Nhìn lại con đường trở thành huyền thoại của SKT và sự thống trị của người Hàn Quốc

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/05/2016 12:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngày 15/5/2016, khán giả tại nhà thi đấu Đông Phương Thượng Hải đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử: SKT giành chiến thắng 3-0 trước CLG tại trận chung kết MSI 2016, trở thành đội đầu tiên giành được tất cả danh hiệu cao quý của game Liên Minh Huyền Thoại.

SKT một lần nữa khẳng định được sự thống trị của mình, khẳng định thương hiệu SKT - vua của các vị vua, tạo nên kỳ tích vang danh sử sách đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Nhìn lại năm 2012, giai đoạn S2 bắt đầu, cả thế giới lúc đó không tin rằng một đội vừa mới thành lập giờ đây là có thể trở thành kẻ thống trị đấu trường danh giá này.

Thế nhưng, khi đó tình cảm người hâm mộ vẫn chỉ gói gọn trong khu vực của mình. Tại châu Âu, họ tôn sùng M5 và Fnatic, ở Bắc Mỹ không gì có thể địch nổi TSM, bên Trung Quốc tình cảm chỉ dành về WE...Cho dù như thế nào, người hâm mộ khi đó cũng không tin SKT sẽ có được sự tiến bộ vượt bậc như hiện nay. Bởi vì ngoài thành công tại game RTS (game chiến thuật thời gian thực), người hâm mộ cho rằng Hàn Quốc căn bản không phù hợp với các game theo thể loại MOBA, họ có thể là bậc thầy về chiến thuật và tuy duy, thế nhưng khả năng phối hợp và phản ứng thì không thể so bì với phần còn lại của thế giới.

Tuy nhiên, tại giải đấu vô địch thế giới năm đó, team Azubu Frost đã vào đến trận chung kết. Mặc dù họ đã không thể làm nên điều bất ngờ trước TPA nhưng Madlife và Shy đã khiến khán giả phải nhìn nền thể thao điện tử Hàn Quốc với con mắt khác.

Một năm sau, người hâm mộ của Frost cũng không phải đợi đến khi Madlife quay trở lại giải thế giới, một đội khác với cái tên SKT Telecom đã thay thế họ tham dự. Sau khi giành chiến thắng 3-2 trước Najin Sword, cái tên giản đơn SKT đã khiến khán giả Trung Quốc nhớ mãi câu nói: "ai chơi thì cũng sẽ 3-0".

(Chú thích: do thời gian này SKT càn quét các đội tuyển Trung Quốc đều với các tỷ số 2-0, 3-0. Vì thế đội trưởng team WE đã có câu nói nổi tiếng này).

Nhìn lại mùa giải s3, trong giải đấu mùa hè, màn solo Zed giữa Faker và Ryu đã trở thành "kinh điển của các thể loại kinh điển". Khi đó, định nghĩa thao tác linh hoạt, tuyệt mỹ của khán giả vẫn chỉ là dùng tốc biến và thực hiện các kỹ năng liên hoàn. Nhưng với việc sử dụng Khăn giải thuật và tốc biến một cách cực kỳ chính xác trong liên hoàn các thao của mình, Faker không chỉ thể hiện thao tác thiên biến vạn hoá của mình mà còn đã khiến "cuộc đời" (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) của Ryu rẻ theo một ngã rẽ khác. Quỷ vương bất tử Faker đã có một tiếng nói đanh thép, khẳng định vị trí số một của mình tại khu vực đường giữa.

Suy thoái

Trong mùa S4, triều đại của samsung trỗi dậy, SKT lại không có được sự chuẩn bị tốt nhất. Với sự trưởng thành vượt bậc của Dade và Pawn, SKT đã đánh mất lợi thế của mình ở chính ngay khu vực đường giữa. Trong trận chung kết ONG và S4, chúng ta đã hoàn toàn không thấy được hình ảnh một Faker đầy kiêu hãnh, một SKT đầy uy lực của năm trước đó. Chính Faker đã rơi những giọt nước mắt tiếc nuối, giọt nước mắt của niềm kiêu hãnh bị đánh mất ngay tại một buổi giao lưu với người hâm mộ Busan, Hàn Quốc.

