Nhan sắc đầy ám ảnh của các nhân vật game khi chụp ảnh tự sướng

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/01/2017 11:00 PM

Qua các hiệu ứng filter của phần mềm chụp ảnh tự sướng, đa số nhân vật game đều trở nên dị thường.

Meitu là một phần mềm chụp ảnh trên điện thoại di động khá phổ biến trong thời gian gần đây với chức năng làm đẹp tự động cho khuôn mặt để phục vụ cho nhu cầu tự sướng mọi lúc mọi nơi của các chị em và thậm chí là cả những anh em điệu đà. Nhưng nếu thay vì người thật, chúng ta lại sử dụng nó vào các nhân vật trong game thì sao?

Câu trả lời chỉ gói gọn trong hai chữ: Ám ảnh. Chắc chắn bạn sẽ phải lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy một Nathan Drake đầy nam tính bỗng dưng bị nữ tính hóa với đôi mắt long lanh hay sát thủ máu lạnh 47 với đôi môi... mọng đỏ quyến rũ.


Nathan Drake xinh lung linh trong series Uncharted.

Nathan Drake "xinh" lung linh trong series Uncharted.


Geralt xứ Rivia cũng không kém phần mộng mơ.

Geralt xứ Rivia cũng không kém phần mộng mơ.


Norman Reedus (Death Stranding) với đôi mắt nhòa lệ.

Norman Reedus (Death Stranding) với đôi mắt nhòa lệ.


Lara Croft mặc dù là nữ giới nhưng xem ra cũng không khá khẩm hơn là bao.

Lara Croft mặc dù là nữ giới nhưng xem ra cũng không khá khẩm hơn là bao.


Zarya (Overwatch) vốn là nhân vật mang phong cách hoạt hình nên may mắn không bị biến dạng quá nhiều.

Zarya (Overwatch) vốn là nhân vật mang phong cách hoạt hình nên may mắn không bị biến dạng quá nhiều.


Xin quỳ với phiên bản kute của sát thủ 47.

Xin quỳ với phiên bản "kute" của sát thủ 47.


Còn đâu vẻ đầu gấu của một tay anh chị như Lincoln Clay (Mafia 3).

Còn đâu vẻ đầu gấu của một tay anh chị như Lincoln Clay (Mafia 3).


Emily có lẽ sẽ đẹp hơn nếu như cô chịu cười lên trong bức hình gốc.

Emily có lẽ sẽ đẹp hơn nếu như cô chịu cười lên trong bức hình gốc.

Tham khảo: Kotaku

>> Nhan sắc nhân vật game thay đổi ra sao qua năm tháng?