Người dân thành Tương Dương thắp nến tưởng nhớ Kim Dung

DS  - Theo Helino | 31/10/2018 11:34 PM

Các fan hâm mộ của Kim Dung đã tới bên tường thành cổ Tương Dương ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nhằm tri ân tiểu thuyết gia nổi tiếng.

Vào ngày hôm qua, báo chí trên khắp châu Á đã đưa tin nhà văn Kim Dung qua đời ở tuổi 94 tại bệnh viện Hong Kong. Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 30/10.

Người dân thành Tương Dương thắp nến tưởng nhớ Kim Dung - Ảnh 1.

Sự ra đi của "Võ lâm minh chủ" chắc chắn là điều nuối tiếc rất lớn của tất cả những người yêu thích văn học cũng như tiểu thuyết võ hiệp trên toàn châu Á. Đã có rất nhiều bình luận, chia sẻ bày tỏ sự tiếc thương trước sự kiện đau buồn này. Đã có rất nhiều hành động tới từ các fan nhằm tưởng nhớ tác gia kiếm hiệp nổi tiếng này.

Ở thành Tương Dương, nơi đã diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng trong các tiểu thuyết của Kim Dung, người dân cũng đã tổ chức các sự kiện nhằm tưởng nhớ tiểu thuyết gia nổi tiếng. Những người dân nơi đây đã có hành động rất có ý nghĩa là đặt nến dưới chân thành Tương Dương nhằm tưởng niệm Kim Dung. Tất cả đều hy vọng rằng với hành động này, tác gia nổi tiếng sẽ được an nghỉ trong thanh thản.

Người dân thành Tương Dương thắp nến tưởng nhớ Kim Dung - Ảnh 2.

Đã từ lâu, cái tên thành Tương Dương xuất hiện vô số lần trong các tiểu thuyết của Kim Dung như Thần điêu đại hiệp, Anh hùng xạ điêu. Hai nhân vật Quách Tĩnh, Hoàng Dung gắn với nhiều trường đoạn miêu tả các trận chiến ở đây. Họ trấn thủ thành trước quân Mông Cổ tới hơi thở cuối cùng. 

Người dân thành Tương Dương thắp nến tưởng nhớ Kim Dung - Ảnh 3.

Người dân thành Tương Dương thắp nến tưởng nhớ Kim Dung - Ảnh 4.