Nhìn lại số phận những thanh niên dám "đụng" vào Faker: Vận đen ám theo... Người chấn thương dai dẳng, kẻ thảm bại đầy nhục nhã

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/10/2016 04:07 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Người ta cho rằng, PerkZ đã dính một "lời nguyền" khi có lời lẽ "bất kính" với Thánh Nerf.

Hôm nay, chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại mùa 6 chính thức quay trở lại với những trận đấu cuối cùng của vòng bảng A. Và không khiến cho fan hâm mộ phải thất vọng, mùa chung kết năm nay tiếp tục đem đến những bất ngờ không thể tin được.

Khi mà đương kim vô địch Hàn Quốc - Rox Tigers bất ngờ ngã ngựa trước đại diện của Wildcard là ANX. Điều mà có nằm mơ cũng chả ai dám nghĩ đến trước khi CKTG bắt đầu. Sau khi bốc thăm, giới chuyên môn cho rằng bảng A sẽ có 1 suất vào vòng trong chắc chắn cho Rox Tigers. Tấm vé còn lại sẽ giành cho G2 eSports hoặc Counter Logic Gaming. Tuyệt nhiên không có ai nhớ đến đội tuyển đến từ khu vực Wildcard với cái tên vô danh Abus NoX Luna.

Thế nhưng kết cục thực sự của bảng A khác hoàn toàn với các dự đoán trước đó. Đội tuyển bị coi thường nhất, ANX mới là đội đầu tiên giành vé vào vòng trong. Rox Tigers và CLG phải có trận đấu "một sống, một còn" với nhau, giành chiếc vé còn lại vào vòng trong. Và bảng A tưởng chừng "dễ thở", bỗng chốc biến thành bảng đấu Tử Thần.

Khi mà tất cả đều thay đổi, chỉ có một điều duy nhất bất biến. Đó chính là nhà vô địch của Châu Âu - G2 eSports. Tính đến trận thua CLG, PerkZ và đồng đội có chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại CKTG năm nay. Điều gì khiến cho đội tuyển vô đối tại LCS EU, lại thi đấu bạc nhược đến vậy ở một kỳ chung kết mùa.

Đến ngay cả Huhi, người chơi đường giữa của CLG cũng không hiểu lý do tại sao G2 nói chung và PerkZ nói riêng, thi đấu bất ngờ dưới sức như vậy:

"Tôi thấy khá buồn cho G2, họ là một đội tuyển mạnh nhưng cứ khi nào đến với đấu trường quốc tế, họ lo lắng hay bị cái gì đó nên tôi cho rằng họ thi đấu không tốt".

Thực ra đấu trường quốc tế nghe có vẻ to tát nhưng nó chỉ mới bắt đầu với G2 lần đầu tiên vào cách đây khoảng nửa năm thôi, khi MSI 2016 bắt đầu. Vậy điều gì khiến cho G2 luôn thi đấu rất tốt quốc nội nhưng lại bạc nhược tại MSI và CKTG. Câu trả lời mà nhiều fan hâm mộ thế giới nghĩ đến nhất lúc này lại có vẻ khá duy tâm! Đó là vì... Faker! Người ta cho rằng, PerkZ đã dính một "lời nguyền" khi có lời lẽ "bất kính" với Thánh Nerf.

Để rõ hơn, chúng ta hãy nhìn lại số phận của những thanh niên từng.... ngược Faker nhé.

GoDV

"Khi đấu tập, Faker chưa từng thắng được tôi!". Đó là câu nói của GoDV sau chức vô địch LPL Mùa Hè 2015 của anh chàng này với đội tuyển LGD Gaming. Ai cũng bất ngờ, nhưng hầu hết fan hâm mộ lúc này đều chép miệng cho qua: "Anh ấy là nhà vô địch Trung Quốc, anh ấy đẹp trai, anh ấy có quyền nói thôi!".

