,người ta kết luận anh ta bị mất nước, suy dinh dưỡng dẫn tới kiệt sức. Cơ thể anh ta có rất ít chất lỏng khi được mổ xẻ ra. Nói cách khác, anh ta đã chơi game đến chết khát, mặc dù đang ngồi trong một quán cafe internet.

4. Người đàn ông chết vì bộ râu của mình

Những cái chết lạ lùng, khó hiểu nhất trong lịch sử nhân loại - Ảnh 4.

Trước khi kỷ lục Guinness ra đời, có một người đàn ông tên Hans Steininger tự cho rằng mình có bộ râu dài nhất thế giới. Nó dài hơn một mét rưỡi, và ông ta rất tự hào về bộ râu của mình.

Không may thay, một ngày nhà của Hans bị bắt lửa và bắt đầu cháy. Ông ta vội vã chạy ra khỏi nhà, trong lúc đó bộ râu đã trở thành vật vướng víu và khiến ông ta vấp ngã. Mất thăng bằng, ông ta đập mình xuống sàn nhà, gãy cổ và chết ngay lập tức. Ông được ghi nhận là người đầu tiên chết vì bộ râu của mình.

5. Trụy tim vì một con lừa

Những cái chết lạ lùng, khó hiểu nhất trong lịch sử nhân loại - Ảnh 5.

Lần này, chúng ta sẽ ghé thăm Hy Lạp cổ, nơi có một nhà triết học với cái chết độc nhất vô nhị. Chrysippus là một người khá điềm tĩnh, sống khoảng 200 năm trước công nguyên ở Hy Lạp. Một ngày ông ta uống rượu quá chén, nhìn thấy một con lừa lại gần mình. Ông ta bảo nô lệ của mình đưa cho con lừa ít rượu vang. Con vật tội nghiệp say mèm và tìm cách gặm chân của chính nó. Trước cảnh tượng ấy, Chrysippus bắt đầu cười như điên. Ông cười và cười, cho đến khi bị đau tim và chết ngay lập tức.

6. Chết vì sử dụng thuốc khử mùi

Những cái chết lạ lùng, khó hiểu nhất trong lịch sử nhân loại - Ảnh 6.

Mùi hôi cơ thể có thể là một vấn đề lớn đối với nhiều người, nhất là thanh thiếu niên. Một cậu bé 16 tuổi ở Anh đã bị "nghiện" những mùi thơm dễ chịu và không chấp nhận bất cứ mùi hôi nào bốc lên từ mình. Vì thế cậu ta luôn dùng xịt khử mùi. Cậu bé dùng nhiều tới mức những cái lọ khử chất đống trong thùng rác, ngày qua ngày, mang đến hậu quả không ai lường trước được.

Xác cậu bé được tìm thấy trong phòng riêng, chết vì hít phải quá nhiều khí butan. Nói cách khác, cậu ta xịt vào người mình nhiều chất khử mùi tới nỗi cơ thể không thể tiếp nhận oxy và gây ra cái chết của chính mình.