Đời Sống Pháp Luật | 26/10/2025 02:43 PM
Với thời lượng chơi kéo dài từ 60 đến 100 giờ, đôi khi gấp đôi nếu đó là game thế giới mở, hành trình của game thủ thường kết thúc bằng một thử thách khốc liệt, trận chiến cuối định mệnh. Tuy nhiên, không phải boss cuối nào cũng để lại dấu ấn. Một số bị chê nhạt nhẽo, trong khi số khác lại được khắc ghi mãi trong tâm trí người chơi trở thành huyền thoại vượt thời gian.
Sephiroth (Final Fantasy VII)
Sephiroth là nhân vật phản diện chính của Final Fantasy VII, kẻ không ngừng ám ảnh và hành hạ tâm lý của Cloud. Chỉ đến hồi kết, người chơi mới thực sự đối đầu hắn trong trận chiến nhiều giai đoạn, bắt đầu bằng hình thái Bizarro-Sephiroth.

Điểm đặc biệt là đội ngũ người chơi được chia làm ba nhóm chiến đấu luân phiên - một cơ chế hoàn toàn mới lạ thời bấy giờ. Sau đó, Sephiroth hóa thân thành Safer-Sephiroth, mở đầu cho bản nhạc huyền thoại One-Winged Angel, một trong những giai điệu mang tính biểu tượng nhất làng game. Khi bản nhạc vang lên cùng hình ảnh Sephiroth mọc cánh và mọc chân xúc tu, mọi game thủ đều hiểu: đây là khoảnh khắc họ sẽ không bao giờ quên.
Ansem (Kingdom Hearts)
Trong Kingdom Hearts, Ansem - kẻ phản diện tóc bạc khác của Square Enix là boss cuối của phần đầu tiên. Trận chiến mở màn bằng màn đối đầu giữa Sora và Ansem cùng “hộ vệ hắc ám” của hắn, nhưng phần sau mới thực sự điên rồ: người chơi phải bay lượn quanh một cỗ chiến hạm khổng lồ có hình dạng sinh vật sống, phá hủy các cơ quan của nó trước khi tiếp tục chiến đấu với Ansem trên đỉnh.
Đó là một trận chiến hoành tráng, quái đản và mang đậm dấu ấn hết ga mà chỉ Kingdom Hearts mới dám làm vào năm 2002.
Human Reaper (Mass Effect 2)
Mass Effect 2 khép lại bằng lần đầu tiên người chơi phải trực diện chiến đấu với một Reaper - loài máy sinh học hủy diệt từng chỉ xuất hiện qua lời đồn. Nhưng cú sốc lớn nhất đến từ việc hình dạng của nó giống hệt một bào thai người khổng lồ, khiến nhiều người rùng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đây là một trong những trùm cuối đáng nhớ nhất của Mass Effect, không chỉ vì độ creepy mà còn bởi tính biểu tượng: con người đang đối đầu với hình hài méo mó của chính mình.
Red (Pokémon Gold & Silver)
Sau khi đánh bại Tứ Đại Thiên Vương ở vùng Johto, người chơi tưởng rằng hành trình đã kết thúc cho đến khi nhận ra mình có thể quay lại vùng Kanto, nơi diễn ra Pokémon Red & Blue. Và ở đỉnh núi Silver, kẻ chờ đợi họ lại chính là Red, nhân vật chính của phần đầu tiên.
Đây là một khoảnh khắc huyền thoại: người chơi phải chiến đấu với chính biểu tượng của series, người hùng của thế hệ trước, cùng đội hình Pokémon bá đạo dẫn đầu bởi Pikachu. Một cú twist kinh điển mà đến nay vẫn khiến game thủ rùng mình mỗi khi nhắc lại.
Yaldabaoth (Persona 5)
Persona 5 nổi tiếng với những trận trùm mang tầm vóc thần thánh, và Yaldabaoth là ví dụ hoàn hảo. Vị thần kiêu ngạo này sở hữu vô số buff chống sát thương, buộc người chơi phải kiên trì bào mòn sức mạnh của hắn.

Cao trào đạt đến đỉnh điểm khi nhân vật chính triệu hồi Persona tối thượng Satanael, mang theo khẩu súng khổng lồ nã thẳng vào kẻ tạo hóa. Sự xuất hiện của Satanael và khung cảnh như phim điện ảnh khiến đây trở thành một trong những trận chiến hoành tráng nhất lịch sử dòng game.