Nhìn lại 2 chi tiết quan trọng trong chương 889 One Piece: Carot biến thành Nguyệt Sư, Bigmom ngày càng gầy đi

Mẹ Sề  - Theo Helino | 27/12/2017 06:00 PM

Nội dung chương 889 của manga One Piece đã hé lộ 2 thông tin cực kì quan trọng khiến người xem không khỏi sửng sốt đó là vào đêm trăng rằm tộc Mink có thể biến sang dạng Nguyệt Sư với sức mạnh tăng lên gấp bội và nếu phải nhịn đói lâu Bigmom sẽ ngày càng gày đi cùng với đó là cơn thực nộ sẽ vô cùng khủng khiếp.

One Piece chương 889 cho thấy nhóm Mũ Rơm ở trên tàu Sunny đang ở 1 tình thế vô cùng nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan. Xung quanh thì bị bao vây bởi đám quân đông đảo do các con của Bigmom chỉ huy, còn phía trên thì Nữ Tứ Hoàng đã áp sát và đang lăm le tấn công bổ xuống. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhóm Mũ Rơm có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của nữ Tứ Hoàng?

Câu trả lời phải đợi đến chương 890 được ra mắt thì chúng ta mới được biết. Thế nên, trong thời gian chờ đợi, hãy cùng nhìn lại 2 chi tiết cực kỳ quan trọng được hé lộ trong chương 889 manga One Piece nhé!

Carot biến thành Nguyệt Sư cho thấy sức mạnh thực sự của tộc thú Mink

One Piece chương 889 bắt đầu bằng cuộc chiến giữa Carrot khi đã biến đổi sang dạng Nguyệt Sư với 1 đám thuộc hạ của Bigmom được chỉ huy bởi Daifuku. Chứng kiến nguyên dạng của tộc Mink và sức mạnh khủng khiếp của họ, ai nấy đều cảm thấy vô cùng sửng sốt.

Bằng sức mạnh mới, Carrot nhanh chóng đánh gục nhiều quân lính của Bigmom, bẻ gãy bánh lái nhiều thuyền khiến cho Daifuku phải gọi Thần Đèn ra để tấn công bé thỏ. Hành động này càng khiến đội thuyền của Daifuku bị thiệt hài nặng nề hơn vì mỗi đòn tấn công của Thần Đèn vào Carot cô đều tránh được và nó trúng vào thuyền của chúng.

Trước những gì diễn ra, Jinbei đã lên tiếng giải thích về chuyện đã xảy ra với Carot để mọi người hiểu. Ông nói rằng tộc Mink có 1 vũ khí bí mật và sức mạnh thực sự của họ rất khủng khiếp. Mỗi khi nhìn vào mặt trăng tròn vào 1 đêm không mây thì sức mạnh của họ sẽ thay đổi, họ có thể biến về nguyên dạng của tộc thú với sức mạnh tăng lên kinh khủng.

Trạng thái đó gọi là Nguyệt Sư. Tuy nhiên, thứ sức mạnh này là 1 con dao hai lưỡi, nếu chiến đấu quá lâu trong hình dạng này nó có thể khiến bản thân người sử dụng mất hết lý trí và không thể kiểm soát, chỉ biết chiến đấu điên cuồng cho đến khi kiệt sức mà chết.

Ví dụ như sau 1 khoảng thời gian chiến đấu liên tục, Carrot cảm thấy mệt mỏi khi sắp đến giới hạn bản thân có thể chịu được, nếu biết tiếp tục chiến đấu cô sẽ mất kiểm soát.

Bigmom đang gầy đi và trở nên ngày càng nguy hiểm vì phải nhịn đói quá lâu

Nếu như ở phần mở đầu người xem bị ấn tượng với sự biến thân của Carot thì nửa phần sau của chương 889 One Piece họ lại được thấy sự biến đổi đáng kinh ngạc của Big Mom.

Kể từ khi bắt đầu nổi cơn cuồng thực, Charlotte Linlin đang từ từ gầy đi. Thấy mẹ như vậy, đám con của Bigmom biết rằng có chuyện bất thường đang xảy ra với cơ thể Mẹ Lớn vì đây là lần đầu tiên bà ta phải chịu nhịn đói lâu đến như vậy, hẳn 8 tiếng đồng hồ. Có vẻ như giới hạn chịu đựng của Mẹ Lớn sắp hết và một khi mẹ đã hành động thì ngay cả con cái cũng không thể tránh nổi cơn thịnh nộ của bà.

Mục tiêu duy nhất của Bigmom bây giờ là đuổi theo nhóm Mũ Rơm vì mụ tin rằng họ đã ăn cắp chiếc bánh cưới ngon nhất thế giới mà mụ thèm muốn.

Theo lệnh của Tứ Hoàng, Napoleon ra lệnh cho Prometheus và Zeus trở lại. Trong khi Napoleon biến thành thanh kiếm, Prometheus ở trên tóc của Big Mom thì Zeus mang bà ta đến thuyền Thousand Sunny. Nữ Tứ Hoàng đã bắt kịp và áp sát tàu Sunny, nguy hiểm cận kề, với kinh nghiệm lâu năm, Jinbe hét lên và ra lệnh cho mọi người sẵn sàng bỏ tàu và nhảy xuống biển.

Nhưng bạn biết đấy, đối với băng Mũ Rơm, Sunny không chỉ là phương tiện giúp họ di chuyển trên biển mà con thuyền mà còn là 1 đồng đội mà họ vô cùng yêu quý nên sẽ chẳng bao giờ họ từ bỏ “người bạn” này đâu. Thậm chí có phải hy sinh cả tính mạng, băng Mũ Rơm cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ Sunny cho mà xem.