'Người em gái bị dính lời nguyền' - Senna chẳng được yêu thương lại còn bị Riot nerf liên tục

A Đồi  - Theo Nhịp Sống Việt | 09/03/2020 09:57 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như yêu thương Senna giờ chỉ có Lucian mà thôi.

Kể từ khi mùa giải thứ 10 của LMHT bắt đầu, Senna luôn nằm trong top những xạ thủ mạnh nhất từ giải đấu chuyên nghiệp cho tới những trận rank đơn. Dù có tụt giảm độ hot đôi chút sau khi bị nerf ở bản 10.3 nhưng với chiến thuật "Fasting Senna" hay Senna không farm đã khiến cô nàng này trở lại hoành hành thêm một lần nữa.

Người em gái bị dính lời nguyền - Senna chẳng được yêu thương lại còn bị Riot nerf liên tục - Ảnh 1.

Senna không farm đã thành meta tại hầu hết giải đấu lớn hiện tại

Điểm mất cân bằng của Senna đó là vị tướng này không tương tác quá nhiều với trang bị mà sức mạnh tới chủ yếu từ lượng linh hồn thu thập được. Kể cả giảm tỉ lệ rơi linh hồn từ lính ăn được thì cô nàng này vẫn là Xạ Thủ mạnh, chỉ cần không farm và để Hỗ Trợ như Tahm Kench ăn hết lính là được, cả hai vẫn có tiền, Senna vẫn có linh hồn và đường dưới của bạn vẫn mạnh. Vậy là ý đồ đẩy Senna trở về với vị trí Hỗ Trợ của Riot Games phá sản hoàn toàn.

Người em gái bị dính lời nguyền - Senna chẳng được yêu thương lại còn bị Riot nerf liên tục - Ảnh 2.

Kế hoạch nerf Senna Xạ Thủ thông qua giảm tỉ lệ rơi linh hồn của Riot đã phá sản rồi

Có lẽ vì lý do này mà trên phiên bản cập nhật mới nhất của máy chủ thử nghiệm - PBE, Senna tiếp tục bị nerf, lần này không phải là ở tỉ lệ rơi ra linh hồn mà là sức mạnh của mỗi linh hồn bị giảm. Bên cạnh đó thì Ngộ Không "mới" cũng liên tục được chỉnh sửa sao cho cân bằng nhất vì lần làm lại nhẹ của chú khỉ này cũng sẽ ra mắt tại bản 10.6. Thông tin cụ thể:

Vũ Điệu Tử Thần

Người em gái bị dính lời nguyền - Senna chẳng được yêu thương lại còn bị Riot nerf liên tục - Ảnh 3.

Nội tại mới: Lượng sát thương nhận phải chuyển hóa thành sát thương theo thời gian đối với tướng đánh xa sẽ là 20%. Con số với tướng cận chiến vẫn giữ nguyên ở mức 30%.

Senna

Lượng SMCK mỗi linh hồn mang lại cho Senna giảm từ 1.0 xuống 0.8

Ngộ Không

Nội tại - Mình Đồng Da Sắt

Người em gái bị dính lời nguyền - Senna chẳng được yêu thương lại còn bị Riot nerf liên tục - Ảnh 4.

Mỗi khi tướng hoặc phân thân tấn công tướng địch hoặc quái rừng, chỉ số phòng ngự từ nội tại sẽ tăng 62,5% thay vì 50%. Số lượng cộng dồn giảm từ 10 xuống 8.

Q - Thiết Bảng Ngàn Cân

Người em gái bị dính lời nguyền - Senna chẳng được yêu thương lại còn bị Riot nerf liên tục - Ảnh 5.

Năng lượng tiêu hao cố định ở 40.

W - Chim Mồi

Người em gái bị dính lời nguyền - Senna chẳng được yêu thương lại còn bị Riot nerf liên tục - Ảnh 6.

Sát thương của phân thân giảm từ 60/65/70/75/80% xuống 50/55/60/65/70%.

Khoảng cách lướt tăng từ 250 lên 300.

E - Cân Đẩu Vân

Người em gái bị dính lời nguyền - Senna chẳng được yêu thương lại còn bị Riot nerf liên tục - Ảnh 7.

Năng lương tiêu hảo giảm từ 40/45/50/55/60 xuống 30/35/40/45/50

Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 30/35/40/45/50% lên 40/45/50/55/60%.

Người em gái bị dính lời nguyền - Senna chẳng được yêu thương lại còn bị Riot nerf liên tục - Ảnh 8.

Ngộ Không được cân bằng liên tục để sẵn sàng ra mắt ở bản 10.6

Đúng như những gì đã nói trước đó, Senna lại bị nerf, lần này là đánh thẳng vào chỉ số SMCK nhận được với mỗi linh hồn cô nàng này nhận được. Điều này ảnh hưởng không chỉ tới những đòn bắn tay mà còn làm giảm sát thương kỹ năng của Senna đi kha khá, con số rơi vào khoảng 20%. Không rõ mục đích của Riot khi tung ra lần giảm sức mạnh này là gì khi nó nerf cả Senna Xạ Thủ lẫn vị trí Hỗ Trợ.

Người em gái bị dính lời nguyền - Senna chẳng được yêu thương lại còn bị Riot nerf liên tục - Ảnh 9.

Có lẽ người duy nhất yêu thương Senna chỉ có Lucian mà thôi

Mặc dù vậy thì tính đa dụng của Senna vẫn là quá lớn, có lẽ chả có vị tướng này chơi ở vai trò Xạ Thủ nhưng không cần farm mà vẫn mạnh như cô nàng này cả. Nếu Riot Games thực sự muốn chỉnh sửa Senna thì nên thay đổi bản chất những kỹ năng của vị tướng này, dù nerf thế nào mà độ đa dụng của cô ta vẫn quá lớn thì cũng bằng thừa mà thôi.