Nghĩ là vậy, nhưng ai cũng mong chờ một cuộc đối đầu nảy lửa giữa LGD và SKT T1. Để xem GODV có thực sự đánh với Faker từ "hòa đến thắng" hay không? Nhưng cuối cùng, không ai được xem trận đấu này! Bởi đơn giản, GODV và những người đồng đội của mình thi đấu quá bạc nhược. Bị loại thẳng cánh từ vòng bảng. Mà SKT T1 lại không hề chung bảng với LGD.

GODV còn tô điểm cho thất bại này thêm "đẹp đẽ" bằng pha bắn (Q) Varus ra đằng sau lưng, sau đó trở thành trò hề cho fan LMHT trên toàn thế giới năm 2015. Về nước, anh chàng tiếp tục có 1 phát ngôn gây sốc khác nữa. "Dopa chỉ có trình độ hạng gà!"


Bức ảnh troll mà fan Trung Quốc chê cười pha bắn (Q) Varus của GODV

Bức ảnh troll mà fan Trung Quốc chê cười pha bắn (Q) Varus của GODV

Sang năm 2016, người ta thấy một LGD của GODV kém cỏi, luôn ngụp lặn ở nửa cuối BXH. Hiện tại, LGD Gaming luôn ra sân với tâm thế trụ hạng tại LPL.

Pawn

"Đấu với Faker, tôi chỉ cần sử dụng 70-80% thực lực của mình". Đây là câu nói của Pawn sau khi đánh bại SKT T1 của Faker tại MSI 2015. Phát biểu này ngay lập tức nổi tiếng toàn thế giới. Nhiều người không bằng lòng với Pawn nhưng dù sao, EDG đã thắng SKT T1 trong một cặp Bo5. Đây là điều không thể phủ nhận.

Thế nhưng sau câu nói này, có một "vận đen" bắt đầu theo đuổi Pawn. Đầu tiên, EDG mất chức vô địch LPL Mùa Hè 2015 vào tay của LGD Gaming. Sau đó tại CKTG mùa 6, anh chàng này ăn no hành khi đối đầu với Faker.

Mặc dù rất được kỳ vọng, thế nhưng EDG năm ngoái đã phải dừng chân ở Tứ Kết sau trận thảm bại trước đại diện của Châu Âu - Fnatic. Đó là về mặt thành tích, về cá nhân Pawn bị chấn thương lưng hành hạ dai dẳng. Trong giải đấu LPL Mùa Hè vừa qua, người ta hầu như thấy mất dấu Pawn, thay vào đó là người đi đường giữa trẻ tuổi Scout.

Vừa đến CKTG, EDG cho Pawn ra quân trận đầu tiên thay cho Scout. Kết quả, nhà vô địch LPL thảm bại trước INTZ với cách biệt hơn 10 nghìn vàng. Fan Trung Quốc coi đây là nỗi nhục nhã không thể gột rửa. Tuy nhiên, sau khi xem màn trình diễn của Wildcard mấy ngày qua. Chắc hẳn nhiều fan Trung Quốc sẽ nghĩ lại và thông cảm cho đội tuyển của mình hơn.Nói tóm lại, Pawn có khoảng 1 năm đầy "sóng gió" sau phát biểu ngông nghênh của mình với Faker.

PerkZ

Người cuối cùng trong danh sách này chắc là PerkZ rồi. Anh chàng này có khá nhiều phát ngôn gây sốc liên quan đến Faker.

- Faker đang mắc quá nhiều lỗi còn cách đánh thì quá kiêu ngạo

- Tôi đánh giá C9 sẽ nhất bảng và Jensen trình cao hơn Faker

Sau tất cả, G2 thất bại toàn tập tại CKTG mùa 6. Niềm an ủi duy nhất của họ có lẽ là PerkZ và đồng đội đã chiến thắng được "đội tuyển mạnh nhất thế giới" - Abus NoX Luna trong trận đấu cuối cùng của mình. Tuy nhiên, ước nguyện được du lịch 1 tháng tại Mỹ của PerkZ có lẽ sẽ phải kết thúc sớm.