Những bộ trang phục tệ hại nhất của Batman trong lịch sử

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2017 03:03 PM

Cùng điểm lại những bộ trang phục tệ hại nhất theo các fan hâm mộ từ trước đến nay trong lịch sử phát triển của Batman.

Bộ Earth-2 Batman của Dick Grayson

Earth-2 mang đến cho khán giả rất nhiều câu chuyện thú vị về thế giới siêu anh hùng DC. Khi mà Darkseid xâm chiếm phiên bản song song ở chiều không gian khác của Trái Đất này. 3 siêu anh hùng mạnh nhất của DC là Superman, Wonder Woman và Batman đã phải hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ Trái Đất 2 này.

Sau sự mất mát quá lớn này, Dick Grayson đã đứng lên và khoác lên mình bộ trang phục của Batman, cho thấy một hình dạng khác, một phiên bản khác đen tối hơn của Wonder Boy này. Và nên nhắc lại cho các bạn nhớ đó là Dick Grayson không còn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết mà đã trở thành một người đã mất vợ, mất con trong thảm họa đáng buồn trên... Do đó việc hình ảnh của Dick Grayson trở nên tăm tối cũng không có gì là quá khó hiểu cả.

Trang phục Batman của Stan Lee

Vào năm 2001, DC Comics đã mời Stan Lee trợ giúp trong việc tái tạo lại hình ảnh của Batman theo một phong cách mới đưa chút phong cách của Marvel vào để kết hợp với nét truyền thống của DC. Tuy nhiên, có vẻ như những nỗ lực của ông đều bị chỉ trích khá nhiều của các fan hâm mộ.

Stan Lee của chúng ta đã tạo ra một sự kết hợp lữa Luke Cage và Bruce Wayne và tạo ra bộ trang phục kì quặc nhất của Batman từ trước đến nay. Lấy ý tưởng giống như Spider-Man khi đưa đặc điểm của con vật mà anh chàng hóa thân vào trang phục, bộ giáp này được làm theo hình tượng con dơi đúng theo nghĩa đen chứ không phải là hình tượng cách điệu cool ngầu như trước đây.

Bộ trang phục công nghệ cao của Jim Gordon

Một trong những bộ trang phục kì quặc hàng đầu của Batman mà cho tới ngày nay vẫn còn được nhắc đến chính là bộ bồ của cảnh sát trưởng Jim Gordon khi ông thay mặt Bruce Wayne để trở thành Batman cũng như toàn quyền sử dụng những trang thiết bị của Batman.

Gordon đã chế tạo ra một bộ giáp khổng lồ công nghệ cao mới và dùng nó để chiến đấu choogns lại tội phạm. Điểm đáng chú ý là bộ giáp này chẳng còn một chút gì đặc điểm của con dơi khiến cho các fan còn trêu đùa rằng đây là một phiên bản lỗi của Gundam...

Phiên bản 1940

Vào thời điểm những năm 1940, khi mà kĩ thuật và kĩ xảo điện ảnh trên thế giới còn chưa phát triển thì cũng không quá khó hiểu khi mà các trang phục của Batman trên màn ảnh thời kì này còn tương đối thô sơ, đơn giản nếu không muốn nói là quá mức buồn cười.

Đa phần các trang phục điện ảnh của Batman đều được chế tác từ vải thô và thậm chí còn chẳng được đo cắt sao cho phù hợp với diễn viên. Đa phần chúng đều xộc xệch và xấu xí đến mức chẳng ai nhận ra được đây là Batman, người tỉ phú chiến đấu chống lại tội phạm nữa.

Injustice

Điểm nhấn của trang phục về Batman đó là cách nó khắc họa được hình tượng con dơi, mang đến sự đơn giản nhưng lại vẫn có được những công cụ hỗ trợ cần thiết như áo choàng chống đạn, hỗ trợ bay lượn, thắt lưng đa năng với rất nhiều món đồ công nghệ cao, mũ trùm đầu gắn thiết bị tối tân...

Tuy nhiên, trong Injustice thì các họa sĩ lại tạo ra một phiên bản khác của Batman với sự hoa mĩ được đẩy lên tột đỉnh. Ngoài việc những miếng giáp bóng loáng, chẳng có vẻ gì là đại diện cho bóng tối thì chiếc mũ trùm đầu xương xẩu thực sự đã khiến Batman trở nên rất giống một anh chàng... nghiện.

(còn tiếp)