Người đi rừng của Snake bóng gió rút lui, SOFM sẽ xuất trận ngay trong tuần thi đấu tiếp theo?

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2016 03:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngày 28/5 vừa qua, Snake đã có trận thua trước EDG với tỷ số 0-2, đặc biệt sau màn trình diễn đáng thất vọng, người đi rừng ZZR được người hâm mộ “yêu mến” đặt cho biệt danh “công chúa ngủ trong rừng”.

Sau trận đấu, ZZR cũng ngay lập tức có đôi dòng tâm sự với người hâm mộ, anh xác nhận mình đã đánh mất đi một điều vô cùng quan trọng đối với một game thủ, đó là sự tự tin. Trong đó, anh như ngầm nói với mọi người rằng, anh sẽ rút lui để luyện tập rank tại các cụm máy chủ, nhường vị trí xuất phát cho thần rừng Việt Nam – Sofm.


Game thủ đi rừng ZZR.

Game thủ đi rừng ZZR.


Note được đăng tải của ZZR.

Note được đăng tải của ZZR.

Nội dung:

“Thực ra gần đây trong các trận đấu tập tôi đã cảm thấy năng lực của mình có phần hạn chế, tôi cũng đã nói với huấn luyện viên rằng mong muốn được chơi rank nhiều để có thể lấy lại cảm giác thi đấu tốt nhất, tôi luôn nghĩ rằng người nào có thể giúp team giành chiến thắng thì hãy để người đó xuất phát, hơn nữa tôi không bao giờ bất mãn khi đội tuyển của mình tìm về một người nào đó để cạnh tranh với tôi. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân, đội vẫn tiếp tục tin tưởng ở tôi, nhưng màn trình diễn của tôi quá tệ, tôi thực sự cảm thấy có lỗi với đồng đội.

Khi thi đấu chuyên nghiệp, tôi đã mất đi một điều rất quan trọng, đó chính là sự tự tin, hiện tại đến tôi còn không tin chính bản thân mình thì làm sao bắt đồng đội tin mình được. Năm ngoái, tại máy chủ Trung Quốc, tài khoản của tôi tôi vẫn đứng đầu ở cụm máy 6, đạt 2000 điểm ở cụm máy 1, vị trí nào cũng đều đã chơi, tướng nào cũng đã chọn, sau đó do kết quả thi đấu không tốt nên tôi đã không chọn những vị tướng đó nữa, khiến bây giờ tôi sợ phải thử nghiệm những cái mới, mất đi khả nana tấn công của một người đi rừng, chỉ có thể nói rằng “nghỉ mát ở trong rừng” thôi, vì thế thành tích tại máy chủ Hàn Quốc của tôi không được cao.

Trận vừa qua chúng tôi để mất đi 2 điểm, những trận sắp tới sẽ cố gắng giành lại, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi. Thi đấu lâu như vậy, tôi biết rằng, thực lực của Snake không chỉ dừng lại ở đó. Thi đấu chuyên nghiệp chính là để giành chiến thắng, không ai muốn thua cả, tôi sẽ tìm lại bản thân, học nhiều, luyện nhiều và nghĩ nhiều, tiếp đó lên rank luyện tập để lấy lại sự tự tin, đủ giỏi rồi sẽ tiếp tục quay lại cùng đồng đội giành chiến thắng ở những trận đấu chuyên nghiệp.”

Nếu ZZR quyết định rút lui để luyện tập, vậy đây chính là cơ hội để cho Sofm có tên trong đội hình xuất phát. Sofm nổi tiếng với lối chơi vô cùng thông mình và vô cùng táo bạo, điều này chính là điều mà ZZR đang thiếu xót. Nếu Sofm ra trận, Snake liệu sẽ có những biện pháp nào để giải quyết vấn đề giao tiếp trong đội hình 5 game thủ mà có đến tận 3 quốc tịch của mình (Hàn Quốc – Trung Quốc – Việt Nam), hãy cùng chờ đợi.