Người cũ của SKT T1 chia sẻ nguyên nhân chính giúp người Hàn số 1 thế giới trong Liên Minh Huyền Thoại

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/05/2016 05:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ với những ai là fan hâm mộ của SKT T1 và chơi Liên Minh Huyền Thoại từ mùa 4 trở đi, chắc chắn biết đến cái tên Piglet. Anh chàng xạ thủ xuất sắc của SKT T1 và là 1 trong những nhân tố quan trọng nhất, giúp đội tuyển này lên ngôi vô địch ở chung kết thế giới mùa 3

Có lẽ với những ai là fan hâm mộ của SKT T1 và chơi Liên Minh Huyền Thoại từ mùa 4 trở đi, chắc chắn biết đến cái tên Piglet. Anh chàng xạ thủ xuất sắc của SKT T1 và là 1 trong những nhân tố quan trọng nhất, giúp đội tuyển này lên ngôi vô địch ở chung kết thế giới mùa 3. Vayne của Piglet đã trở thành 1 thương hiệu khiến cả thế giới phải khiếp sợ.

SKT T1 thời Piglet còn có 1 chức vô địch OGN Mùa Đông (tiền thân của LCK) "hoàn hảo", có nghĩa là trong xuyên suốt toàn bộ giải đấu. Họ không để thua bất kỳ 1 game đấu nào!!! Năm đó rong trận chung kết, Samsung Galaxy Ozone, với những hảo thủ như Looper, Mata, Imp (những người sau này vô địch CKTG mùa 4) đã thất bại thảm hại trước SKT T1 với tỷ số 3 - 0.

Teaser chung kết OGN Mùa Đông 2013.

Có thể nói, thời kỳ SKT T1 với Piglet trải đầy ánh hào quang chiến tích, không thua kém gì phiên bản SKT T1 của năm 2015. Sang mùa 4, với với việc Poohmandu có phong độ tụt dốc, kéo theo đó là thành tích vô cùng bết bát của SKT T1. BLĐ đội tuyển đã quyết định "thay tướng", Poohmandu ra đi thì Piglet cũng không ở lại. Cả 2 đều rời SKT đi tìm con đường mới cho riêng mình. Piglet ra nước ngoài thi đấu tại LCS Bắc Mĩ.

Và mới đây, trong bài phỏng vấn đầu tiên với truyền thông thể thao điện tử Hàn Quốc sau hơn 1 năm rưỡi xa quê nhà, Chae “Piglet” Gwang-Jin đã chia sẻ về những kinh nghiệm quí báu của mình sau chức vô địch thế giới mùa 3, theo Fomos.

Khi được hỏi liệu mình có muốn trở lại LCK sau những kết quả thiếu khả quan tại LCS Bắc Mỹ, Piglet nói rằng sự kiêu hãnh không cho phép anh ấy làm như thế, mặc dù đã suy nghĩ về điều đó khá thường xuyên.

“Sự thật là tôi chưa từng vô địch 1 giải LCS Bắc Mỹ nào nên điều đó làm tôi cảm thấy rất khó chịu,” Piglet nói. “Nếu tôi giành chức vô địch mùa vừa rồi, có thể tôi đã quay trở lại LCK.”

Khi nhìn vào những thành công nối tiếp thành công tại giải đấu quốc tế của SKT, đội tuyển cũ với chức vô địch MSI vừa qua, Piglet nói rằng anh ấy không đổ lỗi cho đồng đội hiện tại của mình, và chỉ nghĩ đến việc mình sẽ phải gánh Team Liquid mạnh hơn nữa ở mùa giải sắp tới. Anh ấy đã thể hiện được sự tự tin vào kĩ năng của bản thân, cho rằng mình hoàn toàn không bị bỏ lại phía sau và vẫn là xạ thủ số 1.

