Người phụ nữ khiến Chân Tử Đan ngưỡng mộ, thừa nhận "lợi hại hơn tôi nhiều"

Phương Phương  Thế giới trẻ | 16/07/2019 05:00 PM

Người phụ nữ này đã giúp Chân Tử Đan theo đuổi võ thuật và có được sự nghiệp lẫy lừng như ngày nay.

Sư phụ đầu tiên của Chân Tử Đan

Nhắc đến sư phụ của Chân Tử Đan, người ta thường nhớ tới võ sư lừng danh Ngô Bân- người cũng từng đào tạo Lý Liên Kiệt. Nhưng ít ai biết vị sư phụ thực thụ đầu tiên của sao phim "Diệp Vấn" lại chính là mẹ ruột của ông.

Chân Tử Đan là con của ông Chân Vân Long và bà Mạch Bảo Thuyền. Cha Chân Tử Đan chỉ là một biên tập viên báo hiền lành nhưng mẹ ông lại là một võ sư danh tiếng lừng lẫy bốn phương.

Năm 1995, bà được tạp chí võ thuật Black Belt (Mỹ) bình chọn là võ sư của năm. Năm 2003, bà được vinh danh là một trong những võ sư quyền lực nhất thế kỷ XX, vượt qua nhiều tên tuổi đồng nghiệp nam giới.

Người phụ nữ khiến Chân Tử Đan ngưỡng mộ, thừa nhận lợi hại hơn tôi nhiều - Ảnh 1.

Mạch Bảo Thuyền trên bìa các tạp chí võ thuật nước ngoài.

Sinh ra ở Quảng Châu, bà Mạch bắt đầu luyện tập võ thuật thực thụ trong những năm tháng trung học. Bà theo đuổi Thái Cực Quyền và môn phái Nam Thiếu Lâm. Ở thời của bà Mạch, việc một cô gái theo học võ thuật là điều hiếm thấy và tài năng của bà cũng thuộc hàng "ngàn năm có một".

Trước khi chuyển tới Mỹ định cư, bà Mạch đã rất nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Quốc, không chỉ bởi bà là một phụ nữ giỏi võ, mà còn bởi bà đã đánh thắng rất nhiều nam võ sư từng tỷ thí với mình.

Sau khi đã có nhiều năm dạy võ thuật ở Trung Quốc, bà Mạch chuyển tới sống ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ hồi năm 1975. Tại đây, bà trở thành một trong những người đầu tiên giới thiệu võ thuật phương Đông tới các võ sinh Mỹ.

Ngày đó, để chứng tỏ năng lực của mình, tôi thường đứng trong vòng tròn âm dương vẽ trên sàn tập và thách thức các võ sinh tìm tới, những ai còn nghi ngờ năng lực của tôi, hãy lại đây tỷ thí. Tất cả đều bị đánh bạt ra ngoài vòng tròn đó”, bà Mạch nhớ lại.

Năm 1984, bà Mạch giành huy chương vàng tại giải đấu Thái Cực Quyền cấp quốc tế đầu tiên được tổ chức ở thành phố Vũ Hán. Năm 1990, Trung Quốc thành lập Hiệp hội võ thuật quốc gia và bà Mạch được mời làm 1 trong 3 sáng lập viên.

Tiếng tăm của nữ võ sư nhỏ bé nhưng uyên thâm và võ thuật cao cường đã lan khắp nước Mỹ thời thập niên 80. Ngôi trường võ thuật do Mạch Bảo Thuyền thành lập tại Mỹ thu hút rất đông võ sinh. Các đồ đệ của bà sau này đạt nhiều thành tích đáng nể trong các kỳ thi đấu võ thuật cấp thế giới.

Bà Mạch được nhiều trường đại học tại Mỹ, trong đó có cả Havard mời về giảng dạy và diễn thuyết về võ thuật. Bà được các sinh viên miêu tả là một phụ nữ Á đông nhỏ bé nhưng cương nghị, diễn thuyết với phong thái nhã nhặn nhưng khiến hàng trăm người phải nín lặng lắng nghe.

Người phụ nữ khiến Chân Tử Đan ngưỡng mộ, thừa nhận lợi hại hơn tôi nhiều - Ảnh 2.
Người phụ nữ khiến Chân Tử Đan ngưỡng mộ, thừa nhận lợi hại hơn tôi nhiều - Ảnh 3.

Võ sư "không biết làm mẹ"

Thập niên 60, võ sư gốc Quảng Châu Mạch Bảo Thuyền gặp gỡ người đồng hương Chân Vân Long tại thành phố Đài Sơn. Lúc này, Chân Vân Long vẫn là một nhạc công của đoàn ca vũ Hoa Nam, một chàng nghệ sĩ thư sinh đa tài đa nghệ.

Không ai có thể nghĩ một nam nhạc công violin và một nữ võ sư lại rơi vào lưới tình nhanh đến vậy. Cặp đôi quyết tâm gắn bó bên nhau cả đời và ba năm sau cậu con trai Chân Tử Đan cất tiếng khóc đầu tiên.

Người phụ nữ khiến Chân Tử Đan ngưỡng mộ, thừa nhận lợi hại hơn tôi nhiều - Ảnh 4.

Gia đình Chân Tử Đan.

Đối với một võ sư tính cách mộc mạc như Mạch Bảo Thuyền, bà không quen cách chăm sóc con như những phụ nữ bình thường khác. Bà Mạch dạy dỗ con trai như với một võ sinh, thậm chí có phần nghiêm khắc hơn.

Từ khi Chân Tử Đan còn rất nhỏ, bà Mạch đã cho con luyện công, tập xoạc. Chân Tử Đan từng tâm sự: "Từ lúc nhỏ tôi đã biết mình sẽ phải luyện võ để thành tài. Và mẹ chính là vị ân sư đầu tiên của đời tôi. Mọi người đều biết Chân Tử Đan lợi hại nhưng mẹ tôi còn lợi hại hơn nhiều".

Dù dạy dỗ hàng trăm võ sinh ở Mỹ nhưng bà Mạch không muốn đích thân dạy võ cho con mình hay muốn con được hưởng bất cứ sự ưu tiên nào trong việc luyện võ.

Người phụ nữ khiến Chân Tử Đan ngưỡng mộ, thừa nhận lợi hại hơn tôi nhiều - Ảnh 5.

Mạch Bảo Thuyền bên con trai và con gái.

Năm 1978, bà cất công đưa con về Trung Quốc bái Ngô Bân làm sư phụ. Võ công hiện tại của Chân Tử Đan chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi môn wushu của Ngô Bân hơn là Thái cực quyền của mẹ.

Sau này khi đã thành tài, Chân Tử Đan chọn tới Hong Kong lập nghiệp thay vì quay về Mỹ. Chỉ có em gái Chân Tử Tinh hiện đang sinh sống cùng bố mẹ tại Boston.

Kể về mẹ, em gái Chân Tử Đan nói: "Mẹ tôi dành cả cuộc đời để truyền bá võ thuật. Là một bậc thầy võ thuật ở trường để rồi trở về với vai trò của một người mẹ trong gia đình không phải việc dễ dàng đối với người phụ nữ như bà.

Ở nhà, mẹ tôi nói ít, luôn giữ kín mọi chuyện trong lòng. Tôi không chắc là trong suốt quá trình trưởng thành của chúng tôi, anh trai và tôi đã bao giờ có được một cuộc trò chuyện riêng theo kiểu mẹ con với bà hay chưa".

Đến nay bà Mạch đã gần 80 tuổi, con trai là sao võ thuật nổi tiếng thế giới còn con gái đã kết hôn và có công ty sản xuất phim tại Hollywood.

Bà tâm sự: "Các con tôi được dạy bảo theo cách mà tôi dạy các học trò của mình, có phần còn nghiêm khắc hơn. Không có gì đến dễ dàng cả. Phải luyện tập vất vả mới có thể thành tài. Tôi không giỏi trong việc làm mẹ. Nhưng Tử Đan và Tử Tinh đã được dạy bảo để trở thành con người mạnh mẽ và có trái tim nhân hậu. Tôi luôn biết rằng các con tôi rồi sẽ ổn cả".

Người phụ nữ khiến Chân Tử Đan ngưỡng mộ, thừa nhận lợi hại hơn tôi nhiều - Ảnh 6.

Chân Tử Đan bên người mẹ võ sư.