Tình hình SKT tại mùa S4 đó vô cùng phức tạp. Sau đó mọi người đều cho rằng, sự thay đổi cách chơi của vị trí hỗ trợ đã khiến cho game thủ Poohmandu không bắt kịp được với nhịp độ của trận đấu, khiến đường dưới SKT gặp quá nhiều vấn đề. Trong tình hình vậy, SKT chỉ còn cách trông chờ vào Faker và chiến thuật "nuôi đường giữa" của mình. Thế nhưng faker lại chính là người bị đối thủ "cắm trại" camp, do đó anh cũng đã mất đi rất nhiều ưu thế. Khi chiến thuật thi đấu bị thay đổi, nhân sự của SKT cũng đã thay đổi theo, trừ vị trí rừng và đường giữa, tất cả các vị trí khác đã rời đội.

Vương triều trở lại

Cùng với việc 10 thành viên của samsung đã bị các đội thuộc LPL mua lại, thời kỳ samsung thống trị LMHT Hàn Quốc cũng chấm dứt. Điều đó đã đem đến cơ hội trỗi dậy không thể tốt hơn cho SKT. Marin, Bang, wolf được chọn từ đội hình 2 đã giúp cho vương triều SKT vùng lên mạnh mẽ.

Marin tại đường trên có cách chơi vô cùng thông minh, đồng thời với kỹ năng tuyệt vời và khả năng căn thời gian các đợt lính hoàn hảo của các thành viên, SKT đã cho ra cách chơi hỗ trợ tuyệt đối đường trên lúc bấy giờ. Đường dưới Bang và wofl đã có thời gian luyện tập với nhau từ rất lâu, họ luôn kiểm soát được thế trận tại khu vực họ thi đấu. Và một Quỷ vương đầy ngạo khí như Faker qua những trậu đấu tập với Easyhoon đã tự thay đổi bản thân, học được cách đối diện với trận đấu với một cách đầu lạnh, chơi vô cùng chắc chắn nhưng sẵn sàng bùng nổ. Thế hệ thứ hai của SKT đã sẵn sàng lấy lại những gì đã mất.

Trải qua một loạt điều chỉnh về con người và tâm lý thi đấu, SKT thế hệ thứ 2 đã tìm được cảm giác quen thuộc của những năm tháng vinh quang ấy. Tại giải S5, SKT đã thắng tất cả các trận vòng bản, trong trận chung kết cũng chỉ để thua 1 game trước Koo Tigers. Sắc đỏ của vương triều thống trị một thời đã trở lại.

SKT chính là huyền thoại

Tại giải MSI lần này, SKT tiếp tục con đường chinh phục danh hiệu còn thiếu của mình. Giải MSI năm ngoái họ đã bại dưới tay của EDG, và con đường đến trận chung kết của họ cũng không hề dễ dàng, 4 trận thua liên tiếp khiến niềm tin của người hâm mộ bị lung lay dữ dội. Thế nhưng với bản lĩnh và đẳng cấp của mình, mọi chuyện đã được SKT giải quyết với những chiến thắng đầy thuyết phục tại những vòng đấu cuối.

Trận đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp, SKT đã đánh bại đội đứng đầu sau vòng hỗn chiến RNG với tỷ số hết sức thuyết phục 3-1. Trong trận chung kết, mặc dù CLG có nhiều lợi thế giai đoạn đầu, phản công sắc sảo giai đoạn cuối trận, tuy nhiên vẫn không thể nào tránh khỏi việc bị SKT đè bẹp 3-0. Sau khi giành chức vô địch S3, Faker cùng với đồng đội của mình đã thực hiện được nguyện vọng lớn nhất của họ - giành tất cả các danh hiệu cao quý nhất. Và, họ chính là huyền thoại.