Piglet cũng thể hiện được sự tự tin vào Team Liquid mặc cho những nghi ngờ ban đầu của mình, và chia sẻ rằng họ đang cải thiện trong đợt tập huấn này tại Hàn Quốc do chất lượng của những buổi đấu tập đang “ở 1 mức độ hoàn toàn khác”.

“Sau khi xây dựng đội tuyển, tôi nghĩ chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn”, Piglet nói. “Chúng tôi tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau do tất cả đều muốn chiến thắng. Tôi đã có những nghi ngờ về người chơi hỗ trợ (Matt “Matt” Elento), nhưng anh ấy đã cải thiện đến mức độ mà chúng tôi đã không bị tụt lại so với những đội tuyển tại Hàn Quốc. Anh ấy đang tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân.”

Với màn trình diễn tại MSI, SKT tiếp tục khẳng định sự thống trị của Hàn Quốc mặc dù nhiều tuyển thủ hàng đầu chuyển đến những khu vực khác. Piglet nói rằng xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục, vì anh cho rằng khả năng kêu gọi và sự quản lý đội tuyển là điều đã biến Hàn Quốc luôn đứng đầu.

“Tôi cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ có thể đánh bại được 1 đội tuyển Hàn Quốc khi đang còn chơi cho 1 đội tuyển nước ngoài, do không khí và cường độ luyện tập là hoàn toàn khác nhau.” Piglet nói. “Trong thời gian thi đấu ở Bắc Mỹ, tôi cũng để ý rằng có những sự khác nhau về mặt tâm lý giữa những tuyển thủ, và tôi vẫn cho rằng không một khu vực nào có thể đến gần với mức độ nỗ lực để đi đến chiến thắng của người Hàn. Chưa kể đến việc những tuyển thủ Hàn Quốc không bao giờ sợ hãi việc thất bại và những thử nghiệm, nên họ tiến bộ rất nhanh.”

Đặc biệt, Piglet đã dành những lời khen ngợi cho Bae “Bang” Jun-Sik, nhưng vẫn cho thấy được sự tự tin trước xạ thủ ROX Tigers Kim “PraY” Jong-In.

“Tôi thường xem lại những video của giải đấu LCK, và tôi phải công nhận rằng Bang là xạ thủ hàng đầu hiện nay,” Piglet nói. “Mọi người cũng thường bàn tán về PraY, nhưng nếu tôi trở lại Hàn Quốc tại thời điểm này, tôi hoàn toàn có thể đánh bại anh ta, do tôi chưa bao giờ thực sự bại trận trước PraY. Ngay cả khi là 2vs2, thì điều đó cũng không thay đổi.”

Piglet cũng cho thấy được quan điểm thú vị về sự nghiệp của mình khi là một nhà cựu vô địch thế giới, nói rằng nếu có thể trở lại Hàn Quốc, đó sẽ không phải là một đội tuyển lớn.

“Một đội tuyển mạnh sẽ không muốn tôi vì không cần đến tôi họ đã ở trên đỉnh cao rồi,” anh ấy nói. “Tôi muốn một đội tuyển cần mình. Đó là lý do tôi đến với Liqud. Thêm vào đó, kể cả nếu một đội ở hạng dưới nhưng đưa ra một bản hợp đồng với số tiền hợp lý, tôi sẽ rất hạnh phúc được chơi cho họ. Tất cả những gì tôi cần làm là lui về nghỉ một mùa rồi quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp.”

Thêm một điều mà Piglet nói về giải LCK, rằng họ nên thực hiện những buổi phỏng vấn sau trận đấu thú vị hơn.

“Nếu tôi trở về Hàn Quốc, tôi muốn chỉ cho họ cách làm một buổi phỏng vấn thật hay. Trước đây, tôi từng xem tất cả những buổi phỏng vấn ở LCK, nhưng bây giờ tôi toàn tắt nó đi ngay sau khi kết thúc những trận đấu. Những buổi phỏng vấn của họ hiện tại thực sự rất nhàm chán.”

Theo SlingshotEsports