Người hùng của Longzhu tiết lộ pha thi đấu "thỏa mãn" nhất khi đánh với SKT T1

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/08/2017 03:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn riêng với Khan - người đi đường trên của Longzhu sau khi đánh bại SKT T1 để lên ngôi vô địch LCK mùa Hè 2017.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 26/8, trận chung kết LCK mùa Hè 2017 được cả thế giới mong chờ giữa 2 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc - Longzhu Gaming và SK Telecom T1 đã diễn ra. Với màn lật đổ không thể thuyết phục hơn với tỷ số 3-1, Longzhu đã đánh bại SKT T1 để lên ngôi vô địch. Với chiến thắng này, Longzhu không chỉ giành được danh hiệu cao nhất của mùa Hè mà còn ghi tên mình vào danh sách tham gia CKTG 2017 cùng tư cách hạt giống số 1 của LCK.

Trong trận đấu này, đáng chú ý nhất là Khan với vị tướng Jayce "gánh team" đúng nghĩa. Dưới đây là cuộc phỏng vấn riêng với người đi đường trên của Longzhu sau trận đấu.

Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Bạn thấy sao sau khi giành chức vô địch?

Xin chào, tôi là Kim “Khan” Dongha. Người đi đường trên của Longzhu Gaming. Còn về cảm xúc của tôi sau khi giành chiến thắng, tôi chỉ có thể nói đi nói lại như thế này thôi: Tôi rất vui!! Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc của việc giành chức vô địch. Cảm giác lâng lâng như mình có thể làm bất cứ thứ gì ấy.

Các bạn đã nói gì với nhau trước trận đấu?

Thì….chắc chắn là chém gió với nhau khi nói không lo lắng chút nào. Đối với tôi thì việc này không thành vấn đề, tôi đã nghĩ là Bdd hoặc Cuzz có thể bị vậy. Nhưng chúng tôi đã nói với nhau rằng: “Đừng lo lắng quá nhiều. Cứ làm việc mình có thể làm như thường lệ đi. Chúng ta sẽ có thể giành chiến thắng nếu thể hiện được khả năng của mình”.

PraY và GorillA cũng có rất nhiều kinh nghiệm, hai người đó có nói gì với tân binh như bạn không?

Các HLV, PraY và GorillA thường chia sẻ góc nhìn của mình với chúng tôi. Nên trước trận đấu chẳng có gì đặc biệt cả – Họ chỉ nói rằng chúng tôi hãy thi đấu như bình thường.

Được rồi, giờ thì hãy nói tới SKT T1 – Đối thủ của các bạn trong trận chung kết nào! Họ đã vượt qua tất cả để tới được trận chung kết. Bạn có dự đoán được điều này không?

Đầu tiên thì chúng tôi không muốn SKT T1 tới được trận chung kết. Nhưng sau khi Wildcard, tứ kết, bán kết thì mọi người đã phải chấp nhận sự thật này. Vấn đề với SKT T1 là việc họ chắc chắn sẽ tới được Play-offs dù thua bốn trận liên tiếp. Nên chúng tôi đã được dặn rằng mình có thể sẽ phải đối đầu với SKT T1 trong trận chung kết. Và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với bất kỳ đội nào mình gặp phải.

Hiện giờ các vị tướng gánh đội đã không còn hợp với meta hiện tại nữa nhưng bạn lại sử dụng chúng trong cả 4 trận đấu. Tại sao bạn lại làm thế? Có phải bạn rất tự tin không?

Về Jayce thì tôi sử dụng nhiều tới mức mà bạn có thể nói đó là tướng tủ của tôi rồi. Và do tôi thường thi đấu tốt với những tướng hổ báo nên tôi đã nghĩ rằng chỉ cần cấm những tướng đỡ đòn mạnh thôi.

Bạn mới nói tướng tủ của mình là Jayce. Bạn cũng thi đấu rất tốt với vị tướng này, liệu có thể coi đây là tướng mà bạn chơi giỏi nhất không?

Chắc chắn rồi. Tôi luôn thích sử dụng Jayce và vị tướng này cũng hợp với phong cách thi đấu của tôi…nên là…nói sao nhỉ?…Sự ăn ý…đúng rồi đó. Đó là lí do tôi sử dụng vị tướng này rất tốt.

Hãy nói cho tôi nghe về khoảnh khắc mà bạn thích nhất trong trận chung kết lần này đi!

Lần mà tôi lao thẳng vào ba thành viên SKT T1 và hạ gục hai người rồi chạy thoát ấy! Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc mà tôi thi đấu hay nhất!

Bạn có lo lắng về SKT T1 và việc họ sử dụng việc thay người cực kỳ tốt không?

Hai người đi đường trên của họ thi đấu rất khác biệt. Một người sử dụng những vị tướng hổ báo rất tốt và một người thi đấu vô cùng ổn định. Dù sao thì đây cũng chỉ là vấn đề ai thi đấu tốt hơn khi gặp đối thủ tương tự thôi. Nên là chẳng có vấn đề gì cả. Còn về người đi rừng thì lối thi đấu của họ cũng rất khác nhau, tôi không lo lắm vì tôi tin vào người đi rừng của mình.

Các bạn đã nói gì sau khi thua trong ván thứ ba?

Giai đoạn đầu trận của ván thứ ba không tốt cho lắm, nhưng mà không khí trong đội thì lại không bị vậy. Chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội nếu kéo dài được tới giai đoạn cuối trận. Ngoài ra cũng còn tới tận hai trận nữa thì chúng tôi mới thua nếu mà bị đánh bại ở ván thứ ba, tôi đã nghĩ rằng họ thi đấu kiểu hổ báo rất tốt trong giai đoạn đầu trận của ván thứ ba. Nhưng mà chúng tôi lại có được những tướng rất mạnh giai đoạn đầu trận trong ván thứ tư nên đã có thể giành được chiến thắng.

Các bạn sẽ chuẩn bị thế nào cho giải CKTG sắp tới?

Tôi thích xem giải nước ngoài lắm vì tôi đã thi đấu ở Trung Quốc ba năm mà. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội nào nếu thi đấu đúng phong độ và phân tích thấu đáo về meta. Bất kể lối chơi của đội đối phương có ra sao.

Chúc mừng các bạn. Cảm ơn bạn vì đã tham gia phỏng vấn. Bạn còn muốn chia sẻ gì với người hâm mộ không?

Sắp tới chúng tôi sẽ đại diện cho Hàn Quốc ở CKTG. Nên là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thi đấu thật tốt và cống hiến cho khán giả những trận đấu mãn nhãn. Cảm ơn mọi người!