Ngôi sao LMHT Trung Quốc Tabe: "Kẻ phản bội" đáng tội nghiệp

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/04/2016 12:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tabe từng bị fan Trung Quốc coi là kẻ phản bội sau scandal tại vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới mùa 5.

Nếu bạn chưa biết về Scandal khiến sự nghiệp thể thao điện tử của Tabe xuống dốc không phanh: Tại vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới mùa 5, trong một chương trình bình luận Tabe đã vô tình tiết lộ chiến thuật của Invictus Gaming, dù vô tình hay hữu ý thì điều này đã khiến IG thua bẽ bàng trước AHQ. Tabe đã ngay lập tức bị cộng đồng fan Trung Quốc coi là kẻ phản đồ, bán nước.

Đôi dòng tâm sự của Tabe sau khi trở lại IG:

Ngày 12/4/2016, cũng chỉ 1 năm sau vị scandal khủng khiếp, Tabe đã xuất hiện phía sau hậu trường, đại diện cho IG sau khi kết thúc trận đấu tại LPL.

Kinh ngạc! Đó dường như là phản ứng của rất nhiều fan hâm mộ team IG, bởi vì mới chỉ nửa năm trước, hành động "phản đồ" của con người này đã khiến cho IG rơi xuống vực thẳm. Thế nhưng lần trở lại này cũng thật là đáng quên, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, IG đã thua với tỷ số 0-3.

Tất cả cứ như là một giấc mộng. Tuy nhiên đối với Tabe mà nói, đây là một sự thật khắc nghiệt và cũng rất đáng sợ mà anh phải đối mặt, bởi vì sức ép từ dư luận dường như chẳng để anh được một đêm an giấc.

Hai ngày sau khi trận đấu kết thúc, Thượng Hải chợt đổ một cơn mưa lớn, Tabe ngồi trong phòng tập của IG lặng yên theo dõi diễn biến tiếp theo của LPL, khuôn mặt tràn đầy sự thoải mái, dường như chẳng còn chút ảnh hưởng nào của trận thua vừa qua. Thế nhưng, chỉ có anh mới hiểu được những con sóng ngầm lặn sâu trong lòng mình.

IG cần một người chỉ huy. Đây cũng là lý do trực tiếp dẫn đến quyết định của Tabe.

Thế nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Bởi vì anh hiểu rõ thời điểm này, mọi người nhất định sẽ không chấp nhận anh.

Đối mặt với tất cả, Tabe đặt mình ở vị trí thấp nhất, toàn tâm toàn ý luyện tập, đồng thời luôn quan tâm, quan sát đồng đội của mình.

"Tuổi tôi lớn nhất so với các thành viên khác trong đội, nếu như các bạn ấy đưa ra ý kiến về những lỗi trong cách chơi của tôi, tôi đều cảm thấy vui lòng vì nếu đồng đội gây áp lực cho tôi thì chứng tỏ chúng tôi đều đang có mục tiêu, tôi hy vọng sẽ chơi tốt và được mọi người chấp nhận". Thực ra, trước khi tham gia trận đấu vừa qua, Tabe đã từng hỏi quản lý rằng đồng đội có muốn anh thi đấu không, bởi vì họ muốn có anh, họ tin tưởng anh nên anh đã thi đấu với một tinh thần tập trung cao độ.

Tuy nhiên phía sau những lời nói đó, thực sự chính Tabe cũng rất hy vọng giành được danh hiệu.

"Trước khi tham gia vào IG tôi đã từng giành Á Quân mùa thứ 3, hơn nữa tôi đã cam kết với quản lý team IG rằng, tôi tới đây mục tiêu chính là chức vô địch mùa giải thứ 6. Tôi không phải là ăn nói ba hoa mà tôi tin tưởng rằng mình và đồng đội có đủ năng lực, tôi không được làm kẻ tồi nữa, mục tiêu của tôi chỉ có vậy. Toàn đội chúng tôi sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt để bước vào mùa giải thứ 6."

Khi anh stream thường bị rất nhiều người gọi là phản đồ, anh không muốn sống trong những ngày tháng như vậy. Mặc dù nói rằng anh là người lớn tuổi nhất trong đội, nhưnh kỳ thực anh vẫn còn rất trẻ, có những trải nghiệm như vậy cũng tốt chứ sao, anh tự hứa với bản thân là sẽ nỗ lực để chứng minh bản thân mình.

Có thể trong lòng Tabe biết rằng, chuộc lỗi mới chính là nguyên nhân khiến anh quay lại.

"Tôi rất muốn quay trở lại IG, bởi vì sự kiện đó là lỗi của tôi, và tôi nghĩ rằng năng lực và kiến thức của tôi vẫn còn vì thế tôi đã quay lại". Anh thẳng thắn bày tỏ.

Dù cho như nào, đưa ra quyết định như vậy đều phải có dũng khí, thế nhưng Tabe lại tỏ ra rất thản nhiên. Anh tự trêu bản thân rằng bị chính nghề của mình đá mình thì là lỗi của bản thân rồi. Năm qua là thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của Tabe, nhưng anh biết rằng mọi chuyện đều có thể vượt